Theo dõi thông tin

Bruno Fernandes không đáng mặt đội trưởng MU

Việt Cường Nhà báo
Bruno Fernandes có thể đang đau, đang mệt và đang chơi tệ. Nhưng đó không phải lý do để anh tiếp tục im lặng khi tình hình ở MU càng ngày càng mất kiểm soát.

Dư âm của cuộc phỏng vấn gây bão của Lisandro Martinez vẫn còn đó. Một mặt, có những CĐV của Quỷ đỏ chọn đứng bên Licha, người duy nhất trong số các cầu thủ dám nói ra tâm tư của các CĐV. Mặt khác, người ta cũng bàn tán nhiều về tương lai của cầu thủ người Argentina. Khả năng anh phải rời Old Trafford theo lối cửa sau là rất cao. 

Nhưng dù Licha làm đúng hay làm sai, dù tương lai của anh có thế nào, thì có một thực tế tất cả đều đã thấy rõ. MU bây giờ như một mớ bòng bong. Chiến thuật rời rạc, kết quả tệ hại, HLV bất lực, và phòng thay đồ thì hỗn loạn, vô kỷ luật. 

Câu hỏi là, Bruno Fernandes ở đâu trong cảnh hỗn loạn ấy?

Các CĐV tin rằng người có trách nhiệm phải nói ra những gì mà Lisandro đã nói chính là Bruno Fernandes. Anh là đội trưởng. Là cánh tay nối dài không chỉ giữa đội bóng với ban huấn luyện, mà còn giữa đội bóng với ban lãnh đạo. Lisandro là người duy nhất dám nói ra, nhưng chắc chắn không phải là người duy nhất trong đội nghĩ rằng tất cả những vấn đề hiện tại xuất phát từ sự yếu kém nơi thượng tầng.

Nhưng tất nhiên, không ai đòi Bruno phải đứng trước máy quay để mắng mỏ đồng đội hay phản pháo Martinez. Điều đó không cần thiết. Nhưng một đội trưởng phải có mặt khi phòng thay đồ mất trật tự, phải biết kéo một đồng đội đang nóng đầu trở lại, phải đủ ảnh hưởng để những bức xúc được đưa vào đúng căn phòng. 

Nếu Martinez cuối cùng vẫn cảm thấy phải tự mình công kích Wilcox trước hàng triệu người, thì chỉ có hai khả năng. Hoặc Bruno đã không kiểm soát được tình hình, hoặc tiếng nói của anh trong tập thể đã không còn đủ sức nặng. 

Dù là theo khả năng nào, thì với Bruno đều không ổn.

Wayne Rooney nói Bruno là người duy nhất trong đội có tư cách nói ra những vấn đề ấy, nhưng phải nói sau cánh cửa đóng kín. Nhận xét đó không hẳn là lời khen. Nó đặt Bruno vào đúng vị trí mà anh đang không làm tròn: người đứng giữa cầu thủ, HLV và ban lãnh đạo; người tiếp nhận sự bức bối của phòng thay đồ rồi biến nó thành áp lực có tổ chức, thay vì để từng cá nhân nổ tung theo cách riêng.

MU cần những bàn thắng, những pha kiến tạo, những màn trình diễn bùng nổ của Bruno. Nhưng họ cũng cần anh đủ bản lĩnh để Martinez không bao giờ phải chọn phản ứng theo cách đã làm ở Madrid.

Họ cần anh nói với Carrick điều cầu thủ đang nghĩ, nói với Wilcox điều đội bóng còn thiếu, và nói với các đồng đội rằng mọi bất mãn phải dừng lại sau cánh cửa phòng thay đồ.

Một cầu thủ được quyền sa sút. Nhưng một đội trưởng thì không thể im lặng khi đội bóng của mình đang vỡ vụn.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Văn phòng giao dịch:
Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch:

Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay