Chelsea đã lại biết thắng…

HẢI LONG
12:15 ngày 17-01-2023
Chiến thắng quý giá với tỷ số 1-0 trước Crystal Palace giống như chiếc phao cứu sinh với Chelsea. Dù thi đấu chưa thực sự thuyết phục ở trận đó, nhưng ít nhất The Blues cũng cho thấy dấu hiệu trở lại.
Chelsea đã lại biết thắng…

Từng phút giây của HLV Graham Potter ở Chelsea lúc này đều quý giá bởi ông không biết bao giờ “Thần chết” mới gõ cửa. Cứ qua mỗi vòng đấu, sức ép dồn lên vai ông ngày một lớn. Potter đã thực sự thở phào sau chiến thắng trước Crystal Palace. Sau trận đấu, ông nhấn mạnh rằng đó là kết quả “có giá trị” với Chelsea.

Ít nhất, trong vòng vài ngày tới, Potter không còn phải nghe những lời bàn tán về tương lai của mình. Ông thầm cảm ơn Kai Havertz với cú đánh đầu ghi bàn duy nhất cho Chelsea. “Havertz đã thi đấu rất tốt, với động lực lớn. Tôi rất vui khi cậu ấy lập công giúp đội nhà chiến thắng” - HLV Chelsea chia sẻ.

Nhưng có lẽ, màn trình diễn của Chelsea còn cách quá xa từ “xuất sắc”. Họ trải qua trận đấu 50/50 trước Crystal Palace và chỉ chiến thắng nhờ khoảnh khắc. Cùng với Havertz, HLV Potter cũng nên dành lời cảm ơn cho hàng thủ. Họ giống như bức tường lớn ngăn con sóng dữ.

Nếu không có sự xuất sắc ở tuyến sau, việc Chelsea giữ sạch lưới trước Crystal Palace giống như kỳ tích. Thủ thành Kepa Arrizabalaga còn được nhắc tới trong vài ngày tới với hàng loạt pha cản phá xuất thần, cứu bàn thua mười mươi cho The Blues. Tờ AS (Tây Ban Nha) đã ví von: “Sự xuất sắc của Kepa đã thổi hơi cứu lấy tương lai của HLV Potter”.

Tiền đạo Kai Havertz ăn mừng bàn thắng duy nhất trong trận Chelsea vượt qua đối thủ cùng thành phố Crystal Palace

Không chỉ đôi tay Kepa biết “thổi hơi”, đôi chân và sự dũng mãnh của “ông lão” Thiago Silva góp công không nhỏ. Ít ai có thể ngờ rằng một cầu thủ bước sang tuổi 38 lại có thể bền bỉ tới vậy ở giải đấu đỉnh cao như Premier League.

Ngôi sao người Brazil giống như hòn đá tảng, ngăn chặn nhiều đợt tấn công như vũ bão của Crystal Palace. Những con số đủ để khắc họa sự xuất sắc của Thiago Silva. Trung vệ này đã có 7 lần đánh chặn, 4 cú tắc bóng, 5/5 lần tranh chấp bóng bổng thành công, 6/6 lần tranh chấp dưới đất thành công. 

Cần nói thêm rằng không ít cầu thủ của Crystal Palace chỉ xứng đáng tuổi cháu của Thiago Silva. Đặc biệt, ngay cả thời điểm cuối trận, Thiago Silva vẫn đứng vững trước sức ép khủng khiếp của đối thủ.

Dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng việc Thiago Silva đốt “chút sức tàn” giống như sự cổ vũ với Chelsea lúc này. Chẳng ai muốn The Blues chết chìm theo cách như vậy. Ít nhất, sự nỗ lực của Thiago Silva, Kepa và toàn đội trước Crystal Palace là dấu hiệu của sự trở lại.

Chiến thắng trước Crystal Palace chỉ như đốm lửa nhỏ giữa trời Đông lạnh giá với Chelsea. Nó có thể được thổi bùng hay không, rất khó để tìm ra câu trả lời. Có lẽ, nó chỉ tạm thời kéo The Blues ra khỏi thảm họa, chứ không phải là động thái của sự hồi sinh.

Vấn đề của CLB thành London thời gian qua (tình trạng chấn thương dày đặc) vẫn chưa được cải thiện. Có nghĩa rằng, Chelsea sẽ bước vào trận đấu tiếp theo gặp Liverpool với vấn đề tương tự những trận đấu vừa qua. Cơn đau đầu của Potter chưa thể chấm dứt chỉ sau một kết quả thuận lợi.

Việc lấy lại tinh thần sau chiến thắng trước Crystal Palace có thể giúp toàn đội có tâm thế tốt hơn trong chặng đường tiếp theo. Nhưng có điều, họ không thể dựa vào sự tỏa sáng của Thiago Silva (kể cả Kepa) một thời gian dài.

Trên khán đài, những CĐV Chelsea hát vang: “Chúng ta đã trở lại”. Tuy nhiên, mọi thứ có lẽ chỉ ổn hơn nếu như họ đón tiếp trụ cột trở lại. Tin tốt là The Blues vừa đón “bom tấn” Mykhaylo Mudryk. Ngồi trên khán đài sân Stamford Bridge, tân binh trị giá 88 triệu bảng không ít lần được ống kính máy quay hướng về. 

Ngày ra mắt của ngôi sao chạy cánh người Ukraine không còn xa. HLV Potter kỳ vọng sức trẻ của Mudryk sẽ tạo nên cú hích vực dậy đội bóng. Việc The Blues trở lại hay chưa vẫn cần thêm thời gian mới có thể phán xét. Còn hiện tại, họ vẫn xếp thứ 10 với 10 điểm ít hơn nhóm dự Champions League.

Kepa khiến các CĐV của Crystal Palace nóng mặt
Kepa có hành động câu giờ hài hước trong thời điểm cuối trận đấu với Crystal Palace. Một CĐV của Crystal Palace ném bóng trả xuống sân cho Kepa. Thế nhưng, thủ môn người Tây Ban Nha này đã ném bóng trả lại lên khán đài. Không giữ được bình tĩnh, một vài CĐV của đội khách ném chai nước về phía Kepa kèm theo những lời chửi bới.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x