
Haaland bước vào mùa giải 2026/27 với một diện mạo khiến người hâm mộ gần như không nhận ra. Mái tóc vàng dài từng trở thành thương hiệu của anh đã biến mất, thay vào đó là kiểu buzzcut gọn gàng. Haaland gọi đây là một “khởi đầu mới”, nhưng trận đấu đầu tiên sau màn thay đổi lại không diễn ra đúng như mong đợi.
Man City đánh bại Bournemouth 2-1 trong ngày khai màn Premier League, nhưng Haaland không ghi bàn. Anh tung ra 5 cú sút, trong đó có 2 lần đi trúng đích, nhưng không thể tìm thấy mành lưới. Đáng nói hơn, đây là lần đầu tiên Haaland không ghi bàn trong một trận mở màn Premier League, sau khi anh từng ghi tới 7 bàn trong 4 trận khai màn trước đó.
Một trận tịt ngòi chẳng nói lên điều gì. Nhưng nếu đã liên quan tới Haaland, Zlatan và Samson thì câu chuyện lập tức trở nên thú vị hơn nhiều.
Trong thời gian tham dự World Cup 2026, Haaland từng được Ibrahimovic cảnh báo rằng đừng có dại gì mà cắt tóc, vì mái tóc của anh chính là nguồn sức mạnh. Zlatan nhắc tới Samson, nhân vật trong Kinh Thánh bị mất sức mạnh sau khi mái tóc bị cắt.
Thế nhưng Haaland vẫn quyết định xuống tóc sau World Cup, thậm chí còn gọi điện cho Ibrahimovic sau khi hoàn tất màn “lột xác”. Phản ứng của Zlatan rất đúng chất Zlatan: Anh hỏi Haaland có phải vừa thua cược hay không. Huyền thoại người Thụy Điển có vẻ không hài lòng lắm với quyết định “bồng bột” của chân sút hậu bối.
Thực tế Ibra lo lắng cũng phải. Bởi lịch sử thể thao từng chứng kiến không thiếu những câu chuyện khiến người mê tín có thêm lý do để tin vào “lời nguyền tóc”, dù là theo hướng tiêu cực hay tích cực.
Ronaldo Nazario là ví dụ nổi tiếng nhất. Trước World Cup 2002, Ronaldo cạo gần hết mái tóc, chỉ để lại một mảng nhỏ phía trước nhằm đánh lạc hướng truyền thông khỏi những câu hỏi về chấn thương. Kế hoạch thành công vượt xa tưởng tượng. Ronaldo ghi 8 bàn, giành Vua phá lưới, vô địch World Cup cùng Brazil, ghi bàn trong trận ra mắt Real Madrid và sau đó giành Ballon d'Or.

David Beckham từng cắt tóc ngắn trước trận gặp Leicester năm 2000 rồi ghi bàn từ một quả đá phạt. Man United sau đó giành chức vô địch Premier League với khoảng cách 18 điểm. Cristiano Ronaldo cũng từng cắt tóc sau Champions League 2017 và lập tức ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn trong trận đấu đầu tiên với diện mạo mới.
Danh sách còn dài. Kobe Bryant cắt mái tóc afro trước Play-offs NBA 2002 và cùng Lakers giành chức vô địch thứ ba liên tiếp. Michael Jordan cạo đầu rồi bắt đầu một trong những giai đoạn vĩ đại nhất sự nghiệp. Novak Djokovic cạo đầu sau chức vô địch Davis Cup 2010 rồi thắng 41 trận liên tiếp đầu năm 2011. Carlos Alcaraz cũng vô tình phải cạo phần lớn mái tóc trước US Open 2025, sau đó vô địch giải đấu và trở lại vị trí số một thế giới. Tadej Pogacar thì đùa rằng tóc ngắn giúp anh “aero” (chuẩn khí động học) hơn trước khi giành Tour de France thứ năm.
Nhưng cũng có những câu chuyện chẳng vui vẻ gì. Patrick Mahomes cắt mái tóc đặc trưng sau thất bại ở Super Bowl 2025. Kansas City Chiefs sau đó rơi từ thành tích 15-2 xuống 6-11, lần đầu không vào Play-offs kể từ năm 2014. Chris Lewis thậm chí còn lãnh hậu quả trực tiếp của việc xuống tóc. Năm 1994, đồng đội Devon Malcolm cạo đầu cho Lewis trong chuyến du đấu Tây Indies. Lewis sau đó bị… say nắng và phải bỏ lỡ trận mở màn.

Tất nhiên, chẳng có cơ sở khoa học nào chứng minh một cầu thủ mất khả năng ghi bàn chỉ vì cắt tóc. Haaland cũng hoàn toàn có thể lập hat-trick ở trận kế tiếp và biến toàn bộ câu chuyện thành trò đùa.
Nhưng bóng đá vốn được xây dựng từ những điều không thể giải thích. Khi Ibrahimovic đã cảnh báo, Samson đã được nhắc tên, còn Haaland vừa có trận đầu tiên tịt ngòi sau khi cạo mái tóc biểu tượng, dù ghi bàn ở trận khai màn mùa giải từng là thói quen, thì tốt nhất anh nên cẩn thận.
Tâm linh đôi khi chẳng cần bằng chứng. Chỉ cần Haaland tiếp tục tịt ngòi thêm vài trận nữa, cả thế giới sẽ bắt đầu nhớ về mái tóc vàng của anh.























