Để bền vững, M.U phải thay đổi văn hóa

Dũng Phan
08:12 ngày 12-02-2022
Pogba đã âm thầm trở lại, thậm chí đã ghi bàn. Nhưng không ai nhắc đến tên anh nữa, các mặt báo vẫn bận soi mói Ronaldo. Kể từ ngày Ronaldo đến sân Old Trafford, anh đã trở thành thỏi nam châm thu hút mọi nguyên nhân thành - bại của đội bóng. Đó là vì lỗi của anh, hay bởi tại ở M.U, mọi thứ là như thế?
Để bền vững, M.U phải thay đổi văn hóa

Vậy là Pogba đã ở Man United đến năm thứ 6, và năm 2022 này anh bước qua tuổi 29. Tạm gác những đỏng đảnh và những phát ngôn gây ức chế, thì không ngoa khi ta nói rằng những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp, Pogba đã dành hết cho Quỷ đỏ.

Anh đã đến vào tuổi 23 với tư cách là ngôi sao trẻ lớn nhất thế giới khi ấy, chủ nhân của Golden Boy 2013. Bây giờ anh đang dần bước qua tuổi ngoài 30. 6 năm thì hết 5 năm, Pogba là tâm điểm của mọi chỉ trích hay tâng bốc tại Old Trafford.

Một ví dụ điển hình là đầu mùa giải 2019/20,  Pogba được tung hô hết lời khi kiến tạo hai bàn trong chiến thắng Chelsea 4-0, nhưng chỉ một tuần sau với việc sút hỏng quả phạt đền để Wolves cầm hòa 1-1, Pogba bị chỉ trích thậm tệ và còn bị phân biệt chủng tộc.

Tuyển thủ Pháp đương nhiên không phải là trường hợp duy nhất bị đặt lên chiếc tàu lượn siêu tốc của cảm xúc mà truyền thông, người hâm mộ đã dùng để “làm việc” với họ. Lukaku, Harry Maguire cũng vậy, và Ronaldo của hôm nay cũng thế.

Luôn được đưa lên thật cao bằng màn trình diễn thỏa lòng người hâm mộ, và sau đó bị vùi xuống bùn đen để biết thế nào là cảm giác ở M.U.

Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, các cầu thủ của M.U nhận những mức lương triệu phú, được mua về với cái giá luôn cao hơn giá thị trường, nên họ có nghĩa vụ đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ. Đấy là chưa kể đây là áp lực đương nhiên phải có khi khoác áo đội bóng được hâm mộ nhất thế giới. 

Năm 2019, Romelu Lukaku từng bức xúc thốt lên: “Họ phải tìm ra ai đó. Pogba, hoặc tôi, hoặc là Sanchez. Luôn luôn là ba chúng tôi, và lúc nào cũng là ba chúng tôi. Họ phải tìm ra ai đó để làm vật tế thần.

Mùa vừa qua, tôi không nghĩ mình là người duy nhất chơi tệ. Rất nhiều người cũng chơi tệ, nhưng họ phải tìm ai đó để đổ lỗi”, bây giờ thứ văn hóa cổ vũ đó vẫn còn, ba “con dê tế thần” để thay cho Pogba, Sanchez và Lukaku chính là Cristiano Ronaldo, Harry Maguire và Jadon Sancho. Một thứ văn hóa lai căng khiến M.U càng ngày càng tệ. 

Điều khác biệt ở đây là môi trường. M.U không được như Real Madrid - một nơi cũng không có chỗ cho sự chờ đợi và kiên nhẫn. Khác với gã khổng lồ Tây Ban Nha, M.U không được hoạch định tốt từ thượng tầng, nên họ cũng là đội bóng lạc lối nhất thế giới.

Ronaldo, Varane cũng từ Real Madrid qua, thấu hiểu thế nào là áp lực chứ? Nhưng cái họ mệt mỏi lại không phải vì áp lực, mà đó chính là văn hóa của cầu thủ trẻ và giới mộ điệu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x