Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Chelsea bứt lên, cơ hội mở ra cho M.U

08:18 ngày 08/07/2020
38
Việc Chelsea giành 3 điểm còn Leicester bị cầm hòa ở loạt trận đêm qua và rạng sáng nay khiến cuộc đua Top 4 Premier League 2019/20 trở nên cực kỳ kịch tính, hứa hẹn sẽ chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League 

    Chelsea bứt lên, Leicester chững lại

    Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Crystal Palace, Chelsea đã tận dụng rất tốt cơ hội của mình để giành chiến thắng 3-2 nhờ các pha lập công của Olivier Giroud, Christian Pulisic cùng Tammy Abraham.

    Ở trận cầu này, Chelsea tiếp tục phơi bày điểm yếu của họ xuyên suốt mùa 2019/20, đó là hàng thủ yếu kém. The Blues đã để cho Crystal Palace ghi hai bàn thắng cùng hàng tá pha uy hiếp nguy hiểm. May mắn cho họ bởi hàng công với Giroud là đầu tàu đã tỏa sáng giúp đội bóng giành chiến thắng.

    Trong khi đó, một đối thủ khác của Chelsea trong cuộc đua Top 4 là Leicester chỉ có được trận hòa toát mồ hôi 1-1 trước Arsenal. Nhà cựu vương Premier League thực tế thi đấu lép vé so với Arsenal, và nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ thành Kasper Schmeichel, họ đã phải "mang rổ đựng bóng" thay vì chỉ nhận 1 bàn thua từ pha lập công của Aubameyang.

    Phải tới khi Pháo thủ mất người sau chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn của Eddie Nketiah, Leicester mới tìm được bàn gỡ của tiền đạo Jamie Vardy. Dù vậy, trận hòa này khiến Leicester mất vị trí thứ 3 vào tay Chelsea với 1 điểm ít hơn đối thủ (59 vs. 60).

    Chelsea đã có chiến thắng quan trọng trước Palace qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH Premier League

    Chelsea đã có chiến thắng quan trọng trước Palace qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH Premier League

    Cơ hội mở ra cho M.U

    Với những gì diễn ra hậu đại dịch Covid-19, Leicester được đánh giá là đối thủ chủ chốt của Man United trong cuộc đua vào Top 4 thay vì Chelsea. 

    Trận hòa mới đây của "Bầy cáo" trước Arsenal càng làm rõ thêm điều đó, bởi cách biệt lúc này giữa họ với M.U là 4 điểm, nhưng Quỷ đỏ còn một trận chưa đấu.

    Nếu đánh bại Aston Villa vào ngày 9/7 tới, M.U sẽ chỉ còn kém Leicester đúng 1 điểm, qua đó càng làm trận chiến giành vé dự Champions League mùa tới trở nên vô cùng cam go.

    Cơ hội của M.U khá lớn

    Cơ hội của M.U khá lớn

    Lịch thi đấu ủng hộ ai?

    Nhìn vào lịch thi đấu trong phần còn lại của Ngoại hạng Anh mùa này, Man United là đội nắm nhiều lợi thế. Ngoài trận gặp Aston Villa, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer còn 4 trận đấu khác, trong đó có 3 là đụng độ các đối thủ nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, lần lượt gặp Southampton, Crystal Palace và West Ham.

    Trận "xương xẩu" nhất với M.U chắc chắn là ở vòng đấu cuối cùng, khi họ sẽ làm khách trước đối thủ trực tiếp Leicester. Đây nhiều khả năng sẽ là "trận chung kết" quyết định số phận của cả M.U và Leicester mùa này.

    Về phần Leicester, lịch thi đấu của CLB này thực sự "khoai". Ngoại trừ Bournemouth nằm ở tốp cuối bảng, họ còn phải đụng độ Sheffield Utd, Tottenham và Man United. Sheffield Utd hiện xếp thứ 9 và vẫn nuôi mộng đoạt vé dự Europa League mùa tới, trong khi Tottenham chắc chắn là vật cản không thể xem thường. Nhìn chung, Leicester không được phép sảy chân ở 3 trận đấu này trước khi đại chiến với M.U ở vòng cuối.

    Cuối cùng, lịch thi đấu của Chelsea cũng khá khó khăn khi ở 4 vòng cuối họ sẽ lần lượt giáp mặt Sheffield Utd, Norwich, Liverpool và Wolves. Ngoài "kho điểm" Norwich, những Sheffield Utd, Liverpool và đặc biệt là Wolves đều là các đối thủ sừng sỏ.

    Liverpool dù đã vô địch nhưng thầy trò Juergen Klopp chắc chắn sẽ đá hết sức để lấy lại thể diện sau những trận đấu kém thuyết phục thời gian qua, cũng như lên dây cót tinh thần chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong khi đó, Wolves hiện xếp 6 và CLB này thực tế chính là vật cản lớn nhất của Chelsea thay vì Liverpool. Ở trận lượt đi, Chelsea đã hạ Wolves 5-2.

    Tóm lại, M.U dù đang thất thế về mặt điểm số nhưng cơ hội của họ vẫn rất lớn bởi lịch thi đấu các vòng cuối tương đối nhẹ nhàng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ cao như hiện tại, Quỷ đỏ đủ sức bỏ túi 12 điểm tối đa để chen chân vào Top 4. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến viễn cảnh này, M.U cần phải đả bại Aston Villa ở trận đấu vòng 34.

    XEM THÊM

    Palace 2-3 Chelsea: Pulisic và Willian lại tỏa sáng, Chelsea toát mồ hôi giành 3 điểm

    Kết quả Arsenal 1-1 Leicester: VARdy lập công, 'bầy cáo' vẫn mất vị trí thứ ba

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Đỗ Trung • 08:18 ngày 08/07/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    38
    Bình luận
    • Red devils 10:14 ngày 08/07/2020

      Giải đấu số 1 hành tinh là đây chứ đâu, không đua vô đich thì đua tóp 4 , ko đua top 4, thì đua dự cúp c2, rồi cuộc đua trụ hạng, nơi mà đội bóng nhóm cuối bảng có thể quật thằng đầu bảng, mùa sau #EPL thống trị châu Âu.

      • West Lodon 11:11 ngày 08/07/2020

        Thấy cái tên là biết nội dung. Đúng là bản chất quăng lựu đạn, bốc phét và dày da mặt thì đúng "quỷ đỏ và lũ fan" luôn là số 1. "Thống trị châu Âu"? Sự khiêm tốn và cầu thị không bao giờ có trong tư duy của đám fan "Nhà xác của những bóng ma".

      • Red devils 14:37 ngày 08/07/2020

        @West Lodon:Có một điều tôi muốn nói ở đây, thật ra những người như bạn thì tôi chả cần bận tâm comment làm gì cả, thứ nhất là tôi tự tin về các đội bóng Anh sẽ thống trị châu Âu, thứ 2 tôi không bao giờ xỉ nhục tất cả mọi thứ liên quan đến đội bóng khác, tôi tôn trọng họ, thứ ba cái tên chỉ là hình thức thôi, phán xét ai đó hãy tận mắt chứng kiến những gì họ làm, thân ái, à mà câu trước của bạn mà khiêm tốn và cầu thị thì chắc, à mà thôi, không muốn bị cắn nữa

      • Hải hậu Đặng 14:51 ngày 08/07/2020

        @West Lodon:Bóng ma hay trứng dài tùy mỗi người.ai củng có sở thích sở trường. Đó là quyền bình đẳng.con người í mà. Bạn à. Phải sống cho đàng hoàng tử tế. Đừng ghen ăn tức ở. Bạn yêu một ai đó hay thích một cái gì đó có ai nói gì bạn đâu. Đó là quyền của mỗi người. Đừng đem sự nhỏ mọn ích kỉ thù hằn của mình mà áp đặt lên người khác. Ok. Quên. Mình đang nói lý sự của con người. Chắc bạn ko hiểu

      • Sấm 16:41 ngày 08/07/2020

        @West Lodon:Ko có tự tin vô địch thì mãi mãi chỉ là kẻ thất bại.West Lodon ”London??Nơi chứa của các nhà thất bại.

      • West Lodon 18:48 ngày 08/07/2020

        @Sấm:Trong cả chục năm nay kẻ thất bại không có ở London nhé. London là thủ đô nước Anh, là một trong những nơi văn minh nhất châu Âu chứ không phải là 1 thành phố công nghiệp chứa chấp toàn bọn vai u thịt bắp, chứa bọn buôn ngựa và đồng hồ, hay bọn loạn luân như ở thành phố khác nhé.

    • Quang Long Sài Gòn 09:50 ngày 08/07/2020

      3 Chelsea 4 MU là đẹp

      • Rùa thứ 4 là đẹp với fan rùa thôi chứ nói thẳng 19 đội không thích, vì khi rùa có vị trí này hàng ngày chúng ta phải nhức mắt, vắng đầu về lũ rùa ở tờ báo này cũng như trên các fanpage mxh khác.

      • Hải hậu Đặng 14:46 ngày 08/07/2020

        @Tũn hlv mờ rùa rùa rùa :E có bit tại sao báo nó hay đăng tin về MU ko? Thứ nhất : Nếu ko đăng thì ko có ai đọc. Ko ai đọc thì ko có tiền Thứ hai : đăng MU lên sẽ có lượng tương tác (nói chuẩn ra là lượt cắn, bâu...) nhiều nên nhà báo nào củng giành viết tin về clb vĩ đại nhất xứ sở sương mù. Người có lúc thịnh lúc suy. Phong độ chỉ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi. Đọc rồi suy nghĩ. Ko phải đọc xong cắn xé. Mình phải có tí văn hóa lúc bình luận để lúc đi

    • Tớ linh cảm đêm nay rùa sẽ mất điểm trước một Aston vila quật cường để trốn tránh xuống hạng, tỉ số sẽ là 3-1 Vila win mà cùng lắm là một kq hòa. Vấn đề lo ngại nhất vẫn là lũ tài đen với tiếng còi méo làm sai lệch kết quả trận đấu mà thôi

    • Cựu thủ môn QK7 09:47 ngày 08/07/2020

      Có khi Leicester sẽ tụt hậu MU 4,5 điểm trước vòng đấu cuối và trận đụng độ giữa họ mất đi sự căng thẳng

    • Chelsea fan 10:11 ngày 08/07/2020

      Chelsea cần thắng 3 trận nữa là chắc suất top 4 bất luận mờ rùa với Lei kết quả ra sao. 3 trận cần thắng đó là Sheffield, Norwich và Wolveshamton có nghĩa Chelsea được phép xảy chân 1 trận nên mơi là lợi thế nhất chứ không phải mờ rùa khi buộc phải thắng tất 5 trận còn lại và đừng nghĩ là dễ ăn.

    • Sang TV 10:00 ngày 08/07/2020

      Hôm qua lúc Arsenal bị thẻ đỏ, tôi sợ Leicester nó sẽ thắng nhờ lợi thế hơn người. Hú hồn, cuối cùng là hòa. Vậy là đỡ cho MU rồi, chỉ cần thắng hết 4 trận gặp Aston Villa, Southampton, Crystal Palace và West Ham, trận cuối gặp Leicester chỉ cần ko thua là được vì Leicester kiểu gì ở những vòng tới cũng sẽ mất điểm vì lịch thi đấu của họ quá khó. MU hạng 3 và Leicester hạng 4 là đẹp cả đôi đường.

    • Vỹ 09:54 ngày 08/07/2020

      hôm qa có bài báo nào dự Chelsea sẩy chân Mu vượt mặt tiến sâu top 3 gì gì đấy pla pla.... ! Cho gáo nước lạnh thế này ko biết đủ tỉnh chưa trong khi còn chạm chán Les vòng cuối, trận cầu 6 điểm !

      • Tran Nguyen 11:34 ngày 08/07/2020

        Thắng hú hồn. Trận sau thì hoà hú hồn rồi tới thua hú hồn. Sợ ko có chai c2 mà uống

      • Vỹ 03:14 ngày 09/07/2020

        @Tran Nguyen:thắng là thắng, thắng hú hồn ? kẻ uống c2 còn chưa biết đc ai đâu, khi Chelsea đang là đội nắm cơ hội 70% :))) Mu uống C2 cái đổ thừa lịch thi đấu khắc nghiệt pla pla....

    • On tra Phân 10:45 ngày 08/07/2020

      murua gặp toàn đội bóng cùng đẳng cấp như Villa, Seff, Wham nên kq là 50-50 nếu ko có tài đen thổi còi méo và đến trận cuối Lcity cho rúc xuống bùn luôn.

    • Ilove top5 10:28 ngày 08/07/2020

      Mờ rùa cùng fans thiếu iot cứ tưởng dành đc cái vé top4 của Leicity là dễ hả. Atla dập cho yên phận luôn chứ ngồi mà mơ.

    • Hoa Huynh 10:57 ngày 08/07/2020

      Bọn anti ngu muội cứ theo dõi mu chi cho khổ, MU vào top 4 là 100% rồi, không có hi vọng gì đâu bọn CAT à

    • Hoa Huynh 10:55 ngày 08/07/2020

      Chè thiu thắng may mắn, với kiểu đá này cuối mùa xách dép cho MU 100%

    • Hoang Le 11:45 ngày 08/07/2020

      Có 1 thực tế tham khảo cho các antiMU là ManUnited chả cần phải dồn toàn sức đá P.League đâu vì họ còn Europa rộng cửa vô địch. Chỉ cần dồn sức và đá đúng khả năng là thừa khả năng vô địch cúp này để nghiễm nhiên có 1 suất đá Champions League năm sau rồi. vậy nên mấy ku anti cứ việc hóng tin ManUtd như hóng tin mẹ về và cay cú đi nhé.

    • Trinh Bui 12:36 ngày 08/07/2020

      Có một điều chắc chắn rằng không có CLB nào trên thế giới có một sức hút mảnh liệt như manchester Utd khi mà bài báo nào có liên quan tới mu là có lượt bình luận vượt trội của cả các fans chân chính +phong trào +antifans

      • Duy Linh 19:35 ngày 08/07/2020

        Chính xác ! Chỉ có đội bóng vĩ đại mới thu hút được nhiều fan và anti kinh khủng như thế. Đội vô danh tiểu tốt chẳng ai thèm quan tâm làm gì !

    • Phùng Nghĩa 13:28 ngày 08/07/2020

      T có linh cảm MU tối nay thua 0.2

    • Đăng Trần 12:55 ngày 08/07/2020

      Southamton mà "nhẹ"... nó vừa luộc MC đấy và Danny Ings không thích MU lắm đâu... dự là Ings sẽ làm nhẹ một hattrick để đua top với Vardy và Auba 😶😶😶

    • Mờ ng.u ảo tưởng 14:42 ngày 08/07/2020

      Các CLB châu âu hy vọng mu đc dự c1. Vì loại được một trong 2 nhà cựu vô địch Leicester or Chelsea của anh. Đội lót đường dễ chịu hơn 2 đội kia

    • Astar 13:59 ngày 08/07/2020

      Nếu mu vào dc top 4 thì thực sự nể tài cầm quân của Ole.

    • Thần Quy hiển linh 11:01 ngày 08/07/2020

      mùa sau chelsea mua ngay rabiot đi, xem trận milan hqua nó chạy với chuyền ghê thật. cho bọn rùa hít bụi...

    • Duy Linh 17:34 ngày 08/07/2020

      Dành tâm trí, thời gian cho những gì mình yêu thích, chắc chắn cuộc sống sẽ thoải mái và ý nghĩa hơn rất nhiều so với những kẻ dành tâm trí, thời gian cho sự hằn học và đố kỵ ! Bóng đá đem lại nguồn vui hay tức tối tuỳ vào thái độ của mỗi người.

    • vuong mai minh vuong 21:49 ngày 10/07/2020

      Xin chào các fan mu, ches và các nhà báo online thân mến. Tất cả chúng ta phải công nhận là tại việt nam lượng fan của Mu áp đảo nhất và nhà báo viết bài này cũng ko phải ngoại lệ nên việc nhà báo luôn đánh giá Mu cao là hiển nhiên. Thêm nữa hiện tại phong độ của Mu đang rất cao. Tuy nhiên fan trung lập lại ko thích Mu vào top 4. Đơn giản fan Mu rất ồn ào và ASTM . Cho nên chúng ta nên thưởng thức bóng đá đi . Đội nào bản lĩnh thì vòng 38 hãy nói chuyện

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay