Firmino & những chàng trai chân đất

Từ 11:13 ngày 29-02-2020
“Thống kê của Firmino còn tệ hơn... bà ngoại tôi”. Đấy là lời chia sẻ hài hước của cựu giám đốc thể thao Hoffenheim, ông Ernst Tanner, kể về ngày đầu Roberto Firmino đến châu Âu. Nhưng Firmino không phải là người duy nhất trong tập thể Liverpool có khởi đầu “tệ” như vậy.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

“Chẳng ai thèm mua Robertson và Matip cả”. Vâng, lại thêm một câu đùa vui ấn tượng nữa. Đó là những gì mà Juergen Klopp từng chia sẻ về cặp đôi Andy Robertson và Joel Matip. Chiến lược gia người Đức cho biết cánh tuyển trạch viên chỉ nhìn thấy những khiếm khuyết của hai cầu thủ ấy, nên đã bỏ qua tiềm năng của họ và vì vậy chẳng mua họ.

 “Chúng tôi nhận thấy anh ta chạy từ đầu gối của mình, còn cái lưng thì thẳng đơ. Cầu thủ bóng đá hiện đại họ chạy từ phần hông của mình. Và chúng tôi nghĩ rằng đây có thể là nguyên nhân cho nhiều vấn đề sau này trong sự nghiệp của anh ta”, đó là những gì mà HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson miêu tả về một cầu thủ trẻ của Sunderland trong cuốn sách của mình.

Chàng cầu thủ trẻ bị chê cho tan nát ấy chính là đội trưởng của Liverpool hiện tại: Jordan Henderson. Bây giờ có lẽ phần nào bạn đã hiểu vì sao Henderson thành công. Bởi anh có bản lĩnh đi qua bão táp định kiến từ khi mới 23 tuổi, kể cả đối mặt với Ferguson vĩ đại.

Georginio Wijnaldum là một trường hợp khác. Anh là một cầu thủ tốt nhưng chắc chắn Real Madrid sẽ không bao giờ lựa chọn anh. Đơn giản vì khuôn mặt không cá tính, cùng sự thầm lặng như hòn đá tảng bên đường. Tuy nhiên Wijnaldum cùng với Van Dijk chính là 2 người Hà Lan quan trọng đã góp phần vực dậy Liverpool.

HLV Klopp rất giỏi tạo ra những ngôi sao, nhưng lại không thể giữ họ mãi bên mình

Và còn đó là Mohamed Salah, người bị Jose Mourinho từ chối ở Chelsea. Đấy là đội phó James Milner - người chuyển nhượng tự do đến Liverpool chỉ vì Manchester City không chịu gia hạn hợp đồng.

Những chàng trai chân đất ấy cùng nhau tập hợp lại dưới một màu áo, gặp những Sadio Mane, Virgil van Dijk,.. lúc chuyển đến Anfield cũng chẳng phải Quả bóng vàng, bóng bạc hay Top 10 gì, mà chỉ là những anh chàng đến từ Southampton mà thôi. Tất cả đã nắm tay nhau để chiến thắng và đi vào Top những cầu thủ giỏi nhất thế giới.

Viết tới đây, tôi bỗng nhớ đến một hình ảnh biếm họa 7 năm trước của Soccerly. Juergen Klopp vào rừng và mang về 2 khúc gỗ, ông gọt giũa chúng và tạo nên hình hài của Robert Lewandowski và Mario Gotze. Một ngày, có gã trọc phú áo đỏ tới ôm lấy 2 hình nhân đó mang đi (Bayern Munich). Klopp cúi đầu rơi nước mắt.

Gọt giũa những viên ngọc thô thành các ngôi sao sáng chói là nghề của Klopp. Còn Liverpool bằng tầm vóc và tiền bạc hiện có, không được phép khiến người thầy của mình bất lực rơi nước mắt lần nữa.

XEM THÊM

Liverpool đã tạo ra 'vua kiến tạo' Alexander-Arnold như thế nào?

Liverpool thông báo lợi nhuận khổng lồ dù chi núi tiền cho chuyển nhượng

Người cũ M.U 'dẫn đường' Minamino tới Liverpool

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x