Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Conte cho biết: "Hẳn bạn cũng biết chẳng ai muốn thất bại cả. Thử tưởng tượng khi bạn thua 2 trận liên tiếp xem. Chắc chắn tin thần của tôi hôm nay phải rất tệ rồi. Có lẽ tối nay tôi sẽ khó ngủ mất".
"Chelsea đã có một trận đấu khó khăn. Khi đá với một đội như Crystal Palace trên sân khách, bạn phải hết sức tập trung nếu không đối thủ sẽ càng đá càng tự tin hơn".
Bình luận về chấn thương của Victor Moses (cầu thủ phải tập tễnh rời sân giữa chừng), thuyền trưởng của Chelsea cũng chia sẻ thêm: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại bởi Chelsea đang neo người. Thiếu vắng ba hay bốn cầu thủ là vấn đề lớn với chúng tôi. Dù sao thì cả đội cũng sẽ chiến đấu. Mùa giải có rất nhiều trở ngại nên chúng tôi cần phải nỗ lực với 150% khả năng mới mong thu được kết quả có lợi".
"Tất nhiên mọi chuyện chẳng dễ dàng, nhưng nhiệm vụ của tôi ở đây là cố gắng tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là Chelsea đang ở tìn cảnh khó khăn. Điều quan trọng là phải tìm ra sách lược giúp đội bóng lại đi đúng hướng", HLV Conte kết luận.
Crystal Palace 2-1 Chelsea