
Ruben Amorim làm trận cuối ở cuộc chạm trán Leeds tại vòng 20. Sau khi HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải, Darren Fletcher lên “chữa cháy” ở trận gặp Burnley (2-2) thuộc vòng 21. Cựu tiền vệ MU sẽ làm tiếp trận gặp Brighton ở cúp FA vào Chủ nhật này.
Sau đó, MU có một tuần để tìm HLV tạm quyền tới hết mùa giải. Có thể là Ole Gunnar Solskjaer hoặc Michael Carrick và người được chọn sẽ ra mắt ở trận derby Manchester tại vòng 22. Rồi tới cuối mùa giải, khi có đủ thời gian để tìm kiếm và lựa chọn, MU mới bổ nhiệm một HLV khác ngồi ghế chính thức lâu dài.
Câu hỏi đặt ra là tại sao MU lại tự tạo rắc rối với chiếc ghế HLV tạm quyền? Tại sao không để Fletcher làm luôn tới hết mùa, Solskjaer hay Carrick thì hơn gì người đồng đội cũ? Xét về kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao thì Solskjaer và Carrick có bề dày hơn Fletcher, nhưng chẳng ai trong số này đủ khả năng tạo ra cú bứt phá chỉ trong vài tháng cuối mùa.

Trong bối cảnh hiện tại, lựa chọn hợp lý nhất về mặt quản trị là đơn giản hóa vấn đề. Fletcher không cần phải là “HLV cứu tinh”. Cựu tiền vệ 41 tuổi chỉ cần giữ ổn định phòng thay đồ, duy trì tinh thần thi đấu và giúp MU đi hết mùa giải trong trạng thái ít tổn thương nhất. Mọi đánh giá lớn nên được để dành cho mùa hè, khi CLB có thời gian suy nghĩ, chuẩn bị và tuyển chọn đúng nghĩa.
Và đó là những điều mà Fletcher cho thấy ông có khả năng làm được. Ở trận gặp Burnley, MU vẫn còn nguyên những bất cập trong lối chơi nhưng một tinh thần mới là điều thấy rõ. Benjamin Sesko đã có trận đấu hay nhất trong màu áo MU sau một cuộc nói chuyện riêng với Fletcher, người đã trình chiếu một đoạn video các pha bóng hay của Sesko cho tiền đạo người Slovenia xem.

Vị HLV trẻ người Scotland cũng đã có một bài phát biểu truyền lửa vào giờ nghỉ, giúp các cầu thủ MU bừng tỉnh trong hiệp hai. Khi tung Shea Lacey vào sân trong khoảng mười phút cuối, Fletcher chỉ có một khẩu quyết cho tiền đạo 18 tuổi: “Cứ làm những gì cậu thích, nhưng hãy giữ khoảng cách với các hậu vệ”. Và Lacey chính là người tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm nhất trên sân trong những phút cuối.
Fletcher xứng đáng được trao thêm cơ hội, vì thực tế là MU không cần phải chuốc thêm rắc rối với Solskjaer hay Carrick. Hãy hình dung Solskjaer ra mắt MU bằng hai cuộc chạm trán khắc nghiệt với Man City (vòng 22) và Arsenal (vòng 23). Nếu toàn thua (khả năng rất cao), đó sẽ là gánh nặng tâm lý quá lớn để bắt đầu một triều đại tạm quyền tới hết mùa giải.
Vấn đề nằm ở chỗ MU dường như đang đánh giá thấp yếu tố ổn định tâm lý. Việc liên tục thay người trên băng ghế chỉ đạo không mang lại “làn gió mới” mà chỉ khoét sâu thêm cảm giác tạm bợ. Nếu đã xác định đây là thời điểm chuyển tiếp, MU nên chấp nhận nó một cách gọn gàng, thay vì cố tạo ra những “điểm nhấn” ngắn hạn mang tính đối phó.
Càng thay nhiều HLV, MU càng tự tố cáo rằng họ chưa biết mình đang đi đâu. Và trong bóng đá đỉnh cao, không có điều gì nguy hiểm hơn một đội bóng vừa bất ổn, vừa thiếu kiên nhẫn với chính lựa chọn của mình.
























