Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool: Chức vô địch không thể khác

07 giờ trước
Niềm vui vẫn vỡ òa, Anfield vẫn bùng nổ, nhưng chức vô địch đến với Liverpool theo kiểu không sớm thì muộn. Thật kỳ lạ, cả 2 danh hiệu Premier League của Lữ đoàn đỏ đều đi theo cùng một kịch bản.

    Salah ăn mừng ngày vui của Liverpool

    Vị khách Tottenham muốn phá bĩnh bầu không khí ăn mừng của Anfield nhưng mọi chuyện chỉ kéo dài được 4 phút. Khoảng cách từ bàn mở tỷ số của Solanke tới bàn gỡ hòa của Diaz quá ngắn, từ đó làm giảm đi sự hồi hộp nên có của một bộ phim "bom tấn".

    Và đó cũng tượng trưng cho hành trình lên ngôi mùa này của Liverpool. Vô địch sớm trước 4 vòng đấu rõ ràng là chuyện vui, cho thấy sức mạnh áp đảo của thầy trò Arne Slot. Nhưng những người hâm mộ The Reds công tâm không thể phủ nhận việc đây cũng là mùa giải mà những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ đều xuống phong độ. Cụ thể ở đây là Man City.

    Quay ngược về quá khứ cách đây 5 năm, lần đăng quang khi đó của Liverpool cũng "nhạt" tương tự khi họ bỏ cách City tới 18 điểm. Sau một giai đoạn đình trệ vì Covid-19, bóng đá trở lại trên những sân vận động không khán giả nhưng cũng chẳng có bước ngoặt nào xảy ra. Liverpool vẫn cứ băng băng về đích, tận dụng tối đa ưu thế bứt tốc nhanh hồi đầu mùa giải để đoạt chức vô địch.

    Chức vô địch đã được dâng cho Liverpool từ lâu

    Hiển nhiên, cũng như lần chấm dứt 30 năm chờ đợi danh hiệu vô địch quốc nội, chức vô địch lần này rất ý nghĩa. Nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu Man City chơi đúng sức và tạo ra cuộc đua gay cấn tới tận vòng 38, hệt như những mùa giải mà nửa xanh thành Manchester đã vô địch gần đây.

    Liverpool không chỉ xứng đáng vô địch, họ còn xứng là nhân vật chính trong một bộ phim hành động giật gân đúng nghĩa, thay vì chuyến xe bus về quê quá yên bình, có phần tẻ nhạt. 

    Suốt cả mùa giải này, quá hiếm khoảnh khắc khiến người hâm mộ Liverpool thót tim và lo sợ về viễn cảnh sụp đổ. Kể từ khi chiếm ngôi đầu bảng sau vòng 6, Liverpool đã ở đó đến tận cuối mùa giải, với chỉ đúng 1 lần nhường ngôi đầu ngắn ở vòng 9. 

    Tính đến thời điểm này, Liverpool mới chỉ thua 2 trận và mạch không thắng dài nhất của họ ở Premier League cũng chỉ là 2 trận. Liverpool quá ổn định trên sân, đến mức những biến cố chỉ đến từ... phòng thay đồ, như những câu chuyện về tương lai của Mo Salah, Van Dijk hay Trent Alexander-Arnold.

    Liverpool quá mạnh và ổn định

    Liverpool bị loại sớm ở cả 3 đấu trường cúp nên sự tập trung gần như dành tối đa cho Premier League. Và với việc không có màn về đích huyền thoại nào của Man City, hay sự bùng nổ phút cuối của Arsenal, ngày Liverpool đăng quang dường như đã được ấn định từ Giáng sinh.

    Thôi thì một cái kết không hoành tráng cũng không sao, có hậu là được. Sau 5 năm chờ đợi, cuối cùng cúp bạc cũng trở lại Anfield. Tuy nhiên, sự bình yên hiện tại nghe giống dấu hiệu của giông bão sắp đến!

    Hà Trang • 07 giờ trước
    Tags: Liverpool

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay