Bóng Đá Plus trên MXH

CĐV MU chỉ trích Amorim với 'quyết định đáng bị sa thải'

19 giờ trước
Người hâm mộ MU đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích HLV Ruben Amorim sau màn trình diễn gây thất vọng của đội nhà trong trận hòa 1-1 trước Leeds tại Elland Road, coi cách bố trí đội hình của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là một “tội lỗi không thể chấp nhận”.

    MU ra sân với 6 hậu vệ và 2 tiền vệ có xu hướng phòng ngự

    MU bước vào trận đấu đầu tiên của năm mới với hy vọng tìm lại niềm vui chiến thắng sau khi bị Wolves cầm hòa 1-1 ngay tại Old Trafford hồi giữa tuần. Tuy nhiên, trước đối thủ giàu truyền thống như Leeds, Quỷ đỏ tiếp tục gây thất vọng với lối chơi nhạt nhòa, thiếu ý tưởng và chỉ ra về với 1 điểm.

    Ở trận này, Leeds là đội mở tỷ số trước nhờ pha lập công của Brenden Aaronson trong hiệp hai. MU phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Matheus Cunha mới có thể gỡ hòa, qua đó tránh một thất bại nữa. Dù vậy, màn trình diễn tổng thể của đội khách không thể làm hài lòng người hâm mộ.

    Điều khiến CĐV MU phẫn nộ nhất chính là quyết định nhân sự của HLV Ruben Amorim. Nhà cầm quân 40 tuổi gây sốc khi tung ra đội hình xuất phát với tới 6 cầu thủ thiên về phòng ngự, gồm Lisandro Martinez, Leny Yoro, Ayden Heaven, Diogo Dalot, Luke Shaw và Patrick Dorgu. Chưa dừng lại ở đó, Casemiro và Manuel Ugarte, hai tiền vệ có xu hướng phòng ngự, cũng đá chính ngay từ đầu.

    HLV Amorim đã phải chịu nhiều chỉ trích về đội hình ra sân của MU

    Việc sử dụng đội hình quá thiên về phòng ngự trước Leeds khiến nhiều CĐV MU không thể chấp nhận. Trên mạng xã hội X, làn sóng chỉ trích Amorim nổ ra dữ dội. Một CĐV viết: “6 hậu vệ cộng thêm Ugarte và Casemiro trước Leeds là quyết định đáng bị sa thải”. Người khác bức xúc: “Ngày xưa Van Gaal còn dùng cầu thủ trẻ khi đội hình sứt mẻ. Amorim thì xếp 6 hậu vệ với Casemiro và Ugarte. Đây là đội hình MU tệ nhất từ trước đến nay”.

    Một ý kiến khác mỉa mai: “6 trong số 10 cầu thủ đá ngoài sân là hậu vệ, cộng thêm Ugarte và Casemiro! Thật đáng xấu hổ, mà cũng chẳng giữ được sạch lưới”. Không ít người cũng chỉ trích việc Amorim chỉ thực hiện đúng một sự thay đổi người trong suốt trận đấu, cho rằng ông đang quá cầu toàn và chấp nhận hòa thay vì mạo hiểm tìm chiến thắng.

    Với trận hòa Leeds, MU đã không thắng trong hai vòng đấu liên tiếp, và áp lực dành cho Ruben Amorim đang ngày một gia tăng.

    Ở vòng đấu tiếp theo, MU sẽ làm khách trên sân Turf Moor của Burnley vào giữa tuần tới, trận đấu được xem là thử thách không nhỏ cho Amorim trong bối cảnh niềm tin từ người hâm mộ đang lung lay dữ dội.

    Trung Nghĩa • 19 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay