Chelsea chỉ đến thế thôi!

Kinh Thi
07:58 ngày 31-12-2021
Chelsea không mạnh như người ta tưởng, không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League. Nói The Blues “chỉ đến thế” có nghĩa: cũng đừng chỉ trích thầy trò Thomas Tuchel gây thất vọng, khi mà họ không hề có cái trách nhiệm quá nặng nề như sự kỳ vọng từ giới hâm mộ.
Chelsea chỉ đến thế thôi!

Có thắng, có hòa, trong những trận đấu gần đây. Nhưng đặc điểm chung xuyên suốt: hàng công Chelsea luôn tỏ ra mờ nhạt trước các đối thủ tầm thường cỡ Brighton, Aston Villa, Wolverhampton, Everton. Nhà vô địch Champions League mà lại không hơn đội khách “vô danh tiểu tốt” Brighton thì bị chỉ trích là quá đúng rồi. Nhưng, câu chuyện sẽ khác nếu như người ta nhìn vào Chelsea trong các trận đấu hiện thời và tự hỏi: một đội như thế mà vô địch Champions League, thì họ phải xuất sắc cỡ nào, trong vài trận quyết định? Bóng đá hấp dẫn vì mỗi người nhìn vào cùng một sự việc, nhưng lại cảm nhận theo mỗi cách khác nhau!

Đây chỉ mới là lần đầu tiên HLV Thomas Tuchel thực sự trải nghiệm “đặc sản” thi đấu suốt mùa lễ tết của bóng đá Anh. Đã vậy, chấn thương chồng chất cùng câu chuyện dương tính Covid-19 luôn đáng ghét, đã đẩy Tuchel đến chỗ ông phải thốt lên: “Mọi chuyện trở nên quá đáng mất rồi”! Có một chi tiết chẳng biết thế nào, bởi Tuchel đương nhiên không dám nói ra: ông luôn cầu mong cho trận đấu kết thúc sớm? Chelsea hoàn toàn chịu trận, cho đến những phút bù giờ thì “toang”, bị Danny Welbeck gỡ hòa 1-1 cho Brighton. Cố chống đỡ thành công thêm vài phút nữa, có thể giới cầm bút sẽ lại viết theo kiểu khác. Bóng đá, hay cuộc đời, là như vậy!

Mason Mount kiến tạo cho Romelu Lukaku ghi bàn mở tỷ số. Bấy nhiêu là quá ít so với sự kỳ vọng rất cao mà giới quan sát dành cho Chelsea. Bấy nhiêu lại là không ít, khi mà Chelsea vừa thiếu sức sáng tạo, vừa không có mẫu ngôi sao đem lại điều quan trọng này, nơi hàng công. Bản chất của Tuchel là phòng thủ.

Chelsea không thắng 3/4 trận gần nhất tại Premier League

Đấy cũng là yếu tố đem lại thành công cho ông ngay khi vừa dẫn dắt Chelsea như một sự chữa cháy trong mùa giải vừa qua. Người ta có thể cố thủ trong suốt một trận đấu lớn, và cơ hội tung đòn quyết định sẽ xuất hiện ở bất cứ thời điểm ngẫu nhiên nào. Tuchel đưa Chelsea lên ngôi vô địch như một kỳ tích là vì vậy. Còn trong thể thức marathon của giải vô địch quốc gia, thì khả năng phòng thủ chặt chẽ không bao giờ là điều quan trọng nhất làm nên một ứng cử viên vô địch.

Phải có khả năng tấn công đáng gờm. Liverpool luôn là ứng cử viên vô địch khi các tiền đạo khét tiếng của họ chơi đúng phong độ. Man City luôn có khả năng ghi bàn hàng loạt, từ mọi vị trí trên hàng công, và với mẫu tiền vệ sáng tạo tuyệt vời như Kevin de Bruyne. Chelsea thì… vừa không có tiền đạo như Liverpool, vừa không có sức kiến tạo của tiền vệ và khả năng ghi bàn từ mọi vị trí như Man City. Bị bỏ xa trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng gần như là lẽ tất yếu. Vấn đề chỉ là thời điểm cụ thể mà thôi. Chỗ này, Chelsea kể cũng đáng gờm: Liverpool có vẻ đã “buông súng” trước họ! Trận Chelsea - Liverpool ở vòng kế tiếp sẽ cung cấp cái nhìn… tốt đẹp hơn, cho giới hâm mộ Chelsea?

Trước Brighton, các đối thủ tầm thường như Everton hoặc Burnley cũng đã gỡ hòa khiến Chelsea mất điểm. Nếu hàng công mạnh và có dẫn nhiều bàn, kiểu Man City hoặc Liverpool, thì Chelsea đâu phải nuối tiếc vì những bàn gỡ 1-1 muộn mằn! Cách chơi theo sơ đồ 3-4-2-1, trên lý thuyết là an toàn hơn những sơ đồ khác. Và, như mọi người đã biết, như thế cũng đồng nghĩa khó ghi bàn hơn các sơ đồ khác!

Tuchel đổ lỗi cho trọng tài

HLV Thomas Tuchel vừa lên tiếng chỉ trích trọng tài Mike Dean (ảnh nhỏ) và cho rằng vị vua sân cỏ 53 tuổi đã “đánh cắp” của Chelsea một quả penalty trong trận hòa Brighton rạng sáng qua. “Chúng tôi đáng được hưởng penalty ở tình huống Christian Pulisic bị cầu thủ Brighton phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trọng tài lại phớt lờ”, Tuchel giận dữ nói. Theo thuyền trưởng của Chelsea, đội bóng của ông đã bị cướp mất chiến thắng.

Kém cả chất lượng lẫn số lượng
Số lần dứt điểm chính xác trong cả trận đấu của Chelsea còn không bằng số lần dứt điểm chính xác chỉ trong hiệp 2 của đội khách Brighton. Về tổng số lần dứt điểm nói chung thì Chelsea, dù có ưu thế sân nhà, thua rất xa: 11-18. Chỉ số “bàn thắng kỳ vọng” của Chelsea là 0,67 - nói lên chất lượng của các cơ hội dứt điểm đều không cao. Chelsea yếu về tấn công!

11. Chelsea đã đánh mất 11 điểm từ hoàn cảnh dẫn trước trong các trận đấu ở Premier League mùa này, nhiều hơn số điểm mất đi trong hoàn cảnh dẫn trước (10 điểm) ở cả Premier League mùa trước.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Chelsea gặp khó với ‘chú voi’ Sterling Chelsea gặp khó với ‘chú voi’ Sterling

    Giới truyền thông Anh mới đây loan tin, BLĐ Chelsea đang muốn loại bỏ mắt xích kém hiệu quả Raheem Sterling khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa. Tuy nhiên, kế hoạch của họ không dễ thực hiện chút nào.

  • EURO 2024 còn 45 ngày: Courtois bị loại khỏi ĐT Bỉ EURO 2024 còn 45 ngày: Courtois bị loại khỏi ĐT Bỉ

    Tin buồn với các CĐV đội tuyển Bỉ, khi thủ thành số 1 của họ là Thibaut Courtois có tới 99% phải ngồi nhà xem EURO 2024. Đây sẽ là một mất mát rất lớn với Quỷ đỏ trên con đường đi tìm danh hiệu quốc tế đầu tiên.

  • MU bất ngờ mất hai 'đầu não' MU bất ngờ mất hai 'đầu não'

    Báo chí Anh đưa tin giám đốc điều hành tạm thời Patrick Stewart và giám đốc tài chính Cliff Baty sẽ chia tay MU.

  • Đời thật khốn nạn khi có anh trai như Gary Neville Đời thật khốn nạn khi có anh trai như Gary Neville

    “Mỗi gia đình đều có nghĩa vụ đóng góp cho xã hội một thằng khốn nạn, và gia đình tôi đóng góp Gary Neville”. Đó là lời mà Phil Neville nói về Gary Neville, người đã từng chơi xấu mình ngay trước máy quay. Và đó chỉ là 1 trong 5 lần "anh em cây khế" nhà này xung đột với nhau.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x