Bóng Đá Plus trên MXH

Enzo Fernandez nổi điên với đồng đội ở Chelsea

15:03 ngày 22/05/2023
6
Tiền vệ Enzo Fernandez đã không nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội trong trận Chelsea thua Man City 0-1 tại vòng 37 Premier League diễn ra tối 21/5.

    Trong một tình huống lên bóng, Enzo Fernandez - cầu thủ đắt giá nhất nước Anh - vung tay tỏ ra bực tức, khi anh không có nhiều lựa chọn để chuyền bóng do quá ít đồng đội dâng lên. Sau cùng, Enzo phải chuyền cho Kai Havertz bên cánh phải. 

    Bình luận trên Sky Sports, chuyên gia Jamie Redknapp cảm thấy tiếc cho tình huống đó. Redknapp cho rằng, tiền vệ trị giá 107 triệu bảng đang quá lạc lõng trong một tập thể rệu rã, yếu kém của Chelsea, và nỗ lực của mình anh trên sân không thể vực dậy cả một đội bóng.

    Trong cuộc đối mặt với Man City tại Etihad tối 21/5, Chelsea gần như mất động lực thi đấu. Họ an phận chấp nhận vị trí ở nửa dưới bảng xếp hạng, và giờ chỉ còn chờ mùa giải hạ màn cũng như HLV mới xuất hiện. Chứng kiến hình ảnh "lực bất tòng tâm" của Enzo, nhiều cổ động viên tỏ ra chua xót cho số phận đen đủi của nhà ĐKVĐ World Cup,

    Sky Sports đã trích dẫn một số bình luận tiêu cực của người hâm mộ. Một fan viết: "Enzo là một trong hai cầu thủ đang thực sự cố gắng". Một người khác bình luận: "Thực sự thông cảm cho Enzo. Nếu là anh ấy, tôi cũng sẽ điên tiết thôi". 

    Người thứ ba nêu quan điểm: "Những cầu thủ này hành động như thể họ không ngại thua cuộc. Đó là điều mà chúng ta không thể để nó diễn ra, vì tâm lý của kẻ thua cuộc sẽ giết chết phòng thay đồ như căn bệnh ung thư". Người thứ 4 tỏ ra gay gắt: "Đây là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài cho sự nghiệp huấn luyện của Lampard".

    Nhìn chung, lựa chọn Chelsea làm bến đỗ mới trong giai đoạn đổi chủ không phải là nước cờ khôn ngoan của Enzo. Hợp đồng của anh với The Blues có thời hạn đến tận năm 2031, và chưa biết sự hỗn loạn tại Stamford Bridge bao giờ mới kết thúc.

    HLV Mauricio Pochettino sẽ dẫn dắt Chelsea từ mùa giải mới, song việc cựu HLV trưởng của Tottenham và PSG có thành công trong việc vực dậy một Chelsea rời rạc, vô hồn hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Tương lai của Enzo đã bị ghim chặt vào Chelsea, và việc tiền vệ 22 tuổi thoát ra khỏi "mớ bòng bong" này gần như là điều không thể.

    Đỗ Trung • 15:03 ngày 22/05/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    6
    Bình luận
    • Xe ủi tốc hành 15:39 ngày 22/05/2023

      Không hay dại làm sao mà biết trước được Đỗ Trung. Nếu 1 hay 2 mùa nữa mà Chelsea vô địch thì khi đó lại nói "Emzo là 1 tấm gương"!

      • Tuấn 09:45 ngày 23/05/2023

        Chè xanh thì xác định 6 mùa nữa mới có hy vọng đua tranh chức vô địch. Chưa chắc là tay chủ mỹ còn chịu chơi, chịu chi cho clb. Tay chủ mà chán sớm với mớ bong bóng hiện tại thì khả năng vứt bỏ luôn clb, lúc đó chè xanh chính thức thành chè thui.

    • Chắc đang bàn kế hoạch phản thầy mùa sau đấy 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

    • Kid Magician 15:49 ngày 22/05/2023

      Đá chơi vs bại tướng C1 năm nào của mình mà Enzo, có gì đâu, đợi mùa sau Pochet truất ngôi đám máng xanh sớm thôi, không chừng thua C1 năm nay đám máng xanh tự giải tán luôn ấy

      • LongMC 19:39 ngày 22/05/2023

        Nhục nhất và thất bại nhất trên đời chính là những kẻ ném đá giấu tay núp váy đàn bà. Hèn hạ quá nên làm việc gì cũng thất bại và bị khinh thường.

      • Thành Kop 21:18 ngày 22/05/2023

        @LongMC :Sao lại tự nhận mình như thế ....

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay