
Cantona khẳng định ông từng chủ động đề nghị được hỗ trợ Ratcliffe trong quá trình tái thiết Man United, nhưng phía tỷ phú INEOS lại "không mấy quan tâm". Ratcliffe hoàn tất thương vụ mua cổ phần thiểu số tại Old Trafford vào năm 2024 và từ đó nắm nhiều quyền điều hành CLB.
Trước đây, cựu tiền đạo người Pháp cũng từng chỉ trích Ratcliffe vì các kế hoạch cắt giảm nhân sự tại Old Trafford, thậm chí tuyên bố CLB đã "bán linh hồn". Lần này, ông chia sẻ rõ hơn lý do muốn giúp Ratcliffe và nhà Glazer, cũng như phản ứng mà ông nhận được.
"Tôi có nhiều đam mê và dự án khác, nhưng tôi nghĩ mình có thể tạm gác lại trong hai hoặc ba năm để cống hiến điều gì đó cho CLB, nơi đã cho tôi tất cả", Cantona chia sẻ. "Nhưng ông ấy không tỏ ra hứng thú. Tôi đã làm những gì cần làm, nên tôi không thấy có lỗi gì nữa. Tôi đã cố hết sức. Sir Alex Ferguson tạo ra một phong cách bóng đá tấn công đẹp mắt, thứ mà ban lãnh đạo mới lẽ ra phải gìn giữ. Thay vào đó, họ phá hủy nó".
Sir Alex đã đưa Man United trở thành thế lực thống trị bóng đá Anh trước khi rời ghế HLV vào năm 2015, rồi đảm nhiệm vai trò đại sứ của CLB. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện thông tin Ratcliffe và cộng sự muốn chấm dứt thỏa thuận trị giá nhiều triệu bảng với huyền thoại người Scotland. Cantona không hề nương tay khi nói về động thái này, đồng thời đặt câu hỏi về kế hoạch xây sân vận động mới sức chứa 100.000 chỗ.

"Tôi nhớ phòng thay đồ khi xưa, nơi có các cầu thủ và Sir Alex Ferguson", Cantona kể. "Rất nhiều người mà anh không biết tên đã giúp chúng tôi cảm thấy như ở nhà, như một gia đình. Tôn trọng họ cũng quan trọng như tôn trọng HLV và đồng đội. Nhưng kể từ khi Ratcliffe đến, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Ông ta không muốn Sir Alex làm đại sứ nữa. Ông ấy còn hơn cả một huyền thoại, và chúng ta cần tìm lại linh hồn của CLB này. Nhóm lãnh đạo hiện tại đang cố phá bỏ tất cả. Họ chẳng tôn trọng ai. Họ thậm chí muốn thay đổi cả sân vận động.
Sân đấu là biểu tượng. Với tôi, Arsenal đã đánh mất linh hồn khi rời Highbury và chắc chắn nhiều CĐV của họ vẫn nhớ nơi đó. Giống như khi anh bước vào một căn nhà có năng lượng đặc biệt. Anh có tưởng tượng nổi Liverpool chơi ở sân nào khác ngoài Anfield không? Không thể. Tôi cũng không nghĩ Man United có thể chơi ở nơi nào khác ngoài Old Trafford.
Nhưng có lẽ chúng ta là những kẻ mơ mộng, còn họ chỉ nghĩ đến kinh tế và chiến lược. Tôi ghét kiểu suy nghĩ đó. Tôi ghét những quyết định như vậy", huyền thoại của MU cho biết thêm.

























