Cuối cùng, Man United đã chọn đúng người

Thanh Thủy
13:03 ngày 07-02-2023
Sau gần một thập kỷ, Man United cuối cùng cũng chọn đúng người để trở lại đỉnh cao. Erik ten Hag là hiện thân của những gì tốt nhất từ các HLV thời hậu Sir Alex Ferguson của Quỷ đỏ. Và chuỗi 13 trận thắng trên sân nhà Old Trafford liên tiếp mà MU đang có là bằng chứng rõ ràng nhất.

Sự cân bằng của Ten Hag

Ten Hag nhận lời đến M.U với các mục tiêu chuyển nhượng rất rõ ràng. Ông không mua các ngôi sao tạo ra đột biến cao. Thay vào đó, Ten Hag ưu tiên chọn những cầu thủ có tinh thần chiến đấu không lùi bước và khả năng tham gia vào lối chơi chung. Đó là hai tiêu chí đầu tiên mà Ten Hag nhắm đến trước khi đánh giá chuyên môn của các mục tiêu.

Cũng vì vậy, Ten Hag yêu cầu M.U chiêu mộ Lisandro Martinez bất chấp chiều cao khiêm tốn của trung vệ này. Quỷ đỏ hoàn toàn có thể theo đuổi các mục tiêu khác, danh tiếng hơn nếu muốn. Tương tự, Ten Hag gạt Cody Gakpo sang một bên để theo đuổi Antony, dù ngôi sao người Brazil có “đầu ra” kém xa cựu đội trưởng PSV. Không ghi bàn, kiến tạo nhiều như Gakpo, nhưng Antony hỗ trợ phòng ngự tốt hơn, pressing chăm chỉ hơn và biết cách hút đối thủ nhờ các thủ thuật tưởng như chỉ mang tính chất “làm màu”.

Tất nhiên, sự thăng tiến mà M.U đang có chỉ đến khi họ bất ngờ giành được Casemiro từ Real Madrid. Tiền vệ người Brazil đã lấp đầy khoảng trống mà M.U phải chịu đựng suốt từ thời Sir Alex Ferguson, thời điểm Michael Carrick bắt đầu sa sút phong độ và không có người thay thế phù hợp.

Đáng chú ý hơn, trận thắng Crystal Palace vừa qua cho thấy Ten Hag đang tạo ra một tập thể cân bằng và có khả năng thích nghi với hoàn cảnh cực tốt. Trong trận đấu tại Old Trafford, Casemiro bị đuổi khỏi sân từ phút 71 và M.U bị gỡ 1-2 chỉ sau đó 6 phút. Trong hơn 30 phút cuối (tính cả bù giờ), M.U chỉ có 10 người và không có Casemiro, nhưng họ vẫn đứng vững trước các đợt tấn công dồn dập của Crystal Palace.

Đó là hình ảnh trái ngược so với chính M.U cách đây chưa đầy 3 tuần, khi họ bị Crystal Palace gỡ hòa 1-1 vào phút chót. Sau khi mất Casemiro và bị thủng lưới, Ten Hag đã lần lượt đưa Marcel Sabitzer, Harry Maguire và Victor Lindelof vào sân để bịt kín mọi con đường đến khung thành của De Gea. Họ không còn phải sống trong sợ hãi như trước.

M.U hiện tại đã thắng 13 trận liên tiếp tại sân nhà Old Trafford, điều mà không nhiều người nghĩ đến khi họ thua Brighton ngay trong trận ra mắt chính thức của Ten Hag. Đây là thành tích tốt nhất của M.U kể từ tháng 12/2010 đến tháng 09/2011, khi họ vẫn còn là một thế lực ở Anh dưới sự dẫn dắt của Sir Alex.

HLV Ten Hag đã tìm ra con đường đúng đắn để đưa M.U trở lại đỉnh cao

Lựa chọn sáng suốt

Ten Hag mỗi lúc càng chứng minh ông là người hoàn hảo để đưa M.U trở lại đỉnh cao. Chiến lược gia người Hà Lan hội tụ gần như mọi tố chất tốt nhất của các đời HLV trước. Ông có sức mạnh bí ẩn của Jose Mourinho, có sự kỷ luật đến bảo thủ của Van Gaal, có khả năng đắc nhân tâm như Ole Solskjaer và có mắt nhìn người chuẩn như Ralf Rangnick. Hơn nữa, điều giúp Ten Hag tạo ra khác biệt chính là triết lý chiến thuật hiện đại và linh hoạt.

Người hâm mộ M.U từng lo ngại Ten Hag sẽ thất bại thảm hại trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford vì không mua được Frankie de Jong và thiếu một thủ môn biết chơi chân. Thế nhưng, điều ngược lại đang xảy ra. Cho dù vẫn có một số trận đấu cố chấp với cách triển khai bóng từ hàng thủ, nhưng nhìn chung, Ten Hag đã thay đổi bài vở chiến thuật liên tục để thích nghi với từng đối thủ và giúp M.U đạt được kết quả tốt nhất.

Vấn đề đáng sợ nhất với M.U hiện tại là thiếu chiều sâu. Với lịch thi đấu dày đặc, M.U có nguy cơ lớn hụt hơi nhưng đó là điều họ buộc phải chấp nhận. Ten Hag đang làm tốt nhất với những gì ông có trong tay, và Quỷ đỏ chắc chắn sẽ còn tiến bộ hơn khi được bổ sung tân binh vào mùa Hè tới.

Nhiều ngôi sao M.U hưởng lợi
Sự cân bằng mà Ten Hag tạo ra, từ kỷ luật trong phòng thay đồ cho đến hệ thống chiến thuật trên sân cỏ đang giúp nhiều ngôi sao M.U hưởng lợi, bao gồm cả Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh thực sự bùng nổ sau khi Ten Hag thẳng tay loại bỏ Cristiano Ronaldo. Tính riêng trong năm 2023, Rashford đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng, bằng với thành tích của toàn đội… Chelsea và Liverpool cộng lại. Ngoài ra, những cái tên như Wan-Bissaka, Luke Shaw, Fred cũng đang hồi sinh sự nghiệp tại Old Trafford.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Toàn cảnh vụ lùm xùm về Man City làm rúng động cả Premier League Toàn cảnh vụ lùm xùm về Man City làm rúng động cả Premier League

    Man City mới đây đã bị cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính tới hơn 100 lần. Hệ quả kéo theo là họ phải đối mặt với nguy cơ bị phạt nặng. Dưới đây là toàn cảnh vụ việc đang làm rúng động cả làng bóng đá Anh.

  • 'Chúa nhẫn' Raul từ chối Leeds, nhắm thay thế Ancelotti 'Chúa nhẫn' Raul từ chối Leeds, nhắm thay thế Ancelotti

    Huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha, Raul đã từ chối cơ hội thay thế Jesse Marsch tại Leeds United khi được cho là đang ấp ủ thay thế vị trí của Carlo Ancelotti tại Real Madrid, theo AS.

  • Siêu máy tính dự đoán Arsenal vô địch, Newcastle sẽ được dự Champions League Siêu máy tính dự đoán Arsenal vô địch, Newcastle sẽ được dự Champions League

    Theo dự đoán của Siêu máy tính, Arsenal vẫn sáng cửa vô địch Premier League 2022/23 dù bất ngờ để thua Everton tại vòng 22. Trong khi đó, 3 đội đứng sau Arsenal khi mùa giải này hạ màn được máy tính dự đoán có Man City, Man United và Newcastle.

  • De Gea chỉ ra cái tên sẽ thay thế Casemiro trong lúc thụ án De Gea chỉ ra cái tên sẽ thay thế Casemiro trong lúc thụ án

    Thủ môn David de Gea tin rằng Man United có chiều sâu đội hình để có thể chơi tốt mà không có Casemiro, người bị treo giò 3 trận sau chiếc thẻ đỏ ở trận thắng Crystal Palace vào cuối tuần trước.

  • Man City thua Tottenham 0-1: Man City ngày càng… lạ lùng Man City ngày càng… lạ lùng

    “Có một điều gì đó lạ lùng”, Gary Neville nhận xét về Man City khi chứng kiến nhà ĐKVĐ Premier League để thua Tottenham. Quả thật, Man xanh đang ngày càng cho thấy sự bất ổn, thiếu ổn định trong mùa giải năm nay. Họ đang không ở vị trí để nghĩ tới cuộc đua vô địch, như thừa nhận của Pep Guardiola…

  • Man City & âm mưu 'một tay che trời' Man City & âm mưu 'một tay che trời'

    Với nền tảng tài chính vững mạnh cùng đội quân luật sư hùng hậu, Man City đã ngang nhiên coi thường luật lệ một cách trắng trợn với ý định "một tay che trời". Nhưng, "lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt".

  • Haaland đã tới… nhầm đội? Haaland đã tới… nhầm đội?

    Giai đoạn đầu tới Man City, Erling Haaland như là cầu thủ đến từ hành tinh khác, khi tàn phá mọi hàng thủ. Nhưng bây giờ, Haaland như người xa lạ trong đội hình Man City, thậm chí bị cựu hậu vệ Jamie Carragher đánh giá là chọn… nhầm đội. Câu hỏi đặt ra là vì sao?

  • Luật sư đứng đầu hội đồng điều tra Man City là... người của Arsenal! Luật sư đứng đầu hội đồng điều tra Man City là... người của Arsenal!

    Man City đang phải đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm, thậm chí trục xuất khỏi Premier League do bị cáo buộc nhiều lần vi phạm luật công bằng tài chính. Đáng lo cho họ là người đứng đầu ủy ban điều tra vụ việc lại là người của Arsenal.

  • Cựu trọng tài Premier League: 'VAR đã chọn Casemiro' Cựu trọng tài Premier League: 'VAR đã chọn Casemiro'

    Cựu trọng tài của Ngoại hạng Anh, Dermot Gallagher giải thích tại sao Casemiro phía Man United bị truất quyền thi đấu, còn Jordan Ayew phía Crystal Palace lại không dù có hành động như nhau.

  • Leeds sa thải Marsch, người cũ của MU tạm lên thay Leeds sa thải Marsch, người cũ của MU tạm lên thay

    Leeds thông báo đã sa thải HLV Jesse Marsch chỉ chưa đầy 1 năm ông này nắm quyền, và CLB đã có sẵn các phương án thay thế.

  • Klopp & vòng 'tuần hoàn' tử thần Liverpool: Klopp & vòng 'tuần hoàn' tử thần

    "Chúng tôi hoàn toàn bị động. Tôi không thể giải thích, và cũng không còn lời bào chữa nào", HLV Juergen Klopp bất lực thốt lên trong cuộc họp báo! Điều này xảy ra sau khi Liverpool thua thảm trước đội bóng trung bình yếu Wolverhampton.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x