
Ở tuổi 23, Lammens vẫn là cái tên xa lạ với nhiều người hâm mộ Anh, bởi anh chưa từng có lần khoác áo đội tuyển quốc gia Bỉ. Trong khi đó, Onana bước vào mùa giải mới với vô số dấu hỏi về phong độ và tâm lý, còn Bayindir cũng không tạo được ấn tượng.
Sau một loạt sai lầm tai hại khiến Onana bị đẩy sang Trabzonspor theo dạng cho mượn, HLV Ruben Amorim đã quyết định trao cơ hội cho Lammens, và anh không khiến ai phải thất vọng.
Lammens nhanh chóng nắm bắt cơ hội, giữ sạch lưới ngay trận ra mắt gặp Sunderland và giúp MU duy trì chuỗi 5 trận bất bại gần nhất. Cựu thủ thành Ben Foster, người từng khoác áo MU, cho rằng sự cải thiện trong kết quả thi đấu phần nào đến từ "sự tự tin và chắc chắn" mà Lammens mang lại trong khung thành.
Foster nhận xét: "Ban đầu tôi không biết phải kỳ vọng gì. Đó là một bước nhảy vọt rất lớn, và bạn cần một người có uy lực, có thần thái để bước vào đội hình của MU. Nhưng cậu ấy đã làm điều đó một cách dễ dàng. Lammens rất tự tin, luôn chủ động băng ra đón các quả tạt - điều mà thường chỉ những thủ môn dày dạn kinh nghiệm ở Premier League mới làm. Cậu ấy đã thể hiện được điều đó ngay từ đầu".
Foster cũng nói thêm: "Chúng ta vẫn phải chờ xem liệu cậu ấy có sở hữu 'yếu tố đặc biệt' - thứ biến một thủ môn giỏi thành thủ môn xuất sắc - hay không. Liệu Senne Lammens có điều đó trong mình hay không, hãy để thời gian trả lời".
Trước đây, Foster từng hoài nghi thương vụ này, thậm chí nói rằng "sẽ cần một phép màu" để Lammens chứng minh giá trị. Tuy nhiên, giờ anh đã thay đổi quan điểm sau khi chứng kiến sự điềm tĩnh và chắc chắn mà thủ môn người Bỉ thể hiện.

Cựu danh thủ Rio Ferdinand cũng dành lời khen ngợi cho Lammens, khi MU của Amorim hiện đang xếp thứ 7 tại Premier League sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Tottenham cuối tuần qua.
Trên kênh YouTube của mình, Ferdinand nói: "Bạn không thể nói về cầu thủ quan trọng nhất của đội mà bỏ qua thủ môn. Không phải ngẫu nhiên mà phong độ của đội được cải thiện. Chúng ta có một người gác đền mà toàn bộ cầu thủ đều tin tưởng".
Trên mạng xã hội, một số cổ động viên MU còn gọi Lammens là "chàng thủ môn nhàm chán" - nhưng theo nghĩa tích cực - sau khi thấy anh xuất hiện trong màu áo đội tuyển Bỉ với trang phục màu be giản dị. Và Lammens hoàn toàn thoải mái với biệt danh ấy, bởi đó chính là hình mẫu mà anh muốn hướng đến.
Lammens chia sẻ với tờ HLN (Bỉ): "Tôi hiểu rằng mình có thể trông hơi nhàm chán, nhưng đó chính là kiểu thủ môn mà tôi muốn trở thành. Tôi không làm điều gì điên rồ cả. Những năm qua, có nhiều thủ môn ở đây... không hề nhàm chán. Nhưng tôi muốn đại diện cho sự ổn định, giữ bình tĩnh, dù là trong thời điểm tốt hay xấu.
Nếu muốn có một sự nghiệp thành công, bạn phải có phẩm chất đó. Tôi học được điều ấy từ Simon Mignolet (ở Club Brugge) và Jean Butez (ở Antwerp). Họ là hình mẫu của tôi. Tôi đã học hỏi từ họ bằng cả mắt mình".
Từ một cái tên gần như vô danh, Senne Lammens đang dần chứng minh rằng sự điềm đạm, tự tin và bản lĩnh nơi khung thành có thể là nền tảng cho một kỷ nguyên mới của MU sau một giai đoạn dài bất ổn dưới thời Onana.
























