Theo dõi thông tin

Aston Villa thua thảm 4 bàn trong 30 phút

Aston Villa đã có màn khởi đầu Premier League 2026/27 thảm họa khi để Brighton ghi tới 4 bàn chỉ trong 30 phút đầu tiên, trước khi tân binh Joao Gomes nhận thẻ đỏ khiến tình hình càng trở nên tồi tệ.

    Aston Villa để thủng lưới 4 bàn chỉ sau 30 phút và còn phải thi đấu thiếu người khi Gomes nhận thẻ đỏ - Ảnh: @OneFootball

    Sau khi cán đích ở vị trí thứ tư mùa trước tại Premier League và giành chức vô địch Europa League, Aston Villa bước vào mùa giải mới với tham vọng tiếp tục cạnh tranh nhóm đầu. Tuy nhiên, đoàn quân của Unai Emery nhanh chóng nhận ra mùa giải này sẽ không hề dễ dàng.

    Brighton của Fabian Hurzeler chỉ cần 8 phút để xuyên thủng hàng thủ đội khách. Victor Lindelof có pha xử lý đáng quên khi vô tình đưa bóng vào lưới nhà, mở tỷ số cho đội chủ nhà. 

    10 phút sau, Maxim De Cuyper nhân đôi cách biệt. Aston Villa chưa kịp ổn định đội hình thì Jack Hinshelwood tiếp tục khiến sân Amex bùng nổ. Tiền vệ của Brighton ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong vòng 2 phút, đưa Brighton dẫn Aston Villa 4-0 ngay trong nửa giờ đầu tiên.

    Bàn thắng thứ tư cho thấy rõ sự hỗn loạn của hàng thủ Villa. Hinshelwood tận dụng tình huống Joao Gomes xử lý bóng thiếu chắc chắn, cướp bóng ngay trong vòng cấm rồi dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương.

    Đó đã là một ngày ra mắt Premier League đáng quên đối với Joao Gomes, nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn với tiền vệ người Brazil. Phút 40, Gomes bị truất quyền thi đấu sau khi VAR kiểm tra tình huống anh có hành động đá vào cầu thủ Brighton khi đang nằm trên sân. Sau khi xem lại tình huống, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp.

    Villa có thống kê tệ hại ở trận thua Brighton - Ảnh: BBC

    Gomes rời sân trong sự thất vọng, chỉ 40 phút sau khi có trận đấu đầu tiên tại Premier League trong màu áo mới. Aston Villa vì thế phải thi đấu trong thế thiếu người tới hết trận và may mắn không bị thủng lưới thêm.

    Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Villa tỏ ra không thể tin vào những gì đang diễn ra. Một người viết: "Tôi thực sự lo cho Aston Villa. Một CLB Anh tuyệt vời đang bị PSR tàn phá". Một CĐV khác đặt câu hỏi liệu người hâm mộ Villa có đổ lỗi cho việc CLB bị các đối thủ "rút ruột" trên thị trường chuyển nhượng hay không.

    Những khó khăn của Villa phần nào đã được dự báo sau một mùa hè đầy biến động. Morgan Rogers, ngôi sao quan trọng của đội bóng, đã chuyển sang Chelsea với mức phí kỷ lục dành cho một cầu thủ Anh. Sau Rogers, hàng loạt trụ cột khác cũng lần lượt rời Villa Park, trong đó có Youri Tielemans, Ezri Konsa và Lucas Digne. Đáng lo hơn, Ollie Watkins và thủ môn Emiliano Martinez cũng được dự đoán có thể chia tay CLB trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

    Aston Villa đang phải trả giá cho những biến động nhân sự trong mùa hè và thất bại trước Brighton là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho Emery. Nếu không nhanh chóng ổn định đội hình, mùa giải được kỳ vọng sẽ tiếp tục cạnh tranh nhóm đầu có nguy cơ biến thành cuộc chiến đầy khó khăn.

    FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay