De Zerbi nổi điên vì cho rằng trọng tài ưu ái Liverpool

Trung Nghĩa
09:45 ngày 09-10-2023
HLV Roberto De Zerbi đã nổi giận với các trọng tài sau khi Brighton bị từ chối một quả phạt đền trong hiệp hai trận đấu với Liverpool. Ông cho rằng Virgil van Dijk đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.
De Zerbi nổi điên vì cho rằng trọng tài ưu ái Liverpool

Tuần trước là Jurgen Klopp, tuần này là Roberto De Zerbi đặt câu hỏi về các quyết định của trọng tài sau khi Brighton của ông hòa Liverpool trong một cuộc chạm trán gay cấn.

Seagulls đã bị từ chối kháng cáo về quả phạt đền trong hiệp hai khi bóng bật ra từ chân Virjil van Dijk và chạm vào cánh tay của anh. Điều này khiến De Zerbi vô cùng tức giận. “Đó là một quả phạt đền rõ ràng và tôi đã nói với trọng tài những gì tôi nghĩ”, HLV người Italia nói.

De Zerbi đã bị Anthony Taylor phạt thẻ vàng vì phản đối, trước khi Klopp ôm thuyền trưởng của Brighton nhằm trấn an ông và cũng giống như một sự đồng cảm. “Tôi yêu Klopp”, De Zerbi nói. "Tôi coi ông ấy là một trong những HLV giỏi nhất thế giới. Khi ông ấy nói điều gì đó thì 99% tôi sẽ đồng ý”.

Van Dijk để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến De Zerbi nổi điên và Klopp phải ra trấn an

Klopp cũng nhanh chóng đáp lại những lời khen ngợi của De Zerbi. “Tôi phải nói rằng tôi vô cùng tôn trọng những gì ông ấy đang làm”, Klopp nói. "Khi ông ấy nổi giận, tôi đã cố gắng tới trấn an. Ông ấy muốn một quả phạt đền và tôi hiểu cho sự giận dữ của ông ấy”.

Bất chấp quyết định của trọng tài, cả 2 HLV đều đồng ý rằng một trận hòa là kết quả công bằng, mặc dù De Zerbi khẳng định đội của ông chơi tốt hơn.

“Trong 90 phút, chúng tôi đã chơi tốt hơn Liverpool”, De Zerbi nói. “Chúng tôi đã để thủng lưới 2 bàn một cách rất tồi tệ. Chúng tôi không hiểu mình đã thua như thế nào. Nói chung đây là một trận đấu hay, cả hai đội đều chơi tốt”.

Trong khi đó, Klopp thừa nhận Ryan Gravenberch lẽ ra phải ghi bàn từ cự ly vài mét khi tỷ số đang là 2-1. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan lại sút trúng xà ngang trong một tình huống "đá ra còn khó hơn đá vào".

Klopp nói: “Rõ ràng trong hiệp hai, lẽ ra chúng tôi phải ghi bàn và nâng tỉ số lên 3-1. Có một hoặc hai cơ hội thực sự tốt nhưng vì chúng tôi không ghi bàn nên không thể dứt điểm trận đấu. Đây là một trận đấu thật căng thẳng cho cả hai đội. Tôi nghĩ kết quả cuối cùng phản ánh khá chính xác cục diện”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x