Đỉnh cao & vực sâu của Victor Valdes

Lê Tâm
20:02 ngày 14-10-2015
Câu chuyện về Victor Valdes ly kỳ và hấp dẫn chẳng khác một bộ phim xuất sắc của Hollywood, với những cao trào và những nút thắt - mở đầy bất ngờ.
Đỉnh cao & vực sâu của Victor Valdes

LUÔN LÀ KẺ CÔ ĐỘC

Valdes là huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha và làng túc cầu thế giới, ngay cả khi anh chưa giải nghệ và vẫn còn dư sức chơi bóng đỉnh cao khi 33 tuổi. Với 6 danh hiệu La Liga, 3 chức vô địch Champions League, Valdes đã vượt Antoni Ramallets trở thành thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona. 

Tài năng, tư cách, tính chuyên nghiệp của Valdes là điều không thể bàn cãi. Anh vượt qua biết bao thử thách, nhận được bao lời tung hô cũng như phải đương đầu với biết bao ngờ vực về khả năng. Với Valdes, thủ môn gần như là một cõi riêng trong một đội bóng có 11 người trên sân và gần chục con người nữa trên băng ghế dự bị. Bởi thủ môn thường chỉ đứng trong khung gỗ hoặc khu vực 16m50, họ luôn là kẻ cô đơn, cần phải vượt qua cảm giác cô độc ấy trong mọi tình huống. Chính vì thế, không có gì lạ khi Valdes ít nói, sống nội tâm, chọn môn thể thao phù hợp với sự đơn độc nhưng luôn đầy thử thách và mạo hiểm là lướt ván. Gần như đặc thù riêng biệt của thủ môn đã trở thành cái dớp đeo bám Valdes mãi. Bây giờ, anh đang phải đối diện với cuộc sống cô độc, buồn bã, thậm chí là bị đày ải ở địa ngục Old Trafford. 


Hơn 1 năm trước, anh còn là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới, rất nhiều hy vọng bắt chính ở VCK World Cup 2014 sau màn trình diễn ấn tượng trước Pháp tại Paris ở vòng loại. Nhưng chấn thương ở trận gặp Celta Vigo vào cuối tháng 3/2014 đã vĩnh viễn thay đổi sự nghiệp của thủ thành vĩ đại nhất lịch sử Barcelona. Chấn thương ấy đã đẩy Valdes xuống bùn đen. 

XUI XẺO VÀ SAI LẦM 

Vì chấn thương trên, Valdes mất suất dự VCK World Cup 2014. Anh tưởng như đã ký hợp đồng với AS Monaco, nhưng cuối cùng đội bóng Công quốc rút lui. Vụ này khá lằng nhằng đến nỗi hai bên phải đưa nhau ra tòa kiện tụng. Những  rắc rối và xui xẻo liên tiếp xảy đến, Liverpool cho Valdes thử việc trước khi xem có ký với anh không. Valdes mà cũng cần thử việc ư? Anh không đến Liverpool mà đến M.U, với lời hứa của Louis van Gaal: “Cậu sẽ có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với David de Gea”. 

Rốt cuộc, Valdes không có cơ hội nào cả, vì ngay cả khi De Gea đòi ra đi đầu mùa này, Van Gaal cũng không tin Valdes nên đã mua Sergio Romero và để thủ thành Argentina này bắt chính các trận đầu mùa. Khi vụ chuyển nhượng De Gea sang Real Madrid đổ vỡ, Van Gaal như vớ được vàng. Lập tức, De Gea trở lại bắt chính, Romero dự bị còn bây giờ Valdes phải sống cuộc sống như bị đầy đoạ ở địa ngục đội trẻ Man United.


Một bức ảnh nói lên rất nhiều điều được Valdes đăng trên Twitter vào ngày 1/10/2014: Căn phòng thay đồ của M.U trống trơn, chỉ có Valdes (không ló mặt, chỉ có đôi chân) với đôi giày, đôi găng. Anh cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, nhất là Alan Fettis, HLV thủ môn của đội trẻ M.U. Xét về nghề, Valdes dư sức làm thầy người mà anh phải gọi là thầy. Dù sao thì Fettis cũng là người duy nhất tiếp cận hàng ngày với Valdes, trong khi các cầu thủ đội một và cả đội dự bị của M.U dường như đã quên anh từ kiếp nào… 

Sai lầm của Valdes là tin Van Gaal và cơ hội không bao giờ tới ở Old Trafford. 

TƯƠNG LAI XÁM XỊT

Khi Valdes lần đầu hội quân tại M.U chuẩn bị cho mùa giải này, anh bị sốc khi không còn ngăn đựng quần áo và vật dụng cá nhân trong phòng thay đồ. Van Gaal nói “Valdes không tỏ ra tôn trọng mọi người và đội bóng khi từ chối chơi cho đội U21 của M.U”. Valdes dường như phải trả giá vì 16 phút thi đấu ở trận gặp Arsenal mùa trước, khi anh kém may mắn để lọt lưới pha dứt điểm của Theo Walcott. 


Besiktas đã mua vé máy bay cho Valdes sang Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng, nhưng rốt cuộc anh ở lại Old Trafford, sau khi M.U điền tên anh vào danh sách dự Premier League. Tuy nhiên, sự thật là Quỷ đỏ làm việc đó chỉ cho đủ quân số, chứ không cần Valdes. 

Anh không được phép ăn, tập luyện, thi đấu và thậm chí không được gặp các cầu thủ đội một và đội dự bị của M.U, và tất nhiên không được có mặt trong bức hình chụp trước mùa của toàn đội. Hơn 10 năm trước, Valdes từng được Van Gaal gọi lên đội một Barca, nhưng sau đó đẩy xuống đội trẻ. Ngày đó và bây giờ khác xa đang trở thành người vô hình ở M.U.     

611 & 116
Chấn thương của Valdes xảy ra vào cuối tháng 3/2014 khi Barcelona gặp Celta Vigo. Tính cho đến trận đấu đó, Valdes đã thi đấu 611 trận chính thức, nhưng kể từ sau đó trong suốt 19 tháng qua anh chỉ ra sân 116 phút. Ở tuổi 33, Valdes không bắt chính cho đội một hay thậm chí là đội dự bị của một CLB nào cả. Thủ thành vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona đang đối diện với chương đen tối nhất trong sự nghiệp. 

Đi vào vết xe đổ của Pep Guardiola


Chuyện Valdes xuống dốc sau khi rời Barcelona khá giống với trường hợp Pep Guardiola rời CLB xứ Catalan năm 2001 khi mới 30 tuổi và vẫn còn chơi với phong độ đỉnh cao. Khi ấy, Guardiola cần thay đổi môi trường và rất tự tin sẽ tiếp tục thành công ở một đội bóng lớn khác, nhưng chỉ đội bóng làng nhàng Brescia thu nạp Pep. Quãng thời gian ở Italia với Brescia và AS Roma đầy thất vọng với Guardiola, thậm chí tiền vệ này còn bị cấm thi đấu 4 tháng vì sử dụng chất cấm. 

Không có quy chế đặc biệt cho Valdes


HLV Vicente del Bosque (ảnh) đã tính gọi Victor Valdes lên ĐT Tây Ban Nha nhằm giúp anh có cơ hội tập luyện với các ngôi sao, nhưng ông bị phản đối kịch liệt. Bởi dù Valdes rất nổi tiếng và tài năng, song hiện tại anh không được thi đấu ở CLB thì làm sao đủ tiêu chuẩn lên ĐTQG? Nếu chọn Valdes thì sẽ là bất công với các thủ môn khác của ĐT Tây Ban Nha. 

Valdes và chút an ủi của quá khứ 


Có một bức ảnh lớn có hình Valdes ở trụ sở LĐBĐ Tây Ban Nha, đó là ảnh anh ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội khi La Roja vô địch World Cup 2010. Nhiều cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha khi đi ngang bức ảnh đó vẫn dừng lại đứng nhìn Valdes, nhưng đã có một người trêu chọc: “Gã này là gã nào?”. Lập tức, Juan Mata (đồng đội của Valdes ở Man United) đã lao vào tính đấm cho kẻ “hỏi đểu” ấy một cái.  

Valdes-Van Gaal, cuộc chiến không thể thắng 


Valdes từng gặp thẳng HLV Van Gaal của M.U để trao đổi, nhưng cuộc nói chuyện này không đi đến đâu mà còn suýt kết thúc trong cảnh xô xát. Sự nghiệp của Valdes ở Old Trafford coi như hết, dù anh vẫn chia sẻ kinh nghiệm và động viên các cầu thủ đội trẻ M.U bằng câu chuyện về nghị lực vượt khó của VĐV đa môn (marathon, bơi đường trường, đua xe đạp…) Dick Hoyt cùng đứa con trai dị tật bẩm sinh của Hoyt là Rick. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x