Chân dung MU không Ronaldo sẽ thế nào?

Từ 10:01 ngày 23-12-2022
Trước khi World Cup 2022 khai mạc, Manchester United đang sống trong những ngày đẹp nhất dưới thời Erik ten Hag. Bài phỏng vấn gây bão và sự ra đi của Cristiano Ronaldo giống như một món quà trên trời rơi xuống cho MU, để họ tin tưởng vào tương lai rực rỡ dưới thời vị thuyền trưởng người Hà Lan. Nhưng cuộc đời có phải đơn giản như thế?

Fujiko Fujio chính là tác giả nổi tiếng của Doraemon. Tuy nhiên, ông không phải là tác giả chỉ vì có một tác phẩm để đời mà thành tượng đài. Fujiko Fujio là một bậc thầy về manga, và trong những tác phẩm của ông có những one-shot (là những truyện ngắn chỉ kéo dài một chương) dành cho người lớn. Một trong những chương như thế đã trở thành kịch bản cho bộ phim nổi tiếng của Hollywood là phim “Ngày tận thế 2012”. Nói vậy để thấy cái tầm của vị tác gia này.

One-shot của Fujiko Fujio luôn đen tối, thể hiện đủ mọi mặt của xã hội và những quy luật tàn nhẫn của cuộc đời. Có một chương tên là “Kẻ quấy nhiễu đáng ghét”, kể về một đoàn phi hành gia đi một chuyến đi trên tàu thám hiểm kéo dài 1 năm rưỡi. Họ buồn chán, gây xích mích với nhau, cãi nhau, tuy nhiên tất cả họ đều cùng ghét một người. Một kẻ biến mình thành kẻ thù chung của tất cả bọn họ.

Trong chuyến săn lùng kẻ đáng ghét đó, những người kia đã đoàn kết một lòng, và đưa con tàu cập bến về đích. Cú “plot twist” của tác giả Fujiko Fujio chính là những khung hình cuối, hoá ra kẻ đáng ghét kia được thuê từ “Văn phòng thù ghét”, với quan điểm rằng: con người khi đối diện với kẻ thù chung thì sẽ đoàn kết mạnh mẽ. Các nhà kinh doanh ở thời đại vũ trụ đã nắm vào tâm lý này để đưa một kẻ đáng ghét vào làm cho các phi hành gia còn lại cùng nhìn về một hướng và thành công mỹ mãn.

Có phải Manchester United thời gian qua có Cristiano Ronaldo là như vậy không? Chúng ta thấy về cảm giác của người còn lại trước nhé. Người ta thấy Erik ten Hag tội nghiệp là nạn nhân của anh, HLV nhưng không bảo ban được cầu thủ vì anh ta vĩ đại quá, tiền vệ Bruno Fernandes bị mất đi vị thế bởi Ronaldo, và những con người trên hàng công trẻ trung như Antony, Rashford và Sancho, Martial lần lượt bị Ronaldo cướp sân khấu. 

Trong khi lương Ronaldo thì cao vời vợi, mà đóng góp càng lúc càng hạn chế, dù tên tuổi vĩ đại nhưng sự ích kỷ và tốn bóng trong lối chơi đã khiến toàn đội khó khăn trong thi triển lối đá tấn công. Về phía Ronaldo thì sao? Ronaldo với tính kiêu hãnh không chấp nhận dự bị đã trở thành đích nhắm của tất cả, những lần bỏ về sớm bất chấp các đồng đội đang ăn mừng chiến thắng, những hành động vùng vằng trong mùa hè đòi đi. Tất cả đã biến anh thành kẻ phản diện ở Old Trafford. Vậy là từ vô tình và hữu ý, một bậc thầy tâm lý như Ten Hag đã “nương theo chiều gió”, đưa cả đội bóng thành một khối trong việc đánh giá lại Ronaldo. MU chiến thắng!

Khi CR7 bỏ M.U ra đi, tức anh cũng mang theo sự phản diện và mối bận tâm của tất cả ra đi. Và giờ, M.U với sự bất ổn trong nội bộ đã âm ỉ cả thập kỷ qua, chưa chắc đã bay cao như chúng ta từng nghĩ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x