
Về cơ bản thì Arsenal đã có một kỳ chuyển nhượng rất ổn khi tăng cường được cho cả 3 tuyến với những cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên có vẻ như HLV Mikel Arteta vẫn muốn có thêm một bom tấn cho hàng tiền đạo, và người được chọn là Julian Alvarez.
Vấn đề là Alvarez có vẻ như chỉ muốn chuyển tới Barca. Bởi vậy Arsenal hoàn toàn ở thế bị động trong câu chuyện này và đó là điều mà HLV Arteta không muốn kéo dài. Nếu tiền đạo người Argentina không sớm bày tỏ thái độ “quay xe”, Arsenal có thể xoa tay khép lại kỳ chuyển nhượng của mình.
Nhưng đó là ở chiều mua. Còn ở chiều bán, Gabriel Martinelli đang được liên hệ với Al Hilal và tiền đạo người Brazil có vẻ đang cân nhắc nghiêm túc khả năng chuyển tới Saudi. Ethan Nwaneri sẽ được đem cho mượn, và Arsenal cũng đang sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị cho Gabriel Jesus.
Tin không vui cho MU là HLV Arteta đã phủ nhận khả năng để Myles Lewis-Skelly, cùng với đó là Martin Zubimendi, ra đi trong kỳ chuyển nhượng này.

Chelsea không có nhu cầu mua thêm cầu thủ. Nhưng nếu Enzo Fernandez, người đang được Man City theo đuổi, ra đi, họ sẽ phải tìm người thay thế. Alex Scott và Adam Wharton là hai trong số những tiền vệ mà The Blues đang theo sát.
Ưu tiên của Chelsea sẽ là đẩy đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Ít nhất 9 người có thể rời Stamford Bridge trong vài ngày tới. Nicolas Jackson nhiều khả năng sẽ tới Aston Villa nếu Ollie Watkins tới Al Hilal, trong khi đó Chelsea đã đạt thỏa thuận bán Liam Delap cho Nottingham giá 45 triệu bảng cộng 5 triệu bảng phụ phí.
Chelsea cũng muốn sớm giải quyết tương lai của Mykhailo Mudryk, cầu thủ vừa trở lại sau án treo giò vì dùng chất cấm. Dario Essugo có thể tới Hull hoặc Strasbourg, Tosin được nhiều CLB nước ngoài quan tâm, trong khi Axel Disasi sắp chuyển tới Crystal Palace.

Ưu tiên của Liverpool từ đầu mùa Hè này vẫn là tăng cường cho vị trí chạy cánh.
Họ đã theo đuổi bộ đôi của PSG là Bradley Barcola và Ibrahim Mbaye, đồng thời cũng mới gửi lời đề nghị trị giá 60 triệu bảng cho Yankuba Minteh, nhưng bị từ chối.
Vụ Barcola gặp khó khi PSG hét giá tới 145 triệu bảng, tuy nhiên lợi thế của Liverpool là họ là đội duy nhất nghiêm túc theo đuổi tiền đạo người Pháp, người chỉ còn hai năm trong hợp đồng và càng ngày càng thấy bất mãn với vị trí của anh trong đội.
Bất chấp sự quan tâm từ Tottenham và Man City, Liverpool khẳng định họ không có ý định bán Cody Gakpo. The Kop chỉ đổi ý trong trường hợp mua được thêm ít nhất là 2 cầu thủ chạy cánh mới.

Man City vẫn chưa hết những ngày bận rộn. Savinho đã gia nhập Tottenham và Omar Marmoush nhiều khả năng cũng sẽ tiếp bước. Theo chiều ngược lại, họ đã chuẩn bị đưa về cầu thủ chạy cánh Allan của Palmeiras, đồng thời bày tỏ sự quan tâm với Cody Gakpo.
Ở hàng tiền vệ, Nico Gonzalez chuẩn bị gia nhập Newcastle, và Man City đang tìm người để lấp vào chỗ trống của anh. Enzo Fernandez, Alex Scott và Manu Kone là những cái tên đã được liên hệ với đội chủ sân Etihad.
Ngoài ra thì City cũng đang tìm kiếm một tiền đạo dự bị. Họ thích Junior Kroupi, nhưng ngôi sao của Bournemout đang chấn thương và còn phải nghỉ tới tháng 10.

MU vẫn đang tìm kiếm một hậu vệ trái, nhưng họ chỉ hành động nếu trên thị trường xuất hiện đúng người mà họ cần. Không loại trừ khả năng Carlos Baleba chính là bản hợp đồng cuối cùng của MU trong mùa Hè năm nay.
Trước đó MU được cho là quan tâm tới Lewis Hall và Myles Lewis-Skelly, nhưng cả hai vụ này đều không dễ dàng. Quỷ đỏ cũng được liên hệ với Alejandro Balde, người mà Barca muốn bán, nhưng giới thạo tin cho biết họ chưa có hành động nào cụ thể.
Rất có khả năng là United sẽ chờ cho tới mùa hè năm sau để đưa về đúng hậu vệ mà họ cần, thay vì mua bán theo kiểu chữa cháy.
Ở chiều ngược lại, cũng không có dấu hiệu MU sẽ chia tay bất kỳ ngôi sao nào trong những ngày tới. Những sự quan tâm dành cho Joshua Zirkzee từ Italia đã nguội lại và bản thân tiền đạo người Hà Lan cũng muốn ở lại. Tương tự là câu chuyện của Marcus Rashford.

Tottenham là một trong những đội bóng hoạt động tích cực nhất trong kỳ chuyển nhượng Hè 2026 khi đã tiêu ra hơn 300 triệu bảng, nhưng họ vẫn chưa muốn dừng lại mà vẫn đặt mục tiêu mua về thêm ít nhất 2 cầu thủ tấn công nữa.
Spurs tiến rất gần chữ ký của Omar Marmoush (Man City), trong khi vẫn đang theo đuổi Cody Gakpo của Liverpool. Một mục tiêu khác là Pedro Neto, nhưng Chelsea đang hét giá cầu thủ này tới 100 triệu bảng.
Pape Matar Sarr và Richarlison là hai cầu thủ nhiều khả năng sẽ ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Trong khi đó, Lucas Bergvall sẽ ở lại, theo xác nhận từ HLV Roberto de Zerbi.

























