Bóng Đá Plus trên MXH

Điểm nhấn Wolves 0-1 Man United: Greenwood tỏa sáng, CĐV vẫn mong đợi Ronaldo

01:19 ngày 30/08/2021
19
Ở trận đấu giữa Wolves vs Man United, Greenwood đã tỏa sáng để giúp Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm. Đó là khoảnh khắc đáng chú ý nhất của hàng công MU ở trận này. Do vậy, CĐV Man United đang chờ đợi ngày siêu sao Cristiano Ronaldo xuất hiện trên sân cỏ.
    #1
    Man United lập kỷ lục ở Ngoại hạng Anh

    Phải làm khách tại Molineux, Man United gặp rất nhiều khó khăn. Phải nhờ tới pha bóng xuất thần của Mason Greenwood, họ mới giành được chiến thắng tối thiểu 1-0. 3 điểm này cũng giúp Quỷ đỏ lập nên một cột mốc.

    Cụ thể, Man United sở hữu 28 trận bất bại liên tiếp trên sân khách, thành tích kéo dài từ tháng 01/2020 đến nay. Quỷ đỏ vượt qua Arsenal để thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử giải đấu. Trước đó, Arsenal từng có được thành tích đó từ tháng 04/2003 đến tháng 09/2004. Trận thua gần nhất trên sân khách của Quỷ đỏ tại Premier League là thất bại 0-2 trước Burnley vào tháng 01/2020. 

    #2
    Greenwood xuất sắc nhưng CĐV vẫn chờ Ronaldo

    Greenwood chính là người hùng của Quỷ đỏ với bàn thắng duy nhất của trận đấu, sau pha dứt điểm uy lực sở trường từ cánh phải giúp Man United đánh bại Wolves 1-0. Anh đang thể hiện phong độ tuyệt vời với 3 bàn trong 3 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh 2021/22.

    Thống kê cho thấy Greenwood là cầu thủ 'tuổi teen' thứ 2 ở Premier League ghi bàn ở cả 3 trận đấu đầu tiên của mùa bóng, sau huyền thoại Robbie Fowler của Liverpool mùa 1994/95. Chưa hết, anh còn là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 3 bộ trang phục khác nhau tại Ngoại hạng Anh mùa này.

    Top 4 cầu thủ trẻ nhất ghi được 20 bàn ở Ngoại hạng Anh:

    • 18 tuổi và 245 ngày: Michael Owen
    • 19 tuổi và 83 ngày: Wayne Rooney
    • 19 tuổi và 189 ngày: Robbie Fowler
    • 19 tuổi và 322 ngày: Mason Greenwood

    Dù thế, CĐV Man United vẫn chờ đợi sự xuất hiện của tân binh được kỳ vọng Cristiano Ronaldo. Có Ronaldo, Man United sẽ có thêm những phương án tấn công và sở hữu họng pháo đủ khả năng xuyên thủng mọi hàng thủ. Như vậy, MU cũng không cần phải thấp thỏm lo âu khi chứng kiến hàng công đội nhà gần như vô hại trước tuyến phòng ngự của Wolves và phải nhờ tới khoảnh khắc xuất thần của Greenwood.

    #3
    Fred và Daniel James quá dở

    Fred là cầu thủ chơi tệ nhất trong 45 phút đầu (nhưng hiệp 2 thì tiến bộ). Anh đã sớm mắc 2 sai lầm sơ đẳng, trao cho Wolves cơ hội để ghi bàn nhưng may cho anh là các chân sút của đội chủ nhà không thể tận dụng được. Ngày hôm nay, cặp Fred và Pogba thực sự là "thảm họa" đối với Man United. Với sự thiếu tỉnh táo của Fred, sự màu mè không đúng lúc của Paul Pogba, tuyến giữa của Man United đã vận hành không tốt và không thể nào kiểm soát được thế trận. Rõ ràng, sự thiếu vắng McTominay đã khiến cho khả năng đánh chặn từ xa của Quỷ đỏ gặp rắc rối lớn. Chắc chắn, Solsa sẽ phải quyết liệt trong việc mua thêm 1 tiền vệ trung tâm và "màn chào hàng" của Ruben Neves ở trận này là gợi ý tốt cho chiến thuật gia người Na Uy.

    Bên cạnh đó, Solsa cũng nên để Daniel James ra đi theo dạng cho mượn. Anh chàng người Xứ Wales chơi năng nổ nhưng không đủ. Khả năng phối hợp kém của James với Wan-Bissaka và việc cầu thủ này chỉ mạnh về tốc độ ảnh hưởng nhiều tới lối chơi chung của Man United. Khi Cavani vào sân và Greenwood được đẩy sang phải, thế trận tấn công của MU mới sáng sủa hơn.

    #4
    Sancho chưa chứng tỏ được nhiều

    Ole Gunnar Solskajer đã để 2 tân binh Raphael Varane và Jadon Sancho đá chính ở trận này. Với đẳng cấp của mình, Varane không gặp khó khăn trong việc thích nghi và đã chơi tốt cùng Harry Maguire nơi hàng thủ. Anh có nhiều lần đọc tình huống và xử lý tốt. Tuy nhiên, Sancho lại không được như vậy.

    Cựu ngôi sao của Dortmund tỏ ra ngợp với lối chơi tốc độ, sức mạnh của Premier League. Anh xử lý bóng không tốt và cũng không thể tạo mối liên kết tốt với các đồng đội. Đây là trận thứ 3 liên tiếp Sancho được sử dụng (2 trận trước vào sân từ ghế dự bị). Dù sao, Sancho vẫn còn rất nhiều thời gian để chứng tỏ mình xứng đáng với việc được MU chi ra 73 triệu bảng chiêu mộ từ Dortmund. CĐV Man United hi vọng Sancho sẽ "thay da đổi thịt" sau đợt tập trung ĐTQG sắp tới.

    #5
    HLV Bruno Lage nguy to

    HLV Bruno Lage được BLĐ Wolves bổ nhiệm thay cho Santo trước khi mùa giải 2021/22 khởi tranh. Nhưng lúc này, Lage có khả năng bị sa thải sớm sau khi Wolves để thua 3 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh 2021/22. Công bằng mà nói, Wolves chơi rất tốt trước Man United nhưng các chân sút của họ chẳng thể chuyển hóa được các cơ hội thành bàn thắng. Đó là lý do quan trọng nhất khiến họ bại trận trước Quỷ đỏ. Với trận thua này, nhà cái (Skybet) đánh giá tỷ lệ Lage bị sa thải tương đương với Mikel Arteta của Arsenal (cùng 4/9, đặt 9 ăn 4).

    Thống kê trận Wolves vs Man United

    Thống kê trận Wolves vs Man United

    Duy Hồng • 01:19 ngày 30/08/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    19
    Bình luận
    • One Force 06:17 ngày 30/08/2021

      Không thiếu anh Var cũng góp tích cực vào chiến thắng của MU

    • Hoaixa 06:47 ngày 30/08/2021

      Thử 1 lần thắng đội bét bảng mà ko cần Var và tài đen đi nào rùa. Cả đời núp dưới bóng Var và tài đen ko thấy nhục sao?

      • One Force 22:34 ngày 30/08/2021

        Không nhờ thì chỉ có hòa vs thua à. Ông đừng nói nhiều, tôi mua xong rồi. Giờ chuẩn bị lên ngôi vương đây.

    • Gíc idol JAV 08:10 ngày 30/08/2021

      Buồ nô pen bị đau ăn vạ Bầy sói có cơ hội tấn công nhưng vẫn đá bóng ra ngoài còn bầy quỷ ống cống vẫn tận dụng để ghi bàn thắng quá là bựa. Còn bôm xịt 72 của đá còn thua cả gỗ xanh và dêm ngẫn. Sói ca Traore 2 tay xách ông hoàng tuyến giữa và hậu trái xs nhất thế giới vẫn chạy phăng phăng. Rùa tổ ngồi trên niệm chú nên dù bầy sói cắn xé sây sẩm mặt mày nhưng các đệ tử vẫn không bị trọng thương.

    • Kid Magician Kid Magician 07:19 ngày 30/08/2021

      Varane hoà nhập nhanh và có 1 kiến tạo, DeGea xuất sắc, Bisaka cũng có tình huống cứu thua ngay trên vạch vôi. Marguire cũng chống bóng bổng rất tốt. Nhìn chung đây là trận đấu vinh danh hàng thủ của MU. Nhưng hàng tiền vệ thì đá quá mờ nhạt! Ko kiểm soát đc thế trận. Ole nên tạo đk cho Van de Beek ở những trận tới. Greenwood đang có phong độ tuyệt với. 3bàn/3 trận! Toàn bàn quan trọng! Rất ấn tượng với cầu thủ trẻ này!

    • ĐỖ ĐÔNG 09:16 ngày 30/08/2021

      Cả trận bị Wolverhampton quần cho ra bả, liên tục phạm lỗi trọng tài đều 0 cắt còi, tình huống Pogpa đạp vào ống đồng cầu thủ Wolverhampton ngta đang nằm sân, các cầu thủ Wol chờ trọng tài cắt còi ông "Gỗ xanh" 0 đá bóng ra ngoài vẫn dẫn bóng xuống và sút bóng vào lưới nể thật sự.

      • cuong minh 10:45 ngày 30/08/2021

        Trong trận đấu đạo diễn hình đã cho tua đi tua lại đoạn làm chậm và tất cả những nhà chuyên môn đều nhìn thấy chân Pog chưa hề chạm vào chân Neves. Đàn ông nên nhìn thẳng vào sự thật có anti cũng đừng ăn không nói có như thế.

      • Lovebongda 13:29 ngày 30/08/2021

        Đạp gãy chân hay sao á..: xong Neves còn chờ trọng tài nhìn rồi nằm xuống luôn quằn quại nữa...

    • Bảo Nam 07:16 ngày 30/08/2021

      Thần rùa 🐢 Quy đỏ hiển linh về quá rõ, Wolves chứng minh vì sao họ đứng bét bảng, có bao nhiêu cơ hội ngon ăn mà không tận dụng nổi. Họ tự trách mình mà thôi !

    • Mu đá thế này đến lúc gặp mấy đội top đầu là mệt mỏi

    • Thanh Thanh 09:28 ngày 30/08/2021

      Mua Tài Đen mua Var mà làm như ngon lắm bọ Sói nó quần cho tơi tả xém thủng lưới 2 3 trái mà lại nổ rồi Rùa

    • CCrazy 04:55 ngày 30/08/2021

      Lo cho tuyến giữa của Man Utd. Matic đẳng cấp nhưng thể lực xuống quá nhiều, 2 tuần/trận. McTominay thì chấn thương. Fred không đủ tầm, nếu có thì cũng làm destroyer phá lối chơi thôi chứ đá tiền vệ phòng ngự thì siêu tệ. Không mua thêm ông nào thì khó mà "diệt gà" như Man City.

    • Fan ManU 02:01 ngày 30/08/2021

      Sancho chưa để lại dấu ấn nhưng nhìn cách chơi của Wolveshampton thì thấy họ xếp xe buýt 2 tấng, 11 ông ở sân nhà, hàng thủ 6 ông giăng ngang thì James k khoan nổi, Sancho cũng chẳng có ai để ban bật, nhưng anh ta đã phần nào cho thấy sự nhạy bén trong kiểm soát bóng rồi. Trận này kể cả CR7 vào sân cũng rất khó làm nên chuyện, khó thôi. Điều chỉnh giữa hiệp cho thấy lối chơi của ManU mềm mại hơn và các cầu thủ ít lóng ngóng với cách chơi bóng rát của đối phương. Chờ xem vòng tới thế nào.

    • Tom and Je 11:14 ngày 30/08/2021

      Thực sự mình cảm thấy có lỗi với Southgate vì đã trách ông ta ở Euro vừa rồi cứ giam Sancho lên ghế dự bị. Hôm qua xem Sancho đá thì mới hiểu lý do.

    • Fan ManU 01:56 ngày 30/08/2021

      Fred chuệch choạc mấy phút đầu nhưng lại hỗ trợ phòng ngự tối đa. Chấm điểm cuối trận thì cũng là mức 6 hoặc 7 /10. Dan James thì vẫn vậy, thi đấu thiếu đầu óc, tay chân lóng ngóng vì áp lực, tốt nhất là nên đi tu nghiệp nơi khác. Công bằng mà nói, Wolverhampton đá bóng mà như chơi rugby, mất bóng cũng như có bóng, hùng hục như trâu húc mả. Varane chưa ăn khớp với Macguire nhưng đẳng cấp rõ rồi đấy. sau vài lần ngăn cản, Adama chỉ dám khoan cánh của Shaw và Macguire nhưng k ăn thua.

      • tminh 09:53 ngày 30/08/2021

        fred làm gì đc đến 6-6 điểm, varane còn đc trang uy tín chấm có 7,3 thôi thì fred tầm 5 hoặc cùng lắm là 6

    • LIVƠFUÂN FANS 04:29 ngày 30/08/2021

      Hải Âu ơi đừng khóc nhè.

    • CÁ KIẾM 18:52 ngày 30/08/2021

      Chê Fred hơi quá rồi. Đúng là anh ta chưa được như kỳ vọng, nhưng một phần nguyên nhân là khả năng phòng ngự từ xa của M.U rất kém, tuyến trên chỉ có một mình GreenWood làm tốt việc này. Khi áp lực lớn như vậy dồn xuống vai Fred thì anh ta gánh sao nổi. May mà hiệp 2 chắc Solsa đã nhắc nhở nên các cầu thủ tuyến trên đã chú ý làm tốt hơn. Gặp đối phương 0 điểm trên sân của họ, vượt qua được là tốt lắm rồi.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay