Arsenal và Oezil vẫn đầy tính giải trí!

Từ 09:22 ngày 30-12-2019
Mesut Oezil đã “hết thời” từ khá lâu rồi. Ít ra, anh đã bị không ít người cho là như vậy, và dù đúng hay sai thì cũng phải có lý do.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Cái lý do lớn nhất không nằm ở sự yêu ghét cá nhân, mà là ở quy luật phát triển chuyên môn của bóng đá đỉnh cao: sự lỗi thời về cách chơi của những “số 10” cổ điển. Vai trò ấy đã tiến dần đến sự tuyệt diệt. Lối chơi xoay quanh vai trò ấy đã chìm dần vào quên lãng.

“Số 10” coi như không có đất diễn trong chức vô địch World Cup 2018 của đội tuyển Pháp; chức vô địch EURO 2016 và Nations League 2019 của ĐT Bồ Đào Nha; chức vô địch Champions League 2019 của Liverpool. Thậm chí, trong cả chức vô địch Copa America 2019 của đội tuyển Brazil - cái nôi của vai trò “số 10”.

Vậy sao Oezil bỗng có vẻ “xem được” trong cách dùng người của Mikel Arteta? Có thể giới hâm mộ Arsenal sẽ hơi khó chịu, nhưng đây là vấn đề đáng tranh luận. Oezil “hồi sinh” trước tiên là vì anh có đất diễn, và đấy là nguyên nhân đến từ hệ thống phòng thủ của Chelsea nhiều hơn.

Oezil di chuyển xuất sắc để chiếm lĩnh những khoảng trống thênh thang? Bất cứ cầu thủ nào khác cũng có thể rơi vào những khoảng trống như vậy, trước cách phòng thủ như vậy, của Chelsea. Về mặt nguyên lý, những “số 10” xuất sắc xưa nay tỏa sáng trong... chỗ chật, chứ không phải trong những khoảng trống có được một cách dễ dàng, như Oezil trong trận đấu đêm qua.

Mà cũng chẳng cần quá nhiều khoảng trống. Gần chục cầu thủ Chelsea đứng trong vùng cấm địa vẫn để Calum Chambers dễ dàng hất quả phạt góc của Oezil về phía một Pierre-Emerick Aubameyang không bị kèm sát và anh ung dung ghi bàn. Khoảng trống mà được khai thác tốt, Arsenal thậm chí đã có thể kết liễu đối phương ngay từ giữa hiệp đầu.

Alexandre Lacazette xử lý không tốt nên mới bỏ lỡ cơ hội quá rõ ràng ở phút 17. Trong bóng đá đỉnh cao, phải gọi đấy là một sự phí phạm. Thậm chí là “tội đồ”, khi Arsenal... thua ngược.

Tất nhiên, cách nhập cuộc, rồi sau đó là kiểm soát cuộc chơi trong hiệp 1 của Arsenal, là đáng khen. Oezil cũng đáng khen. Nhưng không thể quên sự lỏng lẻo trong phòng thủ của Chelsea, ở hiệp đầu. Thầy trò Frank Lampard đã thua đến 5 trong 7 trận trước đó ở Premier League.

Vẫn còn nhiều thời gian phía trước để thiên hạ có thêm dịp kiểm chứng “tay nghề” của Arteta (và giới hâm mộ Man City sẽ ngẩn ngơ nếu Arteta tỏ ra... hay thật). Sự “hồi sinh” của Oezil cũng vậy. Anh phải rời sân ở phút 75. Chỉ đến thế? Có thể là vậy.

Còn trước mắt, người ta sẽ bàn nhiều hơn về sự quyết đoán của Frank Lampard khi ông thay người rất sớm, và Chelsea cuối cùng vẫn lấy trọn 3 điểm nhờ cái hay của hàng công to hơn cái dở của hàng thủ. Đầy tính giải trí!

XEM THÊM

Arsenal vs Chelsea: Trận đấu không biểu tượng

Cầu thủ lạ hoắc Lampard sử dụng ở trận gặp Arsenal từng là mục tiêu của PSG

David Luiz thoát thẻ đỏ với pha cao chân như muốn giết Kante

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x