Bóng Đá Plus trên MXH

Cầu thủ MU duy nhất Sir Alex muốn giữ bằng mọi giá không phải là Ronaldo hay Rooney

19:36 ngày 20/09/2022
Trong sự nghiệp vĩ đại của mình, Sir Alex Ferguson từng làm việc với rất nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng người mà ông muốn giữ bằng mọi giá không phải là Ronaldo hay Rooney. Đó là Henrik Larsson.

    MU chiêu mộ tiền đạo người Thụy Điển vào tháng 1/2007 như phương án chữa cháy cho Louis Saha dính chấn thương. Thời điểm cập bến Old Trafford, Larsson đã 35 tuổi và không ai kỳ vọng nhiều ở anh.

    Nhưng sau 13 trận trong màu áo đỏ, Larsson ghi 3 bàn và để lại một ấn tượng vô cùng tốt đẹp, trước khi trở lại Helsingborg vào tháng 3, tức là chỉ ở Manchester khoảng 2 tháng.

    Ngay sau trận đấu cuối cùng của Larsson trong màu áo MU, Sir Alex thốt lên: "Larsson quá tuyệt vời. Anh ấy là một người chuyên nghiệp, từ thái độ đến chuyên môn, mọi thứ Larsson làm đều xuất chúng.

    Chúng tôi rất muốn Larsson ở lại nhưng dĩ nhiên, anh ấy đã hứa với gia đình và Helsingborg nên tôi nghĩ chúng tôi phải tôn trọng điều đó. Dù rằng Larsson là người tôi muốn giữ bằng mọi giá".

    Sau đó, Sir Alex chia sẻ về cách Larsson được ngưỡng mộ ở Manchester: "Trong trận đấu cuối gặp Boro, chúng tôi đang thắng 2-1 và Larsson chơi như một tiền vệ, anh ấy sẵn sàng lao mình vào chân đối thủ. Khi trở lại phòng thay đồ, các cầu thủ đều đứng dậy và cổ vũ Larsson. Các nhân viên cũng hùa theo. Không phải cầu thủ nào chỉ thi đấu 2 tháng cũng có được vinh dự đó.

    Những điều đó có thể biến mất trong vòng 2 phút nếu cầu thủ không làm tốt việc của mình. Nhưng Larsson vẫn mang hào quang của mình tới MU. Anh ấy trông như thể một cầu thủ MU bẩm sinh, với những bước di chuyển và sự dũng cảm.

    Ngày Larsson đến, anh ấy nhận được sự kính trọng từ đồng đội. Nhưng không ỷ vào điều đó, ở tuổi 35, Larsson vẫn chú ý lắng nghe từng lời chỉ đạo, chăm chỉ trong từng buổi tập, từng buổi mổ băng và bàn chiến thuật".

    Sau này, chính Larsson thú nhận: "Điều hối tiếc duy nhất trong sự nghiệp của tôi là không ở lại MU đến hết mùa giải. Biết đâu nếu làm thế, tôi sẽ được mời gia hạn thêm. Vấn đề là tôi đã hứa với Helsingborg và lũ trẻ rằng sẽ về nhà".

    Hà Trang • 19:36 ngày 20/09/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay