Theo dõi thông tin

Michael Carrick có một quyết định lớn phải làm với Bruno Fernandes

Bruno Fernandes sa sút đúng vào lúc Michael Carrick cần một thủ lĩnh kéo MU khỏi quãng đầu mùa chật vật. Nhưng việc cấp bách hơn lúc này không phải là chờ đội trưởng người Bồ Đào Nha tự tìm lại chính mình, mà là quyết định xem liệu anh ta có còn là người “không thể đụng tới” hay không.

    Michael Carrick có quá nhiều việc phải làm trước chuyến làm khách tại Atletico Madrid. Benjamin Sesko chấn thương, Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui cũng chưa thể trở lại, trong khi MU mới thắng một trong sáu vòng Premier League đầu mùa. Với lịch trình trước mắt là ba chuyến đi liên tiếp tới Madrid, Leeds rồi Como, đây không phải thời điểm lý tưởng để thử nghiệm, nhưng không có nghĩa là Carrick có thể tiếp tục làm ngơ trước những tín hiệu xấu.

    Phong độ của Bruno Fernandes là một trong số đó.

    Không lâu trước đây, ý nghĩ về một MU thiếu Bruno nghe gần như phi lý. Anh là nguồn sáng tạo lớn nhất, người vẫn gánh lấy những đường chuyền quyết định và những khoảnh khắc cứu vãn thế trận trong nhiều mùa giải hỗn loạn. Mùa trước, Bruno lập kỷ lục mới ở Premier League về kiến tạo, và phong độ thăng hoa của anh chính là một trong những lý do United có thể về đích ở vị trí thứ ba.

    Với một đội bóng thường xuyên thiếu cấu trúc và không có nhiều cầu thủ đủ sức tạo đột biến ở một phần ba cuối sân, việc mọi đường bóng đều phải tìm đến anh là lựa chọn dễ hiểu.

    Phụ thuộc Bruno không phải vấn đề. Mà vấn đề là vẫn phụ thuộc vào anh ta khi anh ta có dấu hiệu sa sút. Thực tế, ngay cả việc Bruno không thể chơi với phong độ cao như trước cũng là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước. Cầu thủ người Bồ Đào Nha năm nay đã 32 tuổi, và sau nhiều năm phải chơi bóng với cường độ cao liên tục và cáng đáng đủ mọi trách nhiệm trên sân, sẽ tới lúc anh phải chậm lại, thậm chí là nghỉ ngơi.

    Bruno sa sút có thể xem như một quy luật. Nhưng vấn đề của Carrick là ông vẫn chưa cho thấy mình đã có sự chuẩn bị cho quy luật ấy.

    Trận hòa 1-1 trước Tottenham phơi bày rõ thực trạng này. Bruno chỉ có vỏn vẹn một lần dứt điểm và đó là một pha dứt điểm không trúng đích. Đáng lo hơn, anh chỉ tạo ra được hai cơ hội, một con số quá khiêm tốn với cầu thủ được trao quyền tự do cao nhất trên sân. Khi phòng ngự, Bruno chỉ thắng 4 trong 8 tình huống đối đầu và có đúng một pha tắc bóng thành công.
    Và còn một con số còn nhức nhối hơn: Bruno phải chờ tới 23 phút mới có đường chuyền đầu tiên trong trận đấu với Tottenham. Anh thực sự đã trở thành người ngoài cuộc đúng nghĩa.

    Với United, Bruno giống như một canh bạc. Nếu anh chơi đúng sức, đội bóng sẽ được hưởng lợi lớn, điều đã được chứng minh ở mùa giải trước và nhiều mùa giải trước đó nữa. Nhưng nếu không, anh sẽ trở thành một gánh nặng. Việc bố trí Bruno ở vị trí cao trên sân khiến hàng tiền vệ của United thường xuyên rơi vào cảnh ít đánh nhiều. Hơn 60 phút đầu trận đấu với Tottenham cho thấy rõ điều đó.

    Chuyện “đánh bại” này thực ra không mới. Nó chỉ trở nên nhức nhối khi Bruno có vẻ thực sự đã ở bên kia sườn dốc. Từ đầu mùa, cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ chơi hay trong duy nhất một hiệp đấu, là hiệp hai trận gặp Ipswich mà anh lập hat-trick. Trong canh bạc Bruno của mùa này, Carrick đang phải trả một cái giá quá đắt, phải chịu một rủi ro quá lớn. 

    Nói như vậy không có nghĩa là Carrick cần phải rũ bỏ Bruno như rũ bỏ một cái áo rách. Đấy sẽ là kiểu quyết định cực đoan thiếu cả tình lẫn lý, mà MU thì đã phải trả những cái giá rất đắt cho những quyết định cực đoan khi khủng hoảng xuất hiện kiểu ấy. Điều Carrick cần làm là xác định lại vị thế của Bruno. Vị thế, chứ không phải vị trí. Không phải là chuyện Bruno đứng ở đâu trên sân, mà là chuyện anh đứng ở đâu trong hệ thống chơi bóng của cả đội.

    Nếu Bruno vẫn là trung tâm không thể thay thế, Carrick sẽ lại tiếp tục phải đánh bạc và cầu mong thần tài nở nụ cười. 

    FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

    TÙNG LÂM • 49 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay