Chelsea: Rời khỏi Champions League và xuống hạng? 

HANAH
08:09 ngày 19-04-2023
Kịch bản xấu nhất vẫn đang chờ Chelsea ở phía trước khi The Blues đã phải chia tay Champions League sau thất bại chung cuộc 0-4 trước Real và nguy cơ xuống hạng ở Premier League đang hiện ra rõ hơn bao giờ hết.

Chelsea của Frank Lampard đã chơi tốt hơn nhiều so với các trận gần đây. Song, như vậy là chưa đủ để họ làm nên điều kỳ diệu trước một Real có thừa tự tin, bản lĩnh và lại mang DNA chiến thắng tại Champions League trong trận tứ kết lượt về tại sân Stamford Bridge. 

Cách đây 2 năm, The Blues của Thomas Tuchel từng hạ gục Real 2-0 ở bán kết lượt về để vào chung kết rồi sau đó lên ngôi vô địch. Còn giờ đây, Chelsea chỉ còn là một đống đổ nát, cỗ giãy dụa trước khi “chết” hẳn. 

Tại Stamford Bridge rạng sáng nay, khi Chelsea chủ động cầm bóng, thi đấu cao bên phần sân của Real thì Kền kền trắng chỉ chờ có vậy để triển khai lối chơi yêu thích: phản công. Vì vậy, lúc mà các đòn tấn công của The Blues chưa đủ sức mạnh để công phá khung thành của Thibaut Courtois thì họ phải hứng chịu các pha phản công cực kỳ sắc sảo và mang tính sát thương cao nhất của Los Blancos.

Thất bại tại Champions League mùa này có thể là dấu chấm hết của Chelsea ở các sân chơi châu Âu trong một vài, thậm chí là nhiều năm nữa. Nó cho thấy thời kỳ hỗn mang của The Blues sau khi đổi chủ. Rời sân chơi hào nhoáng và danh tiếng nhất châu Âu, Chelsea phải quay về với thực trạng ở Premier League.

Về lý thuyết, Chelsea vẫn có thể rớt hạng ở Premier League

Thày trò HLV Lampard đang đứng vị trí thứ 11 - nghe có vẻ rất an toàn khi Premier League còn 7 vòng đấu phía trước. Nhưng Chelsea mới chỉ có 39 điểm, hơn vị trí xuống hạng đầu tiên 12 điểm. Về lý thuyết, The Blues cần giành thêm ít nhất 1 điểm nữa là có thể trụ hạng thành công.

Nhưng, trên thực tế đội bóng phía Tây thành London đang rơi tự do. Vì thế, với phong độ tệ hại và tinh thần sa sút như hiện tại, Chelsea thậm chí đứng trước nguy cơ xuống hạng ở Premier League. Mọi thứ lúc này đang phụ thuộc rất nhiều vào Lampard? 

Liệu huyền thoại một thời của The Blues có thể truyền cảm hứng để tạo nên sự thay đổi, giúp CLB nhanh chóng thoát khỏi “cơn u mê” này hay không? Chuyến trở về sân Stamford Bridge của ông cách đây gần 1 tuần trở thành cơn ác mộng khi Chelsea thua ngược Brighton trong một trận cầu mà họ bị lép vế hoàn toàn.

Sau thất bại thứ 12 của The Blues tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, giới mộ điệu đã trút sự thất vọng lên ông chủ Todd Boehly, người chẳng hiểu gì về bóng đá đã liên tục đưa ra những quyết định sai lầm: hết sa thải Thomas Tuchel để bổ nhiệm Graham Potter rồi đến tống cổ Potter ra đường để mang Lampard về lại Chelsea.

Chẳng thèm cảm thông cho những cảm xúc tự nhiên của NHM The Blues, những người chưa bao giờ phải chịu cảnh lo lắng tương tự trong suốt 19 năm trị vì đầy danh hiệu của Roman Abramovich, Boehly xông thẳng vào phòng thay đồ, trách mắng các cầu thủ sau trận thua Brighton 1-2.

Kể từ năm 1993, Chelsea chưa bao giờ phải nhận 4 thất bại liên tiếp. Nhìn rộng ra, chuỗi không thắng đã nối dài lên con số 7 (5 bại, 2 hòa). Chỉ tính riêng ở giải Ngoại hạng Anh, The Blues chỉ giành được 2/15 điểm tối đa ở 5 vòng đấu gần nhất.

Nhưng đây là thời điểm họ chưa phải hứng chịu thất bại nặng nề chung cuộc tại Champions League. Còn hiện tại, theo những con số thống kế, Chelsea đang là đội chơi tệ thứ 4 Premier League trong 20 vòng đấu gần nhất. Họ chỉ kiếm được 18 điểm, hơn mỗi Everton (17 điểm), Leicester (17) và Southampton (12).

Nếu thua tất cả các trận còn lại, Chelsea vẫn có thể kết thúc ở vị trí thứ 18 (xuống hạng) hoặc thấp hơn. Bởi đội cuối cùng rớt hạng sau khi có 39 điểm là Birmingham City ở mùa 2010/11. Song, fan Chelsea cũng chưa hết lo lắng, bởi với 42 điểm ở mùa 2002/03, West Ham vẫn xuống hạng như thường.

Rõ ràng, mọi thứ chắc chắn có thể sẽ tồi tệ hơn nữa với Chelsea. Và bất cứ ai thay thế Lampard trong mùa Hè này, hoặc ông sẽ tiếp tục ở lại, thì đều phải đối mặt với một nhiệm vụ rất nặng nề ở mùa giải tới. Không thể nhanh chóng phục sinh The Blues sau một năm chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ (nhưng không theo hướng tích cực) tại đây. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x