
MU tiếp tục gây thất vọng tại Premier League khi không thể đánh bại Leeds trên sân Elland Road. Đội bóng của Michael Carrick lép vế trong phần lớn thời gian và chỉ giành được 1 điểm, khiến áp lực dành cho nhà cầm quân người Anh ngày càng lớn. Đây đã là lần thứ 6 trong 7 trận Premier League mùa này MU không thể giành chiến thắng. Tính trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ mới thắng 2 trong 10 trận đầu mùa. Thành tích nghèo nàn khiến hy vọng cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh gần như tan biến, trong khi mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới cũng bị đặt dấu hỏi.
Tâm điểm tranh cãi của trận đấu xuất hiện sau khi Lisandro Martinez dính chấn thương và phải rời sân ngay trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Carrick tung Noussair Mazraoui vào thay thế, nhưng lại bố trí cầu thủ người Morocco đá trung vệ. Trong khi đó, Leny Yoro, vốn sở trường trung vệ, tiếp tục chơi hậu vệ phải, còn Diogo Dalot đảm nhiệm hành lang trái thay vì vị trí hậu vệ phải quen thuộc.
Cách sắp xếp này khiến nhiều CĐV MU không thể hiểu nổi. Một người viết trên X: "Carrick chẳng biết mình đang làm gì. Tại sao Yoro không trở lại đá trung vệ, Dalot sang hậu vệ phải và Mazraoui chơi hậu vệ trái?".
Một tài khoản khác bức xúc: "Carrick thực sự đang làm gì vậy? Yoro đá hậu vệ phải, Mazraoui đá trung vệ, Dalot đá hậu vệ trái. Chúng ta cần bàn thắng nhưng ông ấy lại tung Mount vào sân, trong khi Rashford và Cunha vẫn ngồi dự bị. Ông ấy không đủ khả năng đảm nhiệm công việc này".

Người thứ ba đặt câu hỏi đầy mỉa mai: "Ai có thể giải thích sự thiên tài đằng sau việc để Yoro đá hậu vệ phải, Dalot đá hậu vệ trái và Mazraoui đá trung vệ không?".
Không chỉ chỉ trích hàng phòng ngự, người hâm mộ còn phản đối quyết định sử dụng tới bốn tiền vệ trung tâm trong đội hình xuất phát. Theo họ, cách bố trí này khiến MU thiếu tốc độ và khả năng tạo đột biến ở hai cánh.
Sự thất vọng càng lớn bởi Carrick từng gây ấn tượng khi dẫn dắt MU cán đích thứ ba ở Premier League mùa trước, qua đó giành vé Champions League. Tuy nhiên, kể từ khi chính thức nắm quyền, cựu tiền vệ người Anh chưa thể duy trì hiệu quả như giai đoạn tạm quyền.
Trên mạng xã hội, một bộ phận CĐV đã kêu gọi MU sa thải Carrick và bổ nhiệm Antonio Conte. Cựu HLV Chelsea và Tottenham được xem là phương án giàu kinh nghiệm. Eddie Howe, người từng đưa Newcastle tới Champions League, cũng được nhắc đến, bên cạnh Kieran McKenna, cựu trợ lý MU từng gây ấn tượng tại Ipswich.






















