
Cùng nghe Martinez chia sẻ về tư tưởng, lối chơi và phương pháp của anh để trở thành một thủ môn hàng đầu thế giới, từ việc phải cầm bóng như một trung vệ, phải kiểm soát được không gian, chỉ huy được đồng đội cho tới giành chiến thắng trong các cuộc không chiến cũng như đánh đòn tâm lý với cầu thủ đối phương…
Khi nói về giải thưởng này, Martinez chia sẻ đầy tự hào: “Chỉ có thể có một người giành chiến thắng: Tôi”. Martinez nói quả không sai. Khi anh là thủ môn đầu tiên giành Yashin Trophy trong 2 năm liên tiếp.
Trước trận đấu: Thư giãn, Pilates, yoga và tâm lý học
Tôi đã tìm thấy thói quen của mình từ 6 năm trước. Tôi không bao giờ bỏ lỡ buổi thư giãn và một giờ rưỡi tập Pilates 2 ngày trước trận đấu. Đồng thời tôi cũng gặp gỡ bác sĩ tâm lý của tôi 1 ngày trước trận. Đôi khi tôi mệt mỏi, trời lạnh, trở về từ đội tuyển… Nhưng tôi không bao giờ đi chệch hướng. Đó là sự cân bằng để tránh chấn thương, duy trì sức mạnh và sự linh hoạt của tôi.
Những pha cứu thua vĩ đại trong sự nghiệp của tôi, đặc biệt là ở trận chung kết World Cup 2022 trước Randal Kolo Muani, đều bắt nguồn từ đó. Tôi rất mê tín về điều này. Một lần, 2 năm trước, tôi đã không tuân theo thói quen của mình vì có hợp đồng quảng cáo cuối mùa. Tôi bị trừng phạt ngay, bị thương suốt 9 ngày. Tôi đã rất khó chịu.
Một ngày trước trận đấu,
