Ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, bên cạnh những bản hợp đồng đình đám như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo hay Benjamin Sesko, MU còn chiêu mộ một hậu vệ trái mới, đó Diego Leon từ Cerro Porteno.
Nhiều người từng dự đoán sao trẻ 18 tuổi sẽ được đem cho mượn, song không có thương vụ cho mượn nào diễn ra. Cuối tuần qua, Leon đã ra mắt đội U21 của MU tại Premier League 2. Dù Quỷ đỏ thắng đội U21 Liverpool trong ngày hôm đó, màn trình diễn của Leon lại khiến nhiều người thất vọng, theo Daily Mail.
Tờ báo hàng đầu xứ sở sương mù này đưa tin về những hạn chế trong lối chơi của Leon, điều khiến anh khó có cơ hội ra mắt đội một trong tương lai gần. Hơn nữa, Daily Mail còn tiết lộ Liverpool cảm thấy khó hiểu trước việc MU đặt nhiều niềm tin vào Leon hơn là hậu vệ trái "cây nhà lá vườn" Harry Amass.
Bài báo viết: "Confidential đã có mặt để theo dõi trận ra mắt của Leon tại Merseyside và dựa trên 45 phút thi đấu, anh vẫn còn một chặng đường rất dài trước khi có cơ hội thi đấu cho đội một.
Tại Liverpool, Leon gặp khó khăn trong việc phối hợp với Bendito Mantato - người đá phía trên anh. Leon còn nhận thẻ vàng vì một pha phạm lỗi mang tính nghiệp dư sau khi thất bại trong một pha tranh chấp ở khu vực nguy hiểm.
Liverpool liên tục khoét vào cánh của Leon và MU bị dẫn bàn, trước khi ngày thi đấu của anh khép lại sớm ở giờ nghỉ. Mantato bị kéo xuống đá hậu vệ trái còn James Scanlon vào sân chơi ở vị trí tiền vệ cánh.
Người ta cũng tỏ ra thông cảm cho cầu thủ 18 tuổi, phần nào vì anh đáng lẽ phải được thi đấu ở các trận đấu học viện ngay từ đầu mùa thay vì bị giữ lại chỉ để tập cùng đội một. Leon hiện không nói hay hiểu tiếng Anh, điều khiến việc chuyển đến Anh càng khó khăn hơn.
Đồng đội Victor Musa, 19 tuổi, được cho là đã đóng vai trò quan trọng hơn trong nhóm những tuần gần đây khi đóng vai trò phiên dịch cho Leon, dù tiếng Tây Ban Nha vùng Basque của Musa và phương ngữ Paraguay của Leon đôi khi khiến việc giao tiếp không thật sự suôn sẻ.
Leon sẽ tiếp tục ở lại đội U21 MU trong tương lai gần và có thể sẽ tiến bộ theo thời gian. Dù vậy, nhiều tuyển trạch viên có mặt trong trận đấu với Liverpool tỏ ra khó hiểu trước quyết định ưu tiên Leon hơn Harry Amass, người hiện đang thi đấu cho mượn tại Sheffield Wednesday và đang tỏa sáng ở đó".
Từ những gì Daily Mail đăng tải, rất có thể MU đã mua phải 'hàng fake' ở phi vụ Leon. Quỷ đỏ đã trả cho Cerro Porteno 4 triệu euro để sở hữu chữ ký của hậu vệ người Paraguay. Đây là con số nhỏ song các dấu hiệu ban đầu cho thấy Quỷ đỏ khả năng cao lại "ném tiền qua cửa sổ". Một lần nữa, khâu tuyển trạch của MU rõ ràng lại bị đặt dấu hỏi lớn.
Sẽ không có bất ngờ nếu cái tên Leon hoàn toàn biến mất khỏi MU từ đây thay vì tỏa sáng ở đội một như kỳ vọng. Hiện tại, HLV Ruben Amorim đang sử dụng Patrick Dorgu ở vị trí hậu vệ trái, và thực tế là chính cầu thủ người Đan Mạch cũng chưa đáp ứng được yêu cầu cho đến nay. Tựu trung lại, chính những phi vụ chuyển nhượng không tốt kiểu như vậy đang khiến MU ngày càng tụt lại so với các đối thủ ở Premier League.