
Enzo Fernandez sẽ bị treo giò 2 trận sau khi gây ra làn sóng tranh cãi vì những phát biểu về tương lai của mình. HLV Liam Rosenior xác nhận tuyển thủ người Argentina sẽ không góp mặt ở trận gặp Port Vale tại FA Cup, cũng như trận với Man City tại Premier League.
"Tôi đã nói chuyện với Enzo cách đây một giờ. CLB đã đưa ra quyết định. Cậu ấy sẽ không có mặt ở 2 trận tới. Chúng tôi cho rằng một giới hạn đã bị vượt qua", Rosenior chia sẻ. "Đây là một quyết định chung. Cánh cửa chưa đóng lại, nhưng chúng tôi phải bảo vệ văn hóa đội bóng".
Chiến lược gia người Anh thừa nhận đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông, và mô tả cuộc phỏng vấn của Fernandez là "đáng thất vọng".
Rắc rối bắt nguồn từ những phát biểu của Fernandez trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế, khi anh công khai bày tỏ sự tình yêu với Madrid và để ngỏ khả năng chuyển đến đó. Trong một buổi livestream, Fernandez nói: "Madrid... tôi rất thích Madrid... nó giống Buenos Aires".

Không chỉ Fernandez, nội bộ Chelsea còn dậy sóng khi Marc Cucurella cũng có những phát biểu nhạy cảm, ám chỉ chính sách chuyển nhượng của CLB chưa đủ để cạnh tranh danh hiệu lớn, đặc biệt sau thất bại trước PSG.
Rosenior xác nhận đã có cuộc nói chuyện riêng với Cucurella, song hậu vệ người Tây Ban Nha vẫn được đăng ký thi đấu. "Tôi thất vọng về hướng đi của cuộc phỏng vấn đó. Cậu ấy nên nói chuyện với chúng tôi trước", ông nói.
Những phát biểu công khai từ các cầu thủ phản ánh phần nào sự bất ổn tại Stamford Bridge, nơi Chelsea vẫn đang trong quá trình tái thiết với chính sách ưu tiên các tài năng trẻ. Dù vậy, như chính Cucurella thừa nhận, điều đó có thể khiến đội bóng thiếu kinh nghiệm ở những trận đấu lớn.
Án phạt dành cho Fernandez cho thấy ban lãnh đạo Chelsea đang cố gắng siết chặt kỷ luật và bảo vệ phòng thay đồ, trong bối cảnh áp lực thành tích và những đồn đoán chuyển nhượng ngày càng gia tăng.


























