Thất bại 2-3 trước West Ham rạng sáng qua khiến hy vọng giành vé dự Champions League mùa sau của thầy trò HLV Louis van Gaal gần như tiêu tan. Và với những gì thể hiện, M.U cũng không xứng đáng đại diện Premier League chinh chiến ở Champions League.
TAN MỘNG TOP 4
May mắn đã song hành với M.U rất nhiều lần ở mùa này, như khi chẳng hiểu sao họ thắng được Liverpool 1-0 vào ngày 17/1 trong thế trận bị đối thủ dồn ép nghẹt thở; hay mới nhất là khi họ hạ Norwich 1-0 vòng trước nhờ sai lầm của Sebastien Bassong. Tại Boleyn Ground rạng sáng qua, tưởng rằng vận may sẽ tiếp tục đứng cạnh M.U một lần nữa.
Bởi cũng chẳng hiểu thế nào mà Quỷ đỏ lại ghi được 2 bàn vào lưới West Ham, trong thế trận thua kém toàn diện và hàng công bế tắc đến tội nghiệp. Đến cả HLV Van Gaal có lẽ cũng không nghĩ đến việc Anthony Martial có thể 2 lần sút tung lưới West Ham. Sau bàn thắng thứ hai của tiền đạo người Pháp, ông bật dậy ăn mừng như điên dại, chứ chẳng còn ngồi ghi ghi chép chép như thường lệ.
West Ham 3-2 Manchester United (Đấu bù vòng 35 Ngoại hạng Anh 2015/16)
Nhưng ở Boleyn Ground, West Ham đã không cho phép M.U giành thêm chiến thắng… vô lý. Họ đã không trở thành những Liverpool mới, Norwich mới ở Premier League. Đội bóng chơi tốt hơn, rực lửa hơn, gắn kết hơn, đã có 3 điểm xứng đáng. Trận thua trước West Ham khiến M.U gần như đã tiêu tan mộng Top 4. Họ đã được Man City ấn vào tay quyền tự quyết định số phận. Nhưng họ cũng ngay lập tức từ chối món quà của đối thủ.
M.U vẫn còn kém vị trí thứ 4 của Man City 2 điểm, hiệu số bàn thắng thua thua xa đối thủ (+12 so với +30), trong khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa. Đó là khoảng cách gần như không thể san lấp bởi vòng cuối, cả M.U lẫn Man City đều được gặp những đối thủ đã hết động lực (Bournemouth và Swansea).
M.U KHÔNG XỨNG ĐÁNG DỰ CHAMPIONS LEAGUE
Mùa thứ hai trong 3 mùa giải kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, M.U không lọt được vào Top 4 Premier League. Quỷ đỏ đã chi hơn 300 triệu bảng trong 3 năm qua. Với ngần ấy tiền, họ phải xây dựng được đội ngũ đi chinh phục chức vô địch Champions League, chứ không phải vật vã mãi cũng không có vé góp mặt ở đấu trường này.
Công bằng mà nói, M.U không xứng đáng đại diện xứ sương mù góp mặt ở Champions League mùa sau. Suốt cả mùa này, hình ảnh tiêu biểu của Quỷ đỏ là phong độ thất thường. Họ có thể thắng những trận không ai nghĩ họ thắng được, nhưng luôn thua ở những trận đấu mà hy vọng được đẩy lên cao nhất, như thất bại 2-3 mới đây trước West Ham. Một M.U “on-off” trong suốt 9 tháng mà Van Gaal không tìm ra cách nào để khắc phục.
VIDEO: Chống bóng bổng, tử huyệt của M.U
Phong độ kém cỏi đã đành, nhưng nỗi đau lớn nhất của những người yêu M.U là họ phải chứng kiến một Quỷ đỏ nhàm chán nhất lịch sử. Hết trận này qua trận khác, Van Gaal tra tấn tinh thần, sự kiên nhẫn của các CĐV M.U bằng lối chơi tấn công rời rạc, bế tắc đến thảm hại. Mùa này, M.U mới ghi 46 bàn/37 vòng, là hàng công kém nhất trong Top 9, đồng thời là thành tích làm bàn thấp nhất của họ trong lịch sử góp mặt ở Premier League.
Man City cũng đang có mùa giải thất vọng. Nhưng ít ra, một đội bóng đã vào tới bán kết Champions League, lại sắp đón Pep Guardiola, vẫn có tương lai hứa hẹn và xứng đáng đại diện Premier League dự đấu trường châu lục hơn là M.U. Sẽ là bất công, là tội ác nếu đá như M.U mà góp mặt trong Top 4.
CON SỐ
1 - M.U chỉ tung ra được 1 cú sút trong hiệp 1 trận gặp West Ham, và 2 bàn thắng của họ được ghi từ 2 cú sút trúng đích đầu tiên trong trận.
40 - Từ khi ra mắt Premier League vào tháng 8/2011, Juan Mata (ảnh) đã có 40 pha kiến tạo. Cùng thời gian, chỉ David Silva (50) là có thành tích tốt hơn cầu thủ người Tây Ban Nha.
12 - West Ham đã ghi bàn trong 12 trận liên tiếp ở Premier League, chuỗi ghi bàn dài nhất lịch sử giải đấu của họ.
Vé Champions League đã ở xa tầm với, Man United cũng gần như không tiến bộ chút nào sau cả năm ròng dưới sự chỉ đạo của Louis van Gaal. Tiếc rằng, có vẻ như BLĐ Quỷ đỏ vẫn muốn tiếp tục đặt tương lai đội bóng vào tay HLV này mùa tới.
Ở loạt trận đấu muộn vòng 37 Ngoại hạng Anh, Sunderland xuất sắc đánh bại Everton 3-0 qua đó trụ hạng đầy ngoạn mục. Trận thắng này của Sunderland khiến đại thắng 4-2 của Norwich trước Watford trở nên vô nghĩa khi họ cùng với Newcastle phải cầm tấm vé xuống hạng trước 1 vòng đấu.
Trong trận cầu xuất sắc của Eden Hazard, Liverpool phải chờ tới những giây cuối cùng mới thoát khỏi thất bại trước Chelsea. Nhưng trận hòa 1-1 vẫn khiến The Kop hầu như không còn cơ hội giành vé dự Europa League thông qua cửa Premier League.
Sunderland nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng. Chỉ cần giành trọn 3 điểm trước Everton, thầy trò Sam Allardyce sẽ đẩy Newcastle và Norwich xuống Championship.
Một năm sau khi xuống chơi tại Championship (Hạng nhất Anh), các cầu thủ Burnley ngay lập tức trở lại giải Ngoại hạng Anh với tư cách nhà vô địch khi giành 93 điểm sau 46 trận.
Leicester đang nỗ lực có được thỏa thuận với Derpotivo trong vụ chiêu mộ tiền đạo Lucas Perez. Nhà tân vô địch Ngoại hạng Anh sẵn sàng kỷ lục chuyển nhượng CLB để có được chữ ký của Perez. Kỷ lục cũ thuộc về vụ chiêu mộ Andrej Kramaric với giá 9 triệu bảng từ Rijeka (Croatia).
Báo chí Pháp đưa tin, Real Madrid sẽ mua tiền vệ Dimitri Payet (West Ham) trong trường hợp James Rodriguez chia tay sân Bernabeu vào mùa Hè 2016. Lúc này, James không còn hạnh phúc ở đội bóng Hoàng gia và đã nhận được lời đề nghị từ phía M.U lẫn Juventus.
Người đại diện của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (PSG) cho hay, thân chủ mình đang cân nhắc giữa lời đề nghị của M.U và lời mời chào từ một đại gia Trung Hoa.
HLV tạm quyền của Chelsea, Guus Hiddink tin rằng trung vệ đội trưởng John Terry vẫn là một cầu thủ quan trọng cho đội bóng và xứng đáng nhận được bản hợp đồng mới.
Cơ hội chen chân vào Top 4 của M.U giảm xuống đáng kể sau trận thua West Ham, trận chiến mà những học trò của Van Gaal dường như quên mất kỹ năng kèm người và chống bóng bổng.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn