Chelsea thiếu một 'cầu thủ lớn'

Từ 13:37 ngày 18-01-2022
Kể từ ngày Drogba rời Stamford Bridge, Chelsea vẫn miệt mài đi tìm một cầu thủ của các trận cầu lớn. Người có thể vực dậy tất cả, và bật cao đánh đầu ghi bàn ở những khoảnh khắc tăm tối nhất của Chelsea. Nhưng có vẻ như ngày lại ngày, Sư tử xanh thành London lại càng thêm nhung nhớ tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

“Trận cầu 6 điểm” trước Man City vòng trước là cơ hội cuối cùng để Chelsea có thể níu giữ hy vọng vô địch Premier League 2021/22, nhưng họ đã kết thúc trận đấu ấy bằng một thất bại (0-1). Khi trận đấu kết thúc, tất cả mặt báo đều ngợi ca Kevin de Bruyne với cú sút cận chân tuyệt hảo. Sự khác biệt từ siêu sao người Bỉ chính là sự khác biệt của Chelsea và Man City lúc này. Sự khác biệt của một cầu thủ lớn biết tỏa sáng vào thời điểm quyết định. Sự khác biệt của một Drogba ngày xưa với các cầu thủ hôm nay của Chelsea.

Thật ra, đây chẳng phải là mùa giải tốt nhất của Kevin de Bruyne. Nhớ lại, anh thường xuyên vắng mặt vì chấn thương, và thậm chí còn mắc thêm Covid-19. Người ta còn nói đùa theo kiểu mê tín rằng, De Bruyne nằm trong nhóm các cầu thủ đi xuống vì tăng lương. Đỉnh điểm của việc không được tín nhiệm là anh bị tước băng đội phó của Man City. Suốt thời gian dài, Man City vẫn chơi đẹp, vẫn chiến thắng mà… không cần tiền vệ người Bỉ.

Thống kê cho đến giữa tháng 12 năm ngoái, Man City thắng 100% số trận vắng De Bruyne. Chính điều này mới là điều đáng lo nhất, vì nó thể hiện sự lạc loài của một tài năng. Tuy nhiên, khi người Man City cần thì De Bruyne vẫn biết cách lên tiếng, qua bàn thắng cuối tuần qua. Ngược lại, Chelsea không có được siêu sao kiểu như thế. Ngày mà De Bruyne ghi bàn tỏa sáng, camera đã tinh ý lia vào hình ảnh Romelu Lukaku, với một chiếc bóng mờ và hai tay chống nạnh bất lực. Họ là hai ngôi sao quan trọng nhất của bóng đá Bỉ, là cuộc đấu nhỏ bên trong cuộc đấu lớn Chelsea - Man City. Nhưng Lukaku vẫn cứ luôn là Lukaku, không tỏa sáng trong các trận đấu lớn.

Người được kỳ vọng nhất trong các trận cầu lớn của Chelsea chỉ có thể là Kai Havertz - chàng trai vàng đã ghi bàn trong trận chung kết Champions League trước chính Man City mùa giải năm ngoái. Havertz là cầu thủ đắt giá bậc nhất lịch sử Chelsea, anh cũng thường xuyên gây thất vọng, nhưng anh luôn biết cách ghi bàn trong những trận đấu lớn của mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, đến mùa giải năm nay thì cái duyên đó kết thúc. Ngoài cú đánh đầu nhạy cảm vào lưới Liverpool trong trận hòa 2-2 ở lượt đi, Kai Havertz đã im lặng ở các “trận cầu 6 điểm”. Timo Werner và Mason Mount, hai trong mũi đinh ba còn lại cũng chẳng khá hơn. Timo Werner thì thôi bỏ, nhưng Mason Mount cũng thụt lùi so với sự thăng hoa hồi đầu mùa. Một loạt sự “lui binh” của những con người được kỳ vọng đã đẩy Chelsea vào thế “binh bại như núi lở”.

Rõ ràng, họ đang gặp vấn đề về tâm lý của trụ cột!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x