Bournemouth quật ngã M.U: Tí hon không ngán khổng lồ

15:13 ngày 14-12-2015
Bournemouth vừa xuất sắc đánh bại M.U 2-1. Đó đích thực là chiến thắng của chàng David nhỏ bé trước gã khổng lồ Goliath. Trận thắng ấy cũng là sự tương phản rõ nét giữa Bournemouth và M.U.
Bournemouth quật ngã M.U: Tí hon không ngán khổng lồ

TÍ HON & KHỔNG LỒ 

Trận đấu vừa qua giữa Bournemouth và M.U chính là cuộc đọ sức đầu tiên giữa hai đội trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Anh, trong lịch sử hơn 100 năm của giải này bắt đầu từ năm 1888. 

VIDEO: Bournemouth 2-1 M.U 


Có những thống kê cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Bournemouth, đội bóng tí hơn vừa gia nhập sân chơi Premier League mùa này, và M.U - đội bóng giàu thành tích nhất và giàu có nhất tại nước Anh.

Số khán giả trung bình ở các trận của M.U là 75.327 người/trận, trong khi Bournemouth chỉ 11.211 người/trận. Trung bình mỗi trận đấu, M.U thu hút khán giả đến sân nhiều hơn Bournemouth đến hơn 64.000 người. Đây là cách biệt lớn nhất trong lịch sử giải VĐQG Anh về số khán giả giữa hai CLB. Kỷ lục cũ trước đây thuộc về M.U (75.109 người/trận) và Blackpool (15.775 khán giả/trận) lập ở mùa giải 2010/11. 

Trong khi M.U là tượng đài số 1 của bóng đá Anh với 39 danh hiệu, thì lịch sử của Bournemouth chưa có một danh hiệu nào. Với đội bóng này, việc được thăng hạng Premier League đã là “danh hiệu” lớn nhất có thể mơ ước, vì cách đây chưa lâu tưởng chừng Bournemouth vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp của xứ sương mù. 


Lịch sử của M.U rất phong phú bởi đội bóng này đã dự 3.642 trận đấu ở giải đấu hạng cao nhất của nước Anh, chưa kể nhiều giải khác. Trong khi đó, Bournemouth mới chỉ vẻn vẹn dự 16 trận ở giải vô địch Anh trong suốt chiều dài lịch sử, và tất cả các trận đấu đó đều diễn ra trong mùa giải năm nay.

PHONG CÁCH ANH & “PHẢN” ANH

Bề dày kinh nghiệm là sự khác biệt rõ rệt nhất giữa M.U và Bournemouth. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản Bournemouth chơi một trận cực sung mãn và giành thắng lợi xứng đáng trước M.U. Bất chấp những lời biện hộ và những câu hùng biện khá sáo rỗng của HLV Louis van Gaal, đoàn quân của HLV Eddie Howe đã chứng minh rằng với ngân sách chưa bằng 1/40 so với Quỷ đỏ (Bournemouth chỉ có 10,1 triệu bảng/năm, còn M.U là 433 triệu bảng/năm), Bournemouth vẫn có thể quật ngã những gã khổng lồ của bóng đá Anh. Trước khi đánh bại Quỷ đỏ ở vòng đấu này, vòng trước Bournemouth đã vượt qua đương kim vô địch Chelsea với tỷ số 1-0.

Cách làm bóng đá của HLV trẻ Howe thật đáng ngưỡng mộ. Bournemouth không kêu ca dù họ là đội gặp nhiều ca chấn thương nhất. Bournemouth không lo lắng và sợ hãi trước những đối thủ lớn, trong khi M.U tỏ rõ sự căng thẳng và thiếu bản lĩnh trước sức ép của những đối thủ kém danh tiếng hơn. Trước khi thua Bournemouth ở Premier League, Quỷ đỏ đã bại trận trước Wolfsburg ở Champions League. Cả hai trận này, M.U đều đặt mục tiêu chí ít là không thua, nhưng ngay cả đến một trận hòa cũng không trở thành hiện thực.

Đó là vì M.U chơi khá co cụm, ít chịu mạo hiểm tấn công và chơi thứ bóng đá chán ngắt nặng về lý thuyết phòng ngự phản công, chiến thuật với nhiều sơ đồ và cách vận hành rối rắm nhưng lại không hợp thời. Trong khi đó, triết lý đơn giản của Bournemouth là cứ tấn công, đá nhanh theo kiểu Anh đáng được cổ vũ, và đang chứng tỏ sự đúng đắn với các chiến thắng trước Chelsea và M.U.

Lương của Van Gaal gần bằng ngân sách một năm của Bournemouth

Với ngân sách hàng năm cỡ 10,1 triệu bảng (trước khi lên chơi ở Premier League), Bournemouth không dám mơ đến Van Gaal (nhận lương 7,3 triệu bảng/mùa ở M.U). Lương tổng cộng của Van Gaal và Jose Mourinho (Chelsea) là 20,5 triệu bảng, hơn gấp đôi ngân sách Bournemouth! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • HLV Mourinho tiết lộ lý do Chelsea cải thiện phong độ HLV Mourinho tiết lộ lý do Chelsea cải thiện phong độ

    HLV Jose Mourinho tin rằng Chelsea của ông đang dần lấy lại được vị thế của một ông lớn, dù thực tế thì The Blues hiện vẫn kém đội dẫn đầu BXH Premier League 2015/16 là Arsenal đến 18 điểm (15 so với 33). “Người đặc biệt” thậm chí còn biết rõ vì đâu Chelsea lại có sự chuyển mình theo hướng tích cực như vậy.

  • Đội hình dự kiến Leicester vs Chelsea vòng 16 Ngoại hạng Anh Đội hình dự kiến Leicester vs Chelsea vòng 16 Ngoại hạng Anh

    Trong chuyến làm khách tới sân King Power, ĐKVĐ Chelsea sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất còn đội chủ nhà Leicester vắng 2 cầu thủ vì lý do chấn thương.

  • Steve Walsh: Người hùng thầm lặng của Leicester Steve Walsh: Người hùng thầm lặng của Leicester

    Leicester chỉ phải bỏ ra chưa đầy 22 triệu bảng để xây dựng đội hình chính thức hiện tại, chưa bằng phí chuyển nhượng của một mình Diego Costa bên phía Chelsea (32 triệu bảng). Đằng sau kỳ tích về chuyển nhượng là một người hùng thầm lặng, Steve Walsh, cái tên mà Jose Mourinho biết rất rõ.

  • Giroud cán mốc ghi 50 bàn cho Arsenal tại giải Ngoại hạng Giroud cán mốc ghi 50 bàn cho Arsenal tại giải Ngoại hạng

    Với bàn thắng ghi được vào lưới Aston Villa hôm qua (13/12), tiền đạo Oliver Giroud đã trở thành cầu thủ thứ 7 trong lịch sử Arsenal cán mốc 50 bàn thắng tại Premier League.

  • Chỉ còn M.U bất bại trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh 2015/2016 Chỉ còn M.U bất bại trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh 2015/2016

    Sau khi Tottenham thất bại 1-2 ngay trên sân nhà White Hart Lane trước Newcastle hôm qua (13/12), Manchester United trở thành đội bóng duy nhất ở giải Ngoại hạng Anh 2015/16 bất bại trên sân nhà tính đến thời điểm hiện tại.

  • Nhận định bóng đá hôm nay 14/12 Nhận định bóng đá hôm nay 14/12

    Nhận định các trận đấu bóng đá, thông tin trước trận đấu bóng đá, dự đoán kết quả trận đấu bóng đá diễn ra trong ngày.

  • Leicester - Chelsea: Nuối tiếc muộn màng Leicester - Chelsea: Nuối tiếc muộn màng

    Leicester gặp Chelsea lẽ ra không phải trận đấu được coi là đáng xem, như trong thực tế hiện tại. Điều khó tin nhưng là sự thật đó chỉ xảy ra sau nhiều biến cố vào loại “không thể tin được” xảy ra chỉ trong chưa đầy 1 năm qua.

  • Martial cần được “nghỉ ngơi” Martial cần được “nghỉ ngơi”

    Các CĐV Man United có lý do để tin rằng Anthony Martial lẽ ra phải làm được tốt hơn trong trận đấu với Bournemouth.

  • Pep chưa sang Anh vì… sợ vợ Pep chưa sang Anh vì… sợ vợ

    Tin buồn cho các đội bóng đại gia tại Premier League đang muốn lôi kéo HLV Pep Guardiola khỏi Bayern: bà xã Cristina Serra của Pep đã “phải lòng” thành phố Munich và không thích chuyển sang Anh sinh sống. Mà Pep thì lại “nể vợ” một phép. Xưa nay mọi việc trong nhà Pep quen nếp: ông cứ bàn còn bà quyết.

  • M.U: Hơn 300 triệu bảng đi đâu? M.U: Hơn 300 triệu bảng đi đâu?

    Cách đây 4 ngày, cựu tiền vệ Paul Scholes nói rằng Man United là “một đội bóng tầm thường”. Đã có hơn 300 triệu bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng những mùa vừa qua, nhưng Quỷ đỏ thậm chí còn suy yếu hơn trước. Các CĐV Quỷ đỏ có quyền tự hỏi rằng hơn 300 triệu bảng đã đi đâu?

  • Chelsea tốt hơn khi không có Fabregas Chelsea tốt hơn khi không có Fabregas

    Chiến thắng đầy ấn tượng trước Porto hồi giữa tuần đã gửi đi một thông điệp lớn: Cesc Fabregas không còn quan trọng với Chelsea, thậm chí có thể nói anh gắn liền với thảm họa và nên bị loại bỏ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x