Sinh ra tại Manchester, Moorhouse được đánh giá là cầu thủ có lối chơi rất máu lửa. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và đã ghi 3 bàn sau 7 trận cho U21 MU ở Premier League 2 2024/25.
Theo tờ Daily Mail, tiền vệ 19 tuổi này đã lọt vào "tầm ngắm" của HLV Amorim từ tháng 12 năm ngoái. Chưa rõ Moorhouse có tham dự trận đấu tới giữa MU và Tottenham hay không, nhưng việc anh được theo chân các đàn anh cũng có thể xem là bước khởi đầu cho một tương lai tươi sáng.
Kể từ khi tiếp quản MU, HLV Amorim đã cho thấy ông khá thích khai thác nguồn lực từ đội trẻ. Bằng chứng là trước khi trao cơ hội cho Moorhouse, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng từng cho hậu vệ 17 tuổi Godwill Kukonki ngồi dự bị ở các trận MU chạm trán Arsenal, Southampton và Newcastle.
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, thuyền trưởng MU cho biết: "Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ là điều mà tất cả các đội bóng ở Anh đều cần phải làm để tận dụng tối đa các lợi thế mình có được. Các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ phải được thi đấu, qua đó biết được cảm giác khoác áo đội 1 là như thế nào. Bằng không thì họ sẽ bị thanh lý. Với MU, chúng tôi tập trung hơn cho việc sử dụng cầu thủ trẻ, thay vì chỉ chăm chăm bán họ".
Trở lại với Moorhouse, cầu thủ này được tới London cũng một phần là do MU đang khổ sở vì bị "bão chấn thương" càn quét. Trong khi Mason Mount, Luke Shaw, Jonny Evans và Lisandro Martinez vẫn đang cần đến sự chăm sóc của các bác sỹ, mới đây cả Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte và Toby Collyer lại cùng nhau dính chấn thương ở buổi tập hồi giữa tuần. Theo giới truyền thông xứ sở sương mù, khả năng cao là bộ ba nói trên sẽ phải làm khán giả khi MU làm khách của Spurs.