
Tại Anfield, Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki lần lượt lập công, giúp đội bóng của HLV Enzo Maresca đánh bại Liverpool trong trận cầu có bước ngoặt lớn từ chiếc thẻ đỏ của Gravenberch.
Trước trận đấu, bầu không khí tại Anfield đã rất căng thẳng. Các cổ động viên Liverpool phản đối Man City liên quan đến phán quyết về 114 cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Premier League. Về phần mình, BLĐ Man City phủ nhận các cáo buộc và kháng cáo phán quyết.
Trong buổi bình luận trên sóng truyền hình, Carragher cho rằng bóng đá Anh không thể xem nhẹ những vấn đề này. Cựu tuyển thủ Anh bày tỏ sự bất bình trước viễn cảnh Man City tiếp tục gặt hái thành công giữa lúc những tranh cãi pháp lý chưa được giải quyết dứt điểm.
Bên cạnh đó, Carragher còn nổi điên với quyết định truất quyền thi đấu Gravenberch. Tiền vệ người Hà Lan nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha phạm lỗi với Elliot Anderson, trước khi bị phạt thẻ vàng thứ hai vì tình huống truy cản Jeremy Doku.

Carragher cho rằng tấm thẻ vàng đầu tiên mới là vấn đề lớn nhất. Theo ông, trọng tài Kavanagh ban đầu không có ý định rút thẻ, nhưng lại thay đổi quyết định khi nhận thấy Anderson bị đau.
“Đó là một quyết định quá tệ của trọng tài. Điều khiến tôi bực bội là ông ấy vốn không định rút thẻ vàng. Ông ấy chỉ làm vậy khi nghĩ Anderson bị đau. Điều đó chẳng liên quan gì đến việc một pha phạm lỗi có đáng nhận thẻ vàng hay không”, Carragher nhận xét.
Cựu hậu vệ Liverpool tiếp tục nhấn mạnh rằng, tình huống va chạm đầu tiên không đủ nghiêm trọng để Gravenberch phải nhận thẻ vàng. Ông cũng cho rằng trọng tài đã quá nhanh tay khi đưa ra quyết định cảnh cáo thứ hai.
“Cảm giác thật bất công khi nhìn vào cả hai tình huống. Pha đầu tiên không đáng nhận thẻ vàng và trọng tài đã quá nhanh chóng rút thẻ”, Carragher nói.
Quan điểm của Carragher nhận được sự đồng tình từ nhiều chuyên gia. Cựu hậu vệ MU - Gary Neville đánh giá thẻ vàng thứ hai dành cho Gravenberch là quá nặng, trong khi Roy Keane cho rằng quyết định ở tình huống đầu tiên đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.
Cần phải nhấn mạnh rằng, trước khi Gravenberch bị đuổi, trận đấu diễn ra tương đối cân bằng. Theo phân tích được Sky Sports dẫn lại, Man City chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,16 trước thời điểm Liverpool mất người.
Tuy nhiên, lợi thế hơn người nhanh chóng giúp đội khách áp đảo. Rất nhanh chóng, Haaland ghi bàn mở tỷ số chỉ 2 phút 37 giây sau chiếc thẻ đỏ của Gravenberch. Kế đó, Doku tiếp tục nhân đôi cách biệt trước khi Cherki ấn định chiến thắng 3-0 cho nửa xanh thành Manchester.























