Hôm nay, Liverpool dứt khoát phải thắng

Từ 06:46 ngày 26-12-2019
Liverpool - nhà vô địch châu Âu và thế giới - sẽ xuất hiện trở lại và chạy đua giành chức vô địch bóng đá Anh, bằng trận làm khách trên sân Leicester trong dịp Boxing day. Đối thủ chính của Liverpool là Man City thi đấu muộn hơn 1 ngày, lại phải làm khách trên sân Wolves. Đấy sẽ không phải là trận đấu dễ dàng.

Nếu Liverpool thắng trực tiếp đội đang đứng ngay sau mình là Leicester, sẽ chẳng còn ai bàn về khả năng vô địch của Liverpool nữa.

Vấn đề là trong bóng đá, sẽ nhàm chán biết bao nếu người ta chỉ nhìn vào lực lượng, vị thứ hiện thời, thêm vào chi tiết như sân bãi, để dự đoán một chiến thắng trong môn bóng đá. Làm sao để giới hâm mộ Liverpool có thể tin chắc vào một trận thắng, nếu không cho họ so sánh thực lực hoặc vị thứ? Mà rõ ràng, cũng chẳng so sánh làm gì những chi tiết lạnh lùng ấy. Watford đang đứng chót bảng, chỉ thắng 1/17 trận trước đó, đã hạ nhục M.U 2-0. Bóng đá thường xuyên là những câu chuyện như vậy.

Hãy lưu ý: hôm nay là Boxing day của nước Anh. Dân Anh dứt khoát phải có một vòng đấu trong dịp Boxing day (26/12) vì đấy là ngày diễn ra trận đấu đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới. Nó quá quan trọng với bóng đá Anh. Nó là tất cả lịch sử, truyền thống. Vào ngày này, cả nước Anh dõi mắt vào các trận đấu (không chỉ thuộc Premier League). Hôm nay sẽ là loạt trận rất thiêng liêng, chưa kể ý nghĩa quyết định toàn cục như đã nêu. Và hôm nay, đâu thể có lý do nào để các cầu thủ Liverpool biện hộ, trong trường hợp thua Leicester!

Một pha tranh bóng giữa các cầu thủ Liverpool và Leicester

Nhìn lại lịch sử Premier League, người ta thống kê được rằng M.U là đội chơi hay nhất trong dịp Boxing day (lấy được bình quân 2,52 điểm/trận). Tiếp theo là Arsenal (2,05), Liverpool (2,04), Tottenham (2,00), Chelsea (1,71) và Man City (1,63). M.U vượt hẳn lên trên trong khi Liverpool và Arsenal (không khác nhau mấy) đều bỏ xa Chelsea và Man City. Mặt khác, 6 đội đứng cao nhất chính là Big Six hiện thời. Bóng đá không phụ thuộc nhiều vào những sự so sánh số liệu. Nhưng, đây chính là trường hợp nói lên tất cả.

Vì sao có cái trật tự “biết nói” vừa nêu? Dĩ nhiên đấy là vì tầm quan trọng và gánh nặng của truyền thống, lịch sử. Thua lúc nào thì thua, không được thua trong ngày đại lễ của lịch sử bóng đá.

Và hôm nay, Liverpool càng không thể thua khi đối thủ của họ là Leicester chỉ lấy được bình quân 1,04 điểm/trận, là một trong những đội có thành tích thi đấu trong dịp lễ Boxing day kém nhất ở Premier League. Chỉ có Newcastle và Aston Villa gặt hái điểm số trung bình thấp hơn Leicester trong thống kê này.

Hôm nay, Liverpool sẽ phải thắng Leicester (ngay cả trên sân đối phương), vì đây không chỉ là chuyện bóng đá nữa. Đây còn là truyền thống, lịch sử, niềm tự hào.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x