Chelsea có thể vô địch mà không cần tiền đạo?

Từ 09:38 ngày 20-05-2021
Có tiền đaọ đấy chứ? Werner nè, Abraham nè, Giroud nè! Nhưng nghe có vẻ sai sai. Tiền đạo đông và nghe cũng danh tiếng đấy, nghe cũng tiền bạc đấy. Tuy nhiên 2 trên 3 cầu thủ được gọi là “gỗ”, kẻ còn lại thì ăn dầm ở dề trên ghế dự bị. Vâng, và đó chính là hoàn cảnh của Chelsea của Thomas Tuchel lúc này: “Đi săn danh hiệu với một bộ móng cùn”.

Vào những năm cuối thập niên 90, huyền thoại Rui Costa từng miêu tả về đội tuyển Bồ Đào Nha và thế hệ vàng của mình như sau: “Bồ Đào Nha dũng mãnh như một con hổ, nhưng là con hổ không có móng vuốt”. Đấy là một Bồ Đào Nha huyền thoại, một đội tuyển với những Joao Pinto, Figo, Rui Costa, Baia... được gọi là thế hệ vàng. Đội bóng ấy có những tiền vệ, hậu vệ, thủ môn xuất chúng, nhưng không có tiền đạo giỏi. Vất vả lắm họ mới kiếm được Nuno Gomes, nhưng anh chỉ tỏa sáng ở EURO 2000 trước khi án treo giò 7 tháng đẩy anh về quên lãng. Vì thế, đặt Bồ Đào Nha vào thế “cùn mòn” và dang dở một niềm tiếc nuối cho thế hệ này. 

Những người hâm mộ Chelsea nói riêng và bóng đá nói chung luôn đặt một cái gọi là “tâm linh” để so sánh Chelsea 2012 và Chelsea 2021, chẳng hạn như đều sa thải một HLV trẻ giữa dòng, đều vào chung kết FA Cup, đều loại một đội bóng Bồ Đào Nha ở tứ kết, một đội bóng Tây Ban Nha ở chung kết. Nhưng họ quên mất rằng năm ấy họ có Didier Drogba, người mà Jose Bosingwa hồi năm 2012 đã kể lại: “Chúng tôi có anh ấy, tiền đạo xuất sắc nhất mà tôi từng chứng kiến. Và anh ấy sẽ tận dụng được mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để ghi bàn”. 

Bosingwa đã không nhìn nhầm, Drogba của trận chung kết năm ấy ghi bàn gỡ hòa 1-1, và sút trái luân lưu quyết định giúp cho Chelsea vô địch. Chelsea từ ngày chia tay “Voi rừng” đã luôn cố gắng tìm kiếm người thay thế anh, nhưng vô vọng. Họa hoằn có Diego Costa là tạm ổn, nhưng “tuổi thọ” của chàng tiền đạo hung thần này ở Stamford Bridge lại không bền. Còn lại thì những Morata hôm qua, Timo Werner hôm nay, các tiền đạo đắt giá nhất Chelsea từng mua về, chỉ mang đến thất vọng vô bờ.

Timo Werner bị ví như một con lừa mù chỉ biết cắm đầu chạy, Olivier Giroud bây giờ có lẽ đã là “gỗ cây đại thụ” rồi, còn Tammy Abraham thì không nhận được sự tin tưởng từ Tuchel. Một đội hình với 3 tiền đạo như thế thì Chelsea sẽ thế nào đây? Khi gần như mọi bài vở của Tuchel đã lộ ra trước con mắt cú vọ của Pep Guardiola. Ai cũng thấy Chelsea “ăn” nhờ hàng tiền vệ đồng đều và nguy hiểm. 8 trận đấu gần nhất, Chelsea chỉ ghi 10 bàn thắng, trong số đó có 2 bàn của tiền đạo, còn lại là của tiền vệ và hậu vệ.

Nếu chúng ta thấy, thì Pep chẳng lẽ không thấy? Người hâm mộ Chelsea chỉ có thể cầu nguyện Timo Werner “đánh mất mình” vào đêm 29 tháng 5 tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x