Liverpool đại thắng Arsenal: Sân khấu lại thuộc về diễn viên chính

Từ 09:21 ngày 05-04-2021
Liverpool đè bẹp Arsenal 3-0 bằng cách nào? Đây là câu hỏi làm cho môn bóng đá trở nên vĩ đại. Từ một cậu bé chỉ tập tành xem bóng đá cùng ông bố, cho đến các chuyên gia nổi tiếng nhất trong thế giới túc cầu, ai cũng có thể trả lời theo cách riêng của mình, trước một câu hỏi không nhất thiết phải có đáp án cụ thể, rõ ràng, chính xác.

Bỗng nhiên, Liverpool lại trông... như Liverpool. Đấy lại là Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota, Fabinho... như chính họ đã từng là. Và mọi chuyện lập tức trở nên hoành tráng, như sự hoành tráng vốn có của thầy trò Juergen Klopp. Alexander-Arnold không đủ tư cách khoác áo “Tam Sư”? Bất kể nguyên nhân khiến anh vắng mặt trong loạt trận quốc tế vừa qua, Klopp đả kích chọn lựa của đồng nghiệp Gareth Southgate, bằng việc cho rằng Alexander-Arnold là hậu vệ phải vào loại hay nhất thế giới. Và, như thể chính anh đang cần đưa ra một sự xác nhận, Alexander-Arnold có màn trình diễn siêu đẳng. Hay, anh chỉ thể hiện lại vai diễn sở trường, đã được biết đến?

Nói về Alexander-Arnold thế nào thì cũng có thể nói về Jota hoặc Fabinho thế ấy. Vòng vo tam quốc, với bao thăng trầm trong suốt mùa bóng kỳ lạ nhất xưa nay, tóm lại thì Liverpool - toàn đội hoặc các cá nhân cụ thể - lại trở về với những gì người ta từng biết về họ. Đấy chính là Liverpool mà Klopp xây dựng, không có gì mới? Hay đấy là đỉnh cao của những nét mới, mà nhờ có đợt nghỉ dài dằng dặc từ loạt trận quốc tế vừa qua, Klopp mới có dịp “vi chỉnh”?

Người ta từng nói Jota, Fabinho, Alexander-Arnold (và vài cái tên nổi bật nữa) là “những mảnh ghép tuyệt vời”, mà khi được đặt vào đúng vị trí thì bức tranh lung linh về Liverpool lập tức hiện rõ. Người ta lại nói, “triết lý Klopp” cần sự xuất sắc của những cá nhân đi kèm để phát huy tác dụng. Nói mãi, cũng chỉ đến chỗ vô cùng vô tận. Giờ thì ngược lại: nói sao, hoặc không nói, đều được. Klopp cười rạng rỡ sau một chiến thắng rõ ràng, và dĩ nhiên là hết sức quan trọng. Ông cũng chẳng cần nói gì, nếu như Liverpool lại nối tiếp chiến thắng vừa qua, bằng sự thể hiện tương tự trước Real Madrid ở Champions League.

Fabinho là một lá chắn giữa sân tuyệt vời. Jota thì có ngay sự chính xác mà Liverpool không có khi anh chưa vào sân. Alexander-Arnold thì tạt những đường bóng sắc như gươm mà bất cứ đội nào chơi thiên về công cũng cần có, nhất là trước các đối thủ thận trọng, phòng ngự thấp như Arsenal. Sự xuất sắc của họ rõ ràng đến mức không phải bàn cãi. Klopp không cần bàn. Ông chỉ cần các cầu thủ quan trọng của mình chơi xuất sắc như vừa rồi.

Làm sao để các cá nhân như thế chơi xuất sắc như sự chờ đợi, thì đấy là việc của Klopp. Giới hâm mộ Liverpool cần biết rõ công việc ấy? Hay họ chỉ cần thấy các ngôi sao chơi thật xuất sắc như trong trận thắng Arsenal vừa qua? Xin thưa: phải là vế sau. Sân khấu bóng đá phải thuộc về các diễn viên chính ngay trên sân, như Jota - chứ không phải triết lý hay quan điểm mơ hồ nào. Thế mới tuyệt vời!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x