
Ngay phút 13 trận đấu với Bournemouth, Man City có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số. O'Reilly tung đường chuyền đẹp mắt đưa bóng tới đúng vị trí của Haaland trong vòng cấm. Tiền đạo người Na Uy có khoảng trống và tư thế cực kỳ thuận lợi để dứt điểm. Thế nhưng, Haaland lại đưa bóng đi chệch khung thành trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Đây là một pha bỏ lỡ hiếm thấy đối với chân sút vốn nổi tiếng với khả năng đánh đầu và kỹ năng tận dụng cơ hội cực tốt. CĐV Man City lập tức chế giễu rằng Haaland có lẽ đã "cạo luôn khả năng ghi bàn" cùng với mái tóc dài.
Một người hâm mộ hài hước bình luận: "Haaland đã cạo mất khả năng ghi bàn rồi. Haaland tóc dài sẽ không bỏ lỡ cơ hội này". Một ý kiến khác thậm chí đùa rằng Haaland dường như không biết nên đánh đầu hay sút bóng, rồi cuối cùng quyết định... không làm cả hai.

Sự tiếc nuối càng lớn bởi chỉ 13 phút sau, Man City đã bị thủng lưới. Phút 26, Evanilson có pha căng ngang cực tốt để Tavernier có mặt kịp thời để đệm bóng tung lưới Man xanh mở tỷ số cho Bournemouth.
Tất nhiên, một pha bỏ lỡ không thể phủ nhận đẳng cấp của Haaland. Nhưng nó lại trở nên đặc biệt đáng chú ý bởi đây là lần đầu tiền đạo người Na Uy xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới.
Mái tóc dài từng trở thành một phần thương hiệu của Haaland trong những năm anh liên tục phá kỷ lục và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ đối phương. Giờ đây, "người Viking" đã chính thức nói lời chia tay với mái tóc huyền thoại.
Tóc mới, diện mạo mới, nhưng người hâm mộ Man City chắc chắn chỉ mong Haaland sớm tìm lại thứ quan trọng nhất: những bàn thắng.






















