- Lịch thi đấu
-
-
Tạp chí Bóng Đá
Giấy phép số 48/GP-BTTTT cấp ngày 05/02/2020
Thông tin tòa soạn Liên hệ quảng cáo
Phụ trách toà soạn:
Nguyễn Xuân Vũ
-
-
Maximilian Ibrahimovic 'trở về nhà' của cha Zlatan
Maximilian Ibrahimovic chuẩn bị bước sang một chương mới trong sự nghiệp, mang theo cái họ nặng ký bậc nhất làng bóng đá châu Âu. Con trai của Zlatan Ibrahimovic sẽ rời AC Milan để gia nhập Ajax theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 3,5 triệu euro.
-
Matteo Lavelli, từ cơn ác mộng viêm màng não đến màn ra mắt trong mơ với Inter Milan
Matteo Lavelli bước đi trên thảm cỏ San Siro với vẻ điềm tĩnh hiếm thấy ở một cầu thủ mới 19 tuổi.
-
20 năm ngày Cassano ra mắt Real với chiếc áo lông thú 'gây bão'
Trước khi Antonio Cassano xuất hiện, người ta đã nhìn thấy chiếc áo. Không phải đôi chân trái đầy ngẫu hứng, không phải nụ cười ngang tàng quen thuộc, mà là chiếc áo khoác màu be với cổ lông dày cộp, choán trọn ánh nhìn trong buổi ra mắt tại Madrid ngày 4/1/2006.
-
Juventus: Cuộc khủng hoảng không lối thoát của David và Openda
Juventus rời Allianz Stadium với cảm giác trống rỗng quen thuộc. 1 trận đấu nữa trôi qua, thêm một cơ hội bị phung phí, thêm một buổi tối mà mọi ánh nhìn lại đổ dồn vào 2 cái tên được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề lớn nhất của đội bóng: ghi bàn. Nhưng Jonathan David và Openda, thay vì trở thành lời giải lại biến thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng.
-
Hojlund và Lukaku có thể đá cùng nhau?
Hojlund thăng hoa nhưng Lukaku đã hoàn toàn bình phục. HLV Conte đối mặt với cơn “đau đầu dễ chịu” trên hàng công khi chưa rõ sẽ chọn ai đá trung phong hoặc có thể sẽ để cả hai ra sân cùng lúc?
-
Blue Mooner
CĐV Man City
-
Quang Beck
CĐV Man United
-
Dũng Phan
Madridista
-
Big Red
Fan Man United
-
Viva Barca
CĐV Barcelona
-
Cuối cùng Nkunku cũng được thổi bóng ở Serie A
Khi Christopher Nkunku cúi xuống thổi căng một quả bóng bay sau bàn thắng, San Siro không chỉ thấy một màn ăn mừng lạ mắt. Đó là khoảnh khắc giải tỏa của một cầu thủ nhạy cảm, trong bối cảnh toàn bộ Milan đã cùng nhau kéo anh trở lại trung tâm của đội bóng.
-
11 phút đáng nhớ của 'Buffon nhí': Vào sân để ghi bàn trước… Juventus
Trong lịch sử bóng đá Ý, cái họ Buffon luôn gắn với khung thành và những pha cứu thua mang tính biểu tượng. Nhưng rạng sáng 28/12, cái tên Buffon lại xuất hiện ở một bối cảnh hoàn toàn khác: tìm cách ghi bàn vào lưới Juventus. Người đứng trên sân không phải Gianluigi huyền thoại, mà là Louis Thomas Buffon, cậu con trai 17 tuổi của anh.
-
Fullkrug đem đến điều gì cho Milan?
Việc chốt sớm vụ Niclas Fullkrug cho thấy Milan không chờ đến khi TTCN mùa Đông mở cửa mới hành động. GĐTT Igli Tare đã đi trước một bước, mang về một trung phong đúng nghĩa nhằm giải quyết bài toán lớn nhất của Milan ở nửa đầu mùa giải: thiếu một “số 9” thực thụ cho Massimiliano Allegri.
-
Inter của Chivu và cái bóng nhà vô địch Inzaghi
Inter lại đứng đầu Serie A, nhưng Inter hôm nay không còn là phiên bản đã gắn ngôi sao thứ hai. Dưới thời Cristian Chivu, Nerazzurri tạo ra nhiều cơ hội hơn, chơi táo bạo hơn, song hiệu quả và sự chắc chắn không còn như thời Simone Inzaghi.
-
Lukaku trở lại, Napoli tìm thấy điểm tựa trước Siêu Cúp Italia
Lukaku đã tập luyện cùng đội và sẵn sàng theo Napoli sang Riyadh dự Siêu Cúp Italia. Sự trở lại của tiền đạo người Bỉ không chỉ bổ sung lực lượng cho Antonio Conte, mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn với một tập thể đang cần điểm tựa.
-
Bartesaghi, từ cậu bé lặng lẽ đến cú đúp lịch sử ở San Siro
Cú đúp vào lưới Sassuolo không chỉ giúp Milan giành lấy 1 điểm, mà còn đánh dấu khoảnh khắc Davide Bartesaghi thực sự bước ra ánh sáng. Từ một cầu thủ trẻ trầm lặng, Bartesaghi trở thành hậu vệ trẻ nhất ghi bàn cho Milan ở Serie A kể từ thời Paolo Maldini.
-
Hệ thống 3-4-2-1 của MU sa lầy vì đâu?
Hệ thống 3-4-2-1 của Ruben Amorim vẫn chưa mang lại sự ổn định tại MU. Trong khi các tân binh đắt giá chưa tạo ra cú hích như kỳ vọng, điểm yếu lớn nhất lại nằm ở hành lang biên, nơi chất lượng hạn chế, tính đột biến thấp và nguy cơ khủng hoảng nhân sự đang treo lơ lửng.
-
Conte vs Spalletti: Lần đầu chạm mặt sau cả sự nghiệp song song
Hai HLV lớn nhất bóng đá Ý đương đại chưa từng đối đầu nhau trong một trận chính thức. Chủ nhật này tại Maradona, Antonio Conte và Luciano Spalletti lần đầu đối địch ở chiến tuyến, trong bối cảnh cả Napoli lẫn Juventus đều khủng hoảng lực lượng và cần chiến thắng để giữ vững tham vọng mùa giải.
-
Inter vs Como: Pio Esposito, từ 'kẻ được chọn' đến 'sát thủ toàn diện'
Bàn thắng đầu tiên tại Giuseppe Meazza và kỷ lục ghi bàn ở mọi đấu trường đang mở ra cánh cửa lớn cho tiền đạo 20 tuổi Pio Esposito, người được xem là tương lai dài hạn của Inter.
-
Bốc thăm vòng bảng World Cup 2026: Những điều cần biết, khi nào, ở đâu...?
World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giải đấu được mở rộng lên 48 đội tuyển, nhiều hơn đáng kể so với thể thức 32 đội truyền thống. Vì vậy, lễ bốc thăm không chỉ là nghi thức trước thềm giải đấu mà còn mở ra một kỷ nguyên mới với cách thức phân bảng hoàn toàn khác, hứa hẹn nhiều yếu tố hấp dẫn và bất ngờ hơn trước.
-
Jamie Vardy, lão tướng 38 tuổi và đêm hồi sinh tại Dall’Ara
Tuổi tác đôi khi là một con số, và Jamie Vardy đang chứng minh điều đó theo cách ngoạn mục nhất.
-
Miralem Pjanic, 'Hoàng tử nhỏ' khép lại hành trình
Miralem Pjanic đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ ở tuổi 35. Không ồn ào, chỉ là một thông báo giản dị rằng anh sẽ chuyển sang nghề đại diện cầu thủ.
-
Mike Maignan, người hùng derby Milano
Milan rời Giuseppe Meazza với 3 điểm quý như vàng, nhưng cái tên định đoạt trận derby không phải Pulisic, tác giả bàn thắng duy nhất mà là Mike Maignan. Từ 2 pha cứu thua xuất sắc đến quả phạt đền chặn đứng Calhanoglu, thủ thành người Pháp biến trận cầu căng thẳng thành sân khấu của riêng mình.
-
Derby Milano: Sommer và Maignan, hai số phận giao nhau ở điểm cuối
Derby Milano cuối tuần này không chỉ là cuộc đấu của hai hàng công, mà còn là màn chạm trán giàu ý nghĩa giữa Mike Maignan và Yann Sommer. Một người đang bay cao, một người chịu áp lực, nhưng cả hai nhiều khả năng đều sẽ rời San Siro vào cuối mùa, biến trận derby này thành một trong những lần cuối họ đứng hai đầu cầu môn ở Milano.
-
Đừng đùa, Bologna đang đua Scudetto!?
Dưới tay Vincenzo Italiano, Bologna tiếp tục cho thấy mình không chỉ là hiện tượng nhất thời. Chiến thắng 3-0 trước Udinese mới đây càng làm dày thêm niềm tin rằng Bologna đủ sức chen chân vào cuộc đua vô địch Serie A mùa này.
-
Italia 99,99% đá play-off: Thực lực giờ chỉ đến thế!
Khi Italia thắng nhạt nhòa trước Moldova, một thắng lợi mà lẽ ra phải mang lại sự nhẹ nhõm, nhưng cuối cùng lại để lại nhiều nỗi lo. Và đó chính là điểm khởi đầu cho một câu hỏi gai góc mà bóng đá Ý đã né tránh quá lâu: liệu họ có đang tự huyễn hoặc mình về vị thế thực sự của Azzurri?
-
Italia có thể gặp lại cả Thụy Điển lẫn Bắc Macedonia ở play-off
Lá thăm run rủi có thể đưa Italia gặp lại cả hai "cừu nhân" Thụy Điển lẫn Bắc Macedonia ở vòng play-off World Cup 2026.
-
Sự phi thường của Luka Modric
39 tuổi, 989 phút thi đấu, 0 dấu hiệu mệt mỏi: Luka Modric đang viết nên chương tiếp theo trong hành trình phi thường của mình, lần này là trong màu áo đỏ-đen của Milan.