Bóng Đá Plus trên MXH

Trọng tài không muốn Arsenal vô địch

Dũng Phan Madridista
01 giờ trước
Sau vòng đấu vừa rồi, cách biệt giữa Arsenal và Man City đã bị rút ngắn lại còn 4 điểm. Tuy nhiên phía sau 2 điểm bị thu hẹp ấy là nhiều điều đáng nói về công tác tổ chức của Ngoại Hạng Anh.

Vòng 11 Ngoại Hạng Anh cuối tuần qua chứng kiến hai pha bóng gây tranh cãi. Đầu tiên là pha bóng mà trọng tài đã từ chối thổi penalty cho Arsenal, thậm chí là không check VAR sau khi tiền đạo Mikel Merino bị Daniel Ballard thúc cùi chỏ vào mặt trong vòng cấm của Sunderland. 

Mikel Merino đổ gục xuống sân và ôm mặt đau đớn, sau đó phải nhờ tới sự trợ giúp của bác sỹ mới có thể trở lại thi đấu. Nhưng trọng tài vẫn nhất quyết im lặng.

24 tiếng sau pha bóng này, thủ thành Mamardashvili của Liverpool trong một pha cản phá nỗ lực đi bóng của Jeremy Doku dường như đã chạm nhẹ vào tiền đạo người Bỉ. Trọng tài, sau khi check VAR rất kỹ, quyết định thổi penalty cho Man City trong phản ứng ngao ngán từ các cầu thủ Liverpool.

Tất nhiên đó là một pha bóng nhạy cảm. Fan Liverpool có thể bảo rằng tiếp xúc không đủ để được coi là lỗi, rằng Doku đã tự vấp thì đúng hơn. Nhưng fan Man City cũng có thể viện dẫn luật ra để khẳng định cứ có tiếp xúc trái luật là có pen. 

Nhưng đó không phải là vấn đề mà người viết muốn nhấn mạnh ở đây.

Các bạn có nhận ra sự khác biệt không? Tại sao với Man City thì VAR lại chăm chú, cẩn thận lo lắng, và sẵn sàng dừng tình huống bóng. Nhưng với Arsenal, với Liverpool thì bỏ qua nhanh như điện xẹt, xem như chưa từng tồn tại vậy?

Quay lại tình huống của Merino, rõ ràng việc đánh cùi chỏ vào mặt là một lỗi nguy hiểm và đáng bị thẻ đỏ. Hành động ngó lơ một hành động nguy hiểm trong khi soi kỹ những tình huống 50-50 của các trọng tài phải chăng là để truyền đi một thông điệp nào đó?

Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên Arsenal trở thành nạn nhân của sự… lạnh nhạt từ các trọng tài. Riêng Viktor Gyokeres từ đầu mùa đã bị từ chối đến 2 quả penalty. 

Đầu tiên là pha ngã trong vòng cấm sau va chạm với thủ môn Nick Pope. Trọng tài Jarred Gillett ban đầu chỉ tay vào chấm 11m, nhưng sau khi VAR can thiệp thì ông đã đổi ý, giải thích rằng Pope đã chạm nhẹ bóng trước khi chạm vào tiền đạo người Thụy Điển.

Đến trận gặp Chelsea, Gyokeres lại bị phạm lỗi trong khi cố giữ thăng bằng. Sau trận người hâm mộ pháo thủ đã gào lên: “Chắc Arsenal phải gãy chân thì trọng tài mới cho penaty.”

Điều này lặp đi lặp lại qua từng mùa giải. Premier League xem nhẹ những pha va chạm của Arsenal và Liverpool, trong khi luôn “nâng cao quan điểm” cho Man City. 

Nếu bạn là người đi làm, chắc chắn bạn sẽ biết về nguyên tắc này: “Đề bạt anh thì có một nghìn một vạn lý do, không đề bạt anh cũng có một nghìn một vạn lý do.” Chuyện của Man City và phần còn lại tại Ngoại Hạng Anh là như thế. 

Đừng hỏi vì sao người hâm mộ bóng đá lại có câu nói truyền tai nhau: “Trừ phi Man City tự sẩy chân, còn lại nếu như Liverpool hay Arsenal mà có dấu hiệu bứt lên, thì các trọng tài sẽ có cách để thu hẹp khoảng cách đó lại.” 

Bóng đá không có công bằng, và khi VAR bước chân vào lãnh địa bóng đá thì khoảng cách của sự bất bình đẳng càng lúc càng rộng lớn. Với riêng Arsenal, hãy nhớ rằng để vô địch sẽ không chỉ cần chiến thắng 19 đối thủ của mình, mà còn phải thắng cả sự bất công thiên vị đến từ FA.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay