
Trung vệ người Pháp gặp vấn đề ở trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha, nên buộc phải rời sân giữa chừng. Sau khi trở lại London, Saliba đã được các bác sĩ chuyên khoa kiểm tra kỹ lưỡng. Kết quả cho thấy anh không cần phẫu thuật, nhưng sẽ phải bước vào chương trình hồi phục nghiêm ngặt ngay lập tức.
Trong thông báo chính thức, Arsenal cho biết Saliba dự kiến sẽ vắng mặt trong một khoảng thời gian kéo dài, khiến khả năng anh bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải mới là rất lớn. Theo tờ The Sun, ngôi sao 25 tuổi thực tế đã phải chịu đau trong nhiều tháng qua.
Có thông tin cho rằng anh bị rạn xương lưng từ trận thua Bournemouth hồi tháng 4, nhưng vẫn cố gắng thi đấu để cùng Arsenal cạnh tranh danh hiệu và giữ suất tham dự World Cup.

Trong một cuộc phỏng vấn, chính Saliba đã thừa nhận: “Tôi đã phải cắn răng thi đấu vì Champions League, Premier League và World Cup. Tôi không đạt 100% thể trạng, nhưng không thể lấy đó làm lý do để không ra sân”.
Sự vắng mặt của Saliba hẳn khiến HLV Mikel Arteta phải đau đầu, bởi trung vệ người Pháp vốn là trụ cột không thể thay thế nơi hàng thủ Arsenal. Một số nguồn tin từ Anh cho biết, đội chủ sân Emirates đã bắt đầu cân nhắc phương án chiêu mộ John Stones theo dạng chuyển nhượng tự do để vá khoảng trống trước mùa giải mới.
Với tham vọng bảo vệ ngôi vô địch Premier League, chấn thương của Saliba được xem là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của Arsenal, đặc biệt trong bối cảnh mùa giải 2026/27 chỉ còn ít tuần nữa sẽ khởi tranh.
























-ngay-23-7-202.jpg)


