Hệ thống 3-4-2-1 vận hành không mượt
MU bước vào mùa giải này với kỳ vọng Amomim sẽ đem đến một cuộc cách mạng chiến thuật. Triết lý pressing cao, cấu trúc 3 trung vệ và 2 “số 10” di chuyển linh hoạt từng giúp ông thành công vang dội tại Sporting. Thế nhưng khi đưa vào một đội hình vốn tồn đọng nhiều vấn đề, cấu trúc ấy vận hành không trơn tru. Hàng thủ thường xuyên mất kết nối, tuyến giữa thiếu khả năng kiểm soát, còn các tình huống tấn công dựa nhiều vào khoảnh khắc cá nhân hơn là một hệ thống được tổ chức tốt.
Trong bối cảnh đó, 2 vị trí chạy cánh, vốn là linh hồn trong triết lý của Amorim, trở nên đặc biệt dễ tổn thương.
Nhận định bóng đá Wolves vs MU, 03h00 ngày 9/12: Bắt nạt Bầy sói!
Wing-back: tử huyệt của MU
Trận hòa West Ham phơi bày điểm yếu này rõ ràng. Diogo Dalot ghi bàn, nhưng tình huống ấy mang đậm tính may rủi chứ không phải quả vận hành đúng ý đồ. Dưới thời Amorim, wing-back phải liên tục chiếm lĩnh khoảng trống trong vòng cấm, pressing tầm cao và tạo ra chiều sâu tấn công. Nhưng Dalot, dù rất nỗ lực, vẫn là gương mặt thiên về phòng ngự, phù hợp với vai trò hậu vệ biên truyền thống hơn.
Ở phía đối diện, Patrick Dorgu, từng được kỳ vọng mang lại sức trẻ và sự bùng nổ, lại bộc lộ sự thiếu tự tin và hạn chế về khả năng xử lý bóng. Amorim thậm chí thừa nhận cảm giác “lo âu” mỗi khi cầu thủ này phải thực hiện những pha bóng quyết định. Điều đáng nói là MU đã biết rõ vấn đề kéo dài từ mùa trước nhưng vẫn không bổ sung wing-back nào trong mùa hè, thay vào đó dành khoản phí lớn cho tiền đạo và 2 số 10.
Hiệu ứng domino lên toàn bộ hệ thống
Khi hai biên trở nên cùn mòn, toàn bộ hệ thống lập tức chịu tác động. Những đường phối hợp ở trung lộ trở nên dễ đoán, khiến Bruno Fernandes, Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ sáng tạo. Hàng công vốn thiếu ổn định càng dễ bị khóa chặt khi không có các pha băng cắt từ biên kéo giãn hàng thủ đối phương.
Từ một hệ thống được thiết kế dựa trên sự linh hoạt của wing-back, MU giờ phải loay hoay trong sự phụ thuộc vào cá nhân. Đó là nghịch lý lớn nhất trong dự án mà Amorim cố gắng xây dựng.

Khủng hoảng nhân sự: cơn bão mới đang đến
Những hạn chế chuyên môn chưa phải điều khiến Amorim lo nhất. Một cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng đang đến gần. Amad Diallo, cái tên hiếm hoi đáp ứng được yêu cầu tấn công từ vị trí wing-back, sẽ rời đội để dự Cúp châu Phi (AFCON). Khả năng tăng tốc, cắt vào trong và tạo đột biến của Amad là thứ MU rất thiếu.
Không chỉ Amad, Noussair Mazraoui cũng trở về phục vụ đội tuyển. Nếu không kéo Luke Shaw (vốn hay chấn thương) sang trái, MU sẽ phải dựa hoàn toàn vào cặp Dalot - Dorgu trong giai đoạn lịch đấu dày đặc phía trước. Đây rõ ràng là kịch bản đầy rủi ro.
Amorim cần thời gian, nhưng MU không còn nhiều thời gian
Amorim từng khẳng định ông cần thêm thời gian để định hình đội bóng theo phong cách của mình. Nhưng sau 1 năm thử nghiệm, tử huyệt wing-back vẫn chưa được giải quyết. Không có dấu hiệu nào cho thấy Dalot, Dorgu hay Shaw có thể trở thành mảnh ghép đúng ý đồ. Chợ Hè không mang tới sự tăng cường cần thiết, và thị trường mùa đông chưa chắc đem lại phương án tốt với giá hợp lý.
Giải pháp nào cho Amorim?
Để hệ thống 3-4-2-1 vận hành đúng ý tưởng, MU sẽ phải mạnh tay chiêu mộ wing-back chất lượng cao, phù hợp triết lý như Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) hay cao cấp hơn là Antoine Semenyo (Bournemouth). Hoặc ông phải chấp nhận điều chỉnh hệ thống chiến thuật để giảm sự phụ thuộc vào hành lang biên.



















-ngay-8-12-202.jpg)

