Aubameyang không hề 'ngồi chơi xơi nước'

Kinh Thi
06:46 ngày 19-12-2021
Gạt khỏi đội hình chính là một chuyện. Không cho tập với đội 1 lại là chuyện khác. Arsenal đang tự treo giò “dài hạn” một cầu thủ quan trọng của chính họ. Sẽ tốt đẹp cho Arsenal biết bao, nếu họ cũng có quyền treo luôn… tiền lương của Aubameyang.
Aubameyang không hề  'ngồi chơi xơi nước'

Băng thủ quân đã tước rồi. Nhưng thật ra chiếc băng thủ quân cũng chẳng có ý nghĩa lớn lao gì. Gạt khỏi đội hình chính là chi tiết đáng chú ý hơn. Mà thật ra, Arsenal hoàn toàn không dùng Pierre-Emerick Aubameyang, chứ không chỉ là gạt anh khỏi đội hình chính, trong 2 trận đấu vừa qua ở Premier League. Bây giờ, hình thức kỷ luật dành cho Aubameyang lại tăng thêm một bước: anh không được tập với đội 1 nữa.

Như mọi người đã biết, Aubameyang bị kỷ luật vì trễ hẹn với Arsenal sau khi anh được về Pháp thăm mẹ bị ốm. Không dùng Aubameyang, Arsenal vẫn thắng 3-0 trước Southampton và 2-0 trước West Ham, để lọt vào Top 4 Premier League lần đầu sau hơn 1 năm. Có thể hiểu: HLV Mikel Arteta đã thận trọng trong những biện pháp trừng phạt Aubameyang. Ông đã yên tâm về khả năng thành công của đội, rồi mới dám mạnh tay nâng mức kỷ luật ngôi sao người Gabon đến mức không cho tập với đội 1?

Mức độ kỷ luật mới nhất có nghĩa là Arsenal sẽ bỏ luôn Aubameyang, ít ra là cho đến tháng 2 năm sau. Muốn thay đổi cũng không được nữa, vì không ai lại dùng ngay một cầu thủ không được tập luyện đúng cách - đây đâu phải là bóng đá “phong trào”. Sắp tới, Aubameyang lại phải cùng ĐT Gabon tranh Cúp châu Phi 2022 (giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 6/2/2022).

Aubameyang (phải) vẫn tập luyện dù bị Arsenal loại khỏi đội hình chính

Hiện thời, Aubameyang tự tập riêng, dù vẫn đang ở Arsenal. Đôi bên đều tỏ ra chấp nhận cách giải quyết kỳ lạ này. Phần mình, Aubameyang có thể duy trì phong độ cá nhân trong lúc chờ ngày tập trung với ĐT Gabon. Còn với Arsenal, ngọn cờ của tinh thần kỷ luật đang tung bay. Giới quan sát thì dễ dàng tưởng tượng ra một kịch bản tốt đẹp cho cả hai phía: Arsenal có thể bán Aubameyang trong “cửa sổ mùa Đông” sắp tới.

Bán thì dễ rồi: vừa có thêm 25 triệu euro, theo giá trị ước tính trên thị trường chuyển nhượng, vừa tiết kiệm được mức lương tương đương với tổng tiền lương của 2/3 đội hình Arsenal. Làm sao tìm ra một đội bóng muốn mua Aubameyang mới là vấn đề.

Cầu thủ chuyên nghiệp mà chỉ tự tập để duy trì phong độ cá nhân thì quá “sướng”. Aubameyang không cần làm gì mà vẫn lĩnh lương 250.000 bảng/tuần, chứ đâu phải anh ngồi chơi và chỉ “xơi nước”. Ngược đời ở chỗ: tự tập nghĩa là Aubameyang còn đang được thụ hưởng cả cơ sở vật chất của Arsenal. Đây có lẽ là một trong những chỗ khó hiểu nhất của bóng đá đỉnh cao. Bạn và tôi hẳn đều rất muốn… bị kỷ luật như Aubameyang: không phải làm việc mà vẫn lãnh lương, và hơn thế nữa? Nhìn từ góc độ của Arsenal, có thể xem đấy là hành động tự chặt chân mình?

Giả sử Arsenal vẫn không cho Aubameyang đá chính, thì đấy lại là câu chuyện bình thường. Alexandre Lacazette đang thay chỗ Aubameyang một cách ổn thỏa, nhưng Lacazette chẳng phải là ngôi sao lớn. Rồi cũng sẽ đến lúc chính Lacazette rớt phong độ, hoặc đến lúc mà Arsenal thấy rằng Aubameyang khôi phục phong độ trên sân tập, thì lại dùng anh. Mặt khác, câu chuyện cũng sẽ trở nên hết sức bình thường nếu Arsenal có được một cách nào đó để… giữ lại tiền lương của Aubameyang trong thời gian kỷ luật cầu thủ này.

Aubameyang thật ra đã rớt phong độ lâu rồi. Anh thường xuyên đá chính mà không ghi bàn. Hay Arteta chỉ mượn cớ kỷ luật để che đi chỗ dở của ông, khi tin dùng tiền đạo này?

Chỉ mới cách đây không lâu…
Pierre-Emerick Aubameyang viết gọn hai chữ “thầy tôi”, kèm bức ảnh trên mạng xã hội hồi tháng 8/2020, mà anh và HLV Mikel Arteta đang cùng nhau nâng Cúp FA. Không lâu sau đó, Aubameyang gia hạn hợp đồng với Arsenal. Lại có ảnh “thầy tôi” lần nữa, dĩ nhiên là thắm thiết. Aubameyang giải thích: Arteta chính là nguyên nhân khiến anh “đành” ký hợp đồng mới để tiếp tục gắn bó với Arsenal. Ảnh và chú thích tiếp theo sẽ là gì nhỉ?

13. Aubameyang đang nhận lương 13 triệu bảng/năm hay 250.000 bảng/tuần, ngang với mức lương tổng cộng của Saka, Tavares, Smith Rowe, Tomiyasu, Ramsdale, Gabriel, Nketiah, Holding. Giá chuyển nhượng Aubameyang hiện khoảng 25 triệu bảng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

  • Vùi dập Chelsea 5 trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch Vùi dập Chelsea 5 trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch

    Màn so tài giữa Arsenal vs Chelsea trong khuôn khổ đấu bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24 đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng, với việc Arsenal vùi dập Chelsea 5-0. Thắng 5 sao trước Chelsea, Arsenal đã củng cố ngôi đầu bảng, đồng thời bỏ xa Man City 4 điểm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x