
Sự nghiệp cầu thủ của Amorim không thể nói là nhạt nhòa với 3 chức vô địch Bồ Đào Nha cùng Benfica, chưa kể 14 lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Nhưng đứng cạnh Ronaldo thì quả là thiệt thòi cho Amorim. Trên mạng xã hội vẫn còn lan truyền đoạn clip về một trận đấu của ĐT Bồ Đào Nha vào năm 2013, trong đó Amorim tươi cười hớn hở khi được vào thay Ronaldo.
Trên thực tế, Amorim và Ronaldo chỉ đá cùng nhau 8 trận ở ĐT Bồ Đào Nha trong đó có vòng bảng World Cup 2010 và 2014. Trong quãng thời gian ít ỏi sát cánh với nhau ở Selecao, Ronaldo đã kịp đặt biệt danh cho Amorim là “nhà thơ”. Lý do: Ronaldo ấn tượng về cách cư xử khéo léo và khả năng ngoại giao của đồng đội. Việc này cũng có thể hiểu là Ronaldo chẳng hề xem trọng khả năng chơi bóng của Amorim. Nếu không muốn nói, biệt danh đó còn có chút hàm ý châm biếm đồng đội nói giỏi hơn làm.
Với tính cách tự tôn của Ronaldo, chẳng ai đá bóng giỏi bằng anh ta chứ đừng nói Amorim. Giờ đây, cách Ronaldo nhìn nhận Amorim trong vai trò huấn luyện viên cũng chẳng khác nào trong vai trò cầu thủ trước kia. “Ruben Amorim sẽ chẳng tạo nên phép màu ở MU vì đội bóng này thiếu cấu trúc và tầm nhìn”, tiền đạo của Al Nassr trả lời trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. Tóm lại Ronaldo không chỉ chê MU suy thoái mà còn chê luôn Amorim kém tài. Nói về đồng đội cũ như thế liệu có nên?

Mẫu cầu thủ tự cao tự đại như thế, Amorim rất kỵ. Vào cuối năm 2022 khi mối quan hệ giữa Ronaldo và Ten Hag đổ vỡ, đã có nhiều đội bóng lớn muốn lôi kéo tiền đạo của MU. Ngoài Al Nassr còn có cả Sporting Lisbon do Amorim dẫn dắt. Nhưng Amorim đã phản đối kịch liệt ý tưởng tái hợp Ronaldo của BLĐ Sporting Lisbon. Thậm chí tờ The Times còn tiết lộ “Amorim sẽ từ chức nếu CLB chiêu mộ Ronaldo”.
Vấn đề không nằm ở tuổi tác của Ronaldo, mà bởi Amorim không muốn một cái tôi quá lớn làm hỏng bầu không khí tập thể. Đó cũng là triết lý xuyên suốt của vị HLV người Bồ Đào Nha khi dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào. Với Amorim, dù cầu thủ tên tuổi lớn đến mấy cũng chỉ là một mắt xích của cỗ máy. Những cái tôi có mầm mống tiêu cực sẽ bị loại bỏ như đám Antony, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho bị hất khỏi Old Trafford vào mùa Hè.

Cách Amorim xây dựng một đội bóng là không dựa dẫm vào cá nhân. Mà ngược lại, mỗi cá nhân đều phải phục vụ tập thể. Một Bruno Fernandes khéo léo và ngẫu hứng cũng phải miệt mài phòng ngự như một công nhân tuyến giữa. Những dấu hiệu khởi sắc gần đây của MU đến từ chính sự kiên định của Amorim với con đường đã chọn, trong đó xóa sạch dấu vết của những cái tôi.
Thế nên Amorim và Ronaldo cho dù bằng tuổi (40) nhưng không “bằng lòng”. Ronaldo là mẫu ngôi sao mà đội bóng phải xoay quanh, còn Amorim lại xem tập thể là ngôi sao lớn nhất. Chẳng có ai đúng ai sai trong chuyện này, nhưng chỉ cần Amorim kéo MU vào Top 4 cuối mùa, đó sẽ là câu trả lời đích đáng cho thói xem thường người khác của “ông đồng đội” cũ.























