Ngay trên sân Wembley của Tottenham, Liverpool đã giành chiến thắng 2-1. Thầy trò HLV Juergen Klopp chơi hay đến mức CĐV của họ thậm chí còn quên The Kop thực tế đã mất ngôi… đầu bảng vào tay Chelsea. Lúc này, chắc chắn nhiều người đang rất chờ đợi những cuộc đối đầu giữa Liverpool và Chelsea, Man City…
Vẫn là Tottenham, vẫn là Wembley, nhưng hãy nói đến thời điểm tháng 10/2017. Sân đấu đó, đối thủ đó, 1 năm trước Liverpool đã phải nhận thất bại thảm hại 1-4. Đó là trận đấu mà họ để thua 2 bàn chỉ sau 15 phút đầu, thua 3 bàn khi hiệp 1 khép lại, và thủng lưới tổng cộng 4 bàn khi tiếng còi chung cuộc vang lên. Khi ấy là một The Kop hoảng loạn ở hàng thủ, còn hàng công thì chỉ biết trông vào mỗi Mohamed Salah.
1 năm sau, mọi chuyện giờ đã khác. Cũng là Wembley, cũng là Tottenham, nhưng giờ là chiến thắng 2-1. Chỉ cầm bóng 40%, nhưng Liverpool sút bóng vượt trội đối thủ (17 so với 11) và sút trúng đích áp đảo (10 so với 3). Thậm chí, nếu Salah cùng các đồng đội tận dụng được hết những cơ hội ngon ăn thì họ phải ghi thêm được ít nhất 2 bàn thắng nữa. Cái đáng sợ của The Kop nằm ở chỗ đó. Họ chưa cần là một tay bắn sát thủ. Nhưng vẫn khiến một đối thủ cực mạnh trên sân nhà như Spurs phải bại trận tâm phục khẩu phục. Sẽ không quá nếu nói dù chơi đủng đỉnh, nhàn nhạ, nhưng Liverpool vẫn có 3 điểm ngay tại Wembley.
Đó là sự tiến bộ rõ rệt. Từ một đội bóng hoảng loạn của 1 năm trước, giờ Liverpool đến Wembley giành chiến thắng với vị thế và cách đá cửa trên hoàn toàn. The Kop chơi hay đến mức mà các CĐV của họ dường như quên mất rằng thực tế thì đoàn quân của Klopp đã mất ngôi đầu bảng vào tay Chelsea. Chẳng ai còn nói đến việc Liverpool giờ đã tụt xuống vị trí thứ 2 nữa. Bởi họ tin rằng cứ đá thế này thì sớm muộn gì vị trí số 1 cũng sớm trở lại với họ.
Mong chờ 2 trận đại chiến phía trước
Liverpool thực sự đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thời điểm này nếu nói về chức vô địch Premier League thì dường như vẫn hơi sớm. Sự khởi đầu ấn tượng là tín hiệu mừng. Nhưng chưa thể đảm bảo cho thành công. Đừng quên là mùa 2016/17, Man City từng toàn thắng 10 trận đầu mùa với tân HLV Pep Guardiola. Sau đó thì các vấn đề mới dần lộ ra và Man xanh càng chơi càng đuối dần trong cuộc đua vô địch với Chelsea. Bởi vậy, hãy coi chuỗi 5 trận toàn thắng của Liverpool là màn khởi động tuyệt vời, chứ đừng vội nghĩ đến ngai vàng.
Man City sẽ cản được bước Liverpool?
Để trở thành số 1, The Kop vẫn còn cả chặng đường rất dài phía trước, mà gần nhất là 2 trận đấu với Chelsea và Man City ở Premier League. Ở 2 vòng liên tiếp 7 (ngày 29/9) và 8 (7/10), Liverpool sẽ lần lượt đụng độ hai cái tên kể trên. The Blues cũng đang toàn thắng 5 vòng đầu. Chelsea đang cho thấy một phong cách chơi quyến rũ dưới thời HLV Maurizio Sarri. Man City thì là nhà ĐKVĐ Premier League. Đó sẽ là 2 trận đấu thử thách sức mạnh thực sự cho Liverpool. Ngay lúc này, rất nhiều người đang chờ đợi tới ngày long tranh hổ đấu đó.
Ngay cả khi vượt qua được 2 cửa ải trên, thì cũng… chưa nói lên được điều gì. Bởi Premier League vẫn còn có chặng marathon mùa Đông, rồi vấn đề lực lượng, thể lực ở giai đoạn cuối mùa nếu The Kop tiến sâu ở Champions League…
Tóm lại, tất cả mới chỉ ở giai đoạn đầu. Liverpool đã cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan. Nhưng đừng vội nghĩ tới gì xa xôi. Hãy hạ được Chelsea, Man City phía trước đã…
CON SỐ
6 Đã có 6 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho Liverpool trong mùa này. Để so sánh, Man City có 8 cầu thủ khác nhau ghi bàn, còn Chelsea có 7 người đã “nổ súng”.
Sau vòng 5 Ngoại hạng Anh, chỉ còn Liverpool và Chelsea giữ được thành tích toàn thắng. Trong khi đó, West Ham đã có được điểm số đầu tiên ở mùa 2018/19.
HLV Maurizio Sarri tự tin cậu học trò Eden Hazard có thể đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng ở Ngoại hạng Anh mùa này sau màn thể hiện chói sáng trước Cardiff.
Mesut Oezil thường xuyên được so sánh với huyền thoai Dennis Bergkamp tại Arsenal. Thế nhưng, tiền vệ người Đức không thích điều đó và muốn tạo dấu ấn riêng tại sân Emirates.
Trước Fulham, Leroy Sane đã ghi bàn. Và đó là lần đá chính đầu tiên của anh trong mùa giải này. Sane chứng tỏ anh vẫn còn nguyên giá trị với Man City của Pep Guardiola. Cầu thủ 22 tuổi này đã đáp trả những rắc rối bên lề bằng phong độ cao trên sân cỏ.
Trong trận đấu với Fulham, Sergio Aguero chỉ chơi hơn 50 phút rồi bị thay ra. Tưởng rằng Pep Guardiola rút El Kun ra nghỉ sớm vì giữ sức cho anh trong trận đấu với Lyon ở Champions League tuần này, nhưng thực tế thì không phải. Aguero đã ra dấu bị đau nhẹ ở mắt cá nhân.
Mohamed Salah không thể ghi bàn (trong trận gặp Tottenham). Đấy đã là trận thứ 2 liên tiếp, hoặc lần thứ 3 trong 4 trận gần đây. Có vẻ như đấy chưa phải là một Liverpool quá “dữ dội” về sức tấn công, như hình ảnh của chính họ mùa trước?
Việc De Gea đóng vai người hùng cứu rỗi M.U không có gì mới. Nhiều năm qua, thủ môn người Tây Ban Nha luôn là lời giải thích cho câu hỏi tại sao Quỷ đỏ lại không thua, thậm chí giành chiến thắng dù không xứng đáng. Mới nhất, anh lại tỏa sáng giúp đội nhà có 3 điểm trước Watford.
Không có cầu thủ ấy trên sân, Man United cùng lắm cũng chỉ kiếm được một trận hòa trước Watford. Cầu thủ ấy là ai? 99% những người xem bóng đá bình thường sẽ điền tên thủ môn David de Gea. Nhưng ai xem trận đấu với Watford thì chắc chắn sẽ có lựa chọn khác. Đó là Marouane Fellaini! Ngạc nhiên chưa?
BongdaPlus cập nhật những diễn biến mới nhất của các giải VĐQG hàng đầu châu Âu đêm qua và rạng sáng nay. Theo đó, Leverkusen đã nối dài kỷ lục bất bại còn Juventus và AC Milan cầm hòa nhau không bàn thắng.
VIDEO bàn thắng PSG vs Le Havre
Trận đấu giữa PSG vs Le Havre trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Pháp đã kết thúc với tỷ số hòa 3-3 khiến đội chủ nhà vẫn chưa thể đăng quang ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu.
Ghi bàn
PSG: Barcola (29'), Hakimi (78'), Ramos (90+5')
Le Havre: Operi (19'), Ayew (38'), Toure (61' pen)
Trận đấu giữa Al Khaleej vs Al Nassr thuộc vòng 29 giải VĐQG Saudi Arabia đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu dành cho các cầu thủ khách với pha làm bàn duy nhất của trung vệ Aymeric Laporte.
Chiều ngày 28/4, VCK futsal châu Á 2024 sẽ khép lại bằng các trận đấu tranh các thứ hạng quan trọng nhất. Tâm điểm là trận chung kết giữa ĐT futsal Thái Lan và Iran.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn