Theo dõi thông tin

Chelsea chạm đáy khủng hoảng: Rosenior đứng trước 'án trảm'

01 giờ trước
Chelsea chạm đáy khủng hoảng sau thất bại 0-3 trước Brighton. Chuỗi trận tệ hại đẩy HLV Liam Rosenior vào nguy cơ bị sa thải, trong khi giấc mơ Champions League gần như tan biến. Stamford Bridge đang chìm trong bất ổn cả trên sân lẫn hậu trường.

    HLV Rosenior đang chịu áp lực rất lớn

    VIDEO: Brighton 3-0 Chelsea

    Chelsea đang trượt dài không phanh, và trận thua 0-3 trước Brighton có thể là “giọt nước tràn ly” với HLV Liam Rosenior. Chỉ sau 3 tháng nắm quyền, chiến lược gia 41 tuổi đã đứng trước nguy cơ mất việc, bất chấp những tuyên bố về sự ủng hộ từ ban lãnh đạo, những người đã ký bản hợp đồng 5,5 năm với chiến lược gia người Anh.

    Những con số không biết nói dối. Chelsea đã thua 5 trận liên tiếp tại Premier League, không ghi nổi một bàn và thủng lưới tới 11 lần. Tính trên mọi đấu trường, họ thua 7/8 trận gần nhất. Đáng báo động hơn, đội bóng này đã trải qua 476 phút không ghi bàn, một thống kê không thể chấp nhận với đội hình được đầu tư hàng tỷ bảng vài năm qua.

    Trước Brighton, Chelsea thậm chí không tung ra nổi một cú sút trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) trong hiệp một là 0,04 – thấp hơn bất kỳ hiệp đấu nào dưới thời những người tiền nhiệm. Đó không chỉ là thất bại, mà là sự bất lực toàn diện.

    Lực lượng sứt mẻ với sự vắng mặt của Cole Palmer và Joao Pedro là một phần nguyên nhân, nhưng không thể là cái cớ. Điều khiến CĐV phẫn nộ là thái độ thi đấu bạc nhược. Ngay từ khi trận đấu chưa kết thúc, nhiều CĐV Chelsea đã rời sân. Những người ở lại thì đồng thanh hô vang yêu cầu Rosenior ra đi.

    Palmer và Joao Pedro vắng mặt ở trận thua Brighton

    Sự giận dữ không chỉ hướng về HLV, mà còn nhắm tới giới chủ. Các khẩu hiệu phản đối vang lên nhắm vào Behdad Eghbali, đồng sở hữu CLB có mặt trên khán đài sân Amex theo dõi trận đấu với gương mặt thất thần. Chelsea lúc này không chỉ khủng hoảng phong độ, mà còn rạn nứt niềm tin từ chính người hâm mộ.

    Rosenior từng khẳng định nhận được “100% sự ủng hộ” từ ban lãnh đạo. Nhưng thực tế trên sân đang nói điều ngược lại. Sau 23 trận dẫn dắt, ông thắng 11 và thua 10, thành tích thuộc nhóm tệ nhất trong các đời HLV Chelsea thế kỷ 21. Nhiệm vụ ban đầu là giành vé Champions League giờ gần như bất khả thi.

    Khoảng cách 7 điểm so với top 5 khi mùa giải chỉ còn 4 vòng là quá lớn, nhất là khi Chelsea còn phải làm khách tại Anfield, nơi họ không thắng suốt hơn một thập kỷ. Ngay cả viễn cảnh thắng cả 4 trận còn lại cũng chưa chắc đủ.

    Tình hình thậm chí còn có thể tệ hơn. Chelsea đang bị các đối thủ phía sau bám sát và có nguy cơ rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Một mùa giải từng kỳ vọng lớn giờ đứng trước khả năng kết thúc với số trận thua nhiều hơn trận thắng, điều chưa từng xảy ra kể từ giữa thập niên 90.

    Trong bối cảnh đó, tương lai của Rosenior trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Một thất bại nữa, đặc biệt ở bán kết FA Cup, có thể là dấu chấm hết. Chelsea đang mất phương hướng, và nếu không hành động kịp thời, họ có nguy cơ sụp đổ toàn diện.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    Quang Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay