Arsenal và bài toán khoảng trống của Gabriel Jesus

PHƯƠNG MINH
09:26 ngày 22-12-2022
Khi tất cả nghĩ là “virus FIFA” đã quên Arsenal thì nó lại lấy đi của họ cầu thủ tấn công quan trọng nhất! Việc Gabriel Jesus phải nghỉ ít nhất 3 tháng do chấn thương đầu gối dính phải ở World Cup 2022 đang khiến tham vọng vô địch của đội đang đứng đầu bảng Premier League lung lay dữ dội.
Arsenal và bài toán khoảng trống của Gabriel Jesus

Arsenal chính là bất ngờ lớn nhất ở Premier League mùa này, khi tạm đứng đầu BXH sau 14 vòng đầu. The Gunners thậm chí đã bất bại 13/14 trận đấu (thắng 12, hòa 1) và tạo ra cách biệt 5 điểm với đội xếp thứ hai là Man City. Nhưng đúng thời điểm đội bóng của HLV Mikel Arteta đang chơi thăng hoa, các giải VĐQG lại phải nhường sân cho World Cup 2022.

Ban đầu, giải đấu ở Qatar cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới đội chủ sân Emirates. Ngược lại, họ còn ít nhiều được hưởng lợi nhờ các trụ cột như Martin Odegaard (Na Uy), Oleksandr Zinchenko (Ukraine) và Gabriel Magalhaes (Brazil) không tham dự, hay việc các đội tuyển Thụy Sỹ và Ghana của Granit Xhaka và Thomas Partey sớm dừng bước. Nhưng rồi Arsenal bất ngờ phải nhận một cú sốc.

Gabriel Jesus dính chấn thương đầu gối khi khoác áo ĐT Brazil, kèm bệnh án nghỉ ít nhất 3 tháng. Tiền đạo 25 tuổi sẽ bắt đầu ngồi ngoài từ màn tiếp đón West Ham trong dịp Boxing Day, và vắng mặt toàn bộ các trận đại chiến trong năm mới 2023 với Tottenham (15/01), Man United (22/01) và Man City (16/02). Mà chỉ cần một cú vấp trong chuỗi trận này, ngôi đầu của Arsenal sẽ bị đe dọa.

HLV Mikel Arteta thăm hỏi học trò cưng Gabriel Jesus (trái) khi trở lại Arsenal từ World Cup và chuẩn bị đi… bệnh viện

Rio Ferdinand thậm chí đã bày tỏ sự lo lắng cho khả năng cạnh tranh chức vô địch của The Gunners. Cựu trung vệ của M.U vừa được kênh BBC mời làm chuyên gia bình luận đợt World Cup 2022 nhận xét: “Tôi thực sự lo ngại cho Arsenal khi Premier League trở lại. Tôi muốn nói là tôi lo cho họ vì sự vắng mặt của Jesus”. Tất nhiên, nỗi lo này hoàn toàn có cơ sở vì Jesus có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Arsenal.

Tiền đạo người Brazil chính là người đầu tiên gây sức ép khi đội bóng cần phòng ngự. Còn lúc tấn công, sự cơ động của anh giúp tạo ra những khoảng trống cho những đồng đội khác. Và tuy không phải là chân sút số 1 của Arsenal mùa này, Jesus lại là người in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất của The Gunners với 5 bàn thắng và 7 đường kiến tạo.

Sự thiếu vắng của cầu thủ 25 tuổi, vì thế sẽ khiến tứ giác tấn công của Arsenal chỉ còn ba đỉnh là Bukayo Saka (5 bàn, 6 kiến tạo), Martin Odegaard (6 bàn, 2 kiến tạo) và Gabriel Martinelli (5 bàn, 2 kiến tạo). Nhưng câu hỏi đặt ra là Arsenal sẽ lấp đầy khoảng trống mà Jesus để lại như thế nào? HLV Arteta sẽ tận dụng những gì đang có, hay tìm kiếm phương án thay thế trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông?

Dù có tin Arsenal đang quan tâm đến Mykhaylo Mudryk (Shakhtar) hay bộ đôi Joao Felix, Matheus Cunha của Atletico, nhiều khả năng Arteta sẽ chọn phương án 1. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ đặt niềm tin vào Eddie Nketiah, người mà ông đã trao cơ hội trong cả ba trận giao hữu vừa qua với Lyon, Milan và Juventus. Phát biểu sau trận gặp Juve mới đây, Arteta cũng khẳng định: “Eddie luôn sẵn sàng. Cậu ấy biết đây là cơ hội mà mình cần nắm lấy”.

Nhưng ngay cả khi giải pháp này không hiệu quả, Arsenal vẫn còn một lựa chọn khác. Đó chính là đặt Martinelli vào vị trí số 9 vì trước khi bị đóng đinh vào cánh trái dưới thời Arteta, tuyển thủ người Brazil chủ yếu chơi ở vị trí tiền đạo. Đây cũng là lời tư vấn mà một cựu Gooner là Mikael Silvestre gửi tới Arteta, nhưng quyết định cuối cùng dĩ nhiên vẫn thuộc về ông thầy người Tây Ban Nha.

Tượng đài Arsenal phủ quyết Ronaldo
Cristiano Ronaldo đang tự do, trong khi Arsenal đang cần một tiền đạo. Tuy nhiên, cựu hậu vệ Nigel Winterburn cho rằng CR7 không phải là giải pháp thích hợp. Phát biểu  trên tờ Metro, tượng đài một thời của The Gunners nhận xét: “Chiến thuật gây sức ép tầm cao của Arsenal đòi hỏi các cầu thủ phải luôn tràn đầy năng lượng và tuy rất giỏi, Ronaldo không đáp ứng được điều đó. Còn nếu họ phải thay đổi lối chơi vì có Ronaldo, đó sẽ là một thảm họa”.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x