Liverpool đã từng lên ngôi tại giải Ngoại hạng Anh dưới thời của HLV Jurgen Klopp. Đó là chức vô địch ở mùa bóng 2019/20, khi The Reds kết thúc đường đua với 18 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Man City. Nhưng khi ấy, họ đã không thể tổ chức lễ ăn mừng. Bởi thời điểm Liverpool đăng quang cũng là giai đoạn đại dịch Covid-19 đang bùng phát.
Vì thế, những người yêu mến Liverpool háo hức được ăn mừng chức vô địch của thầy trò HLV Arne Slot ở mùa này hơn bao giờ hết. Các CĐV tụ tập quanh sân Anfield sớm vài giờ đồng hồ trước khi trận đấu diễn ra để phủ đỏ mọi nẻo đường. Có những fan không có vé vào sân đã phải nghiến răng chi tới 3000 bảng Anh để sở hữu một tấm vé chợ đen.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên đài BBC, một CĐV của Liverpool tâm sự rằng, anh cảm thấy giống như đang trên đường đến dự đám cưới của mình. Sự dồn nén chờ đợi để được ăn mừng chức vô địch giải Ngoại hạng Anh suốt 35 năm qua đã tạo cảm xúc bùng nổ ở Anfield đêm 27/4, bất chấp thầy trò HLV Arne Slot vẫn chưa được ban tổ chức trao Cúp.
Một trong những chất xúc tác tạo nên đêm lễ hội tưng bừng ở Anfield chính là màn ngược dòng ngoạn mục của Liverpool. Đội bóng của ông Slot đã bị đối thủ Tottenham vượt lên dẫn bàn từ rất sớm bởi pha lập công của chân sút Dominic Solanke. Nhưng The Reds đã nhanh chóng có bàn san bằng cách biệt, để rồi sau đó nghiền nát Gà trống với tỉ số 5-1.
Bầu không khí lễ hội đã xuất hiện từ trong đến bên ngoài SVĐ Anfield. Trên các khán đài, các CĐV đồng thanh hát vang bài hát truyền thống “We never walk alone”. Trong khi ở dưới sân, các học trò của ông Slot ăn mừng chức vô địch lần thứ 20 trong lịch sử bằng một chiếc Cúp được in trên một tấm bìa carton. Chân sút Mohamed Salah đã kịp lấy điện thoại, chụp ảnh tự sướng, để ghi lại khoảnh khắc anh và đồng đội ăn mừng với chiếc Cúp kỳ lạ.
Ở bên ngoài sân Anfield, những cuộc tuần hành ngập tràn sắc đỏ đã diễn ra. Người hâm mộ của The Reds có lý do để làm như vậy. Bởi chức vô địch mà thầy trò HLV Arne Slot mang về phòng truyền thống ở mùa này đã giúp Liverpool có lần thứ 20 lên ngôi tại giải Ngoại hạng Anh – cân bằng với kỷ lục của MU về số lần vô địch. Đó là một cột mốc rất đáng tự hào đối với những người yêu mến The Reds.
Đặc biệt, khi xe bus chở các cầu thủ Liverpool xuất hiện ở bên ngoài đường phố, CĐV của đội bóng vùng Merseyside đã tổ chức chào đón giống như thể thầy trò HLV Arne Slot vừa giải cứu thế giới trở về. Họ hô vang cái tên Liverpool một cách tự hào và xúc động. Họ giương biểu ngữ chúc mừng đội nhà, trong đó nổi bật là tấm băng rôn rất lớn với dòng chữ “Liverpool là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh”. Tất nhiên, trong không khi tưng bừng đó, pháo hoa là thứ không thể thiếu.
Theo chia sẻ của một CĐV trung thành của Liverpool thi lần gần đây nhất ông được chứng kiến một lễ ăn mừng hoành tráng như vậy của đội nhà là vào năm 1990. Đó là khi HLV Kenny Dalglish dẫn dắt The Reds vượt qua Crystal Palace để giành chức vô địch Anh. Báo Daily Mail phân tích rằng, sở dĩ chức vô địch Ngoại hạng Anh lần này rất có ý nghĩa với Liverpool bởi nó xuất hiện đúng 343 ngày kể từ khi HLV Jurgen Klopp nói lời chia tay Anfield. Lúc đó, không ít người đã nghĩ đến sự sụp đổ của The Reds.
Nhưng không, Liverpool đã tái sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot.