Chưa đầy một năm sau trận chung kết World Cup, tôi đã thấy mình trong trận chung kết Champions League với Liverpool. Điều đó khiến tôi trở thành một trong số rất ít người đã góp mặt trong trận chung kết EURO, trận chung kết World Cup và trận chung kết Champions League liên tiếp. Ngay trước trận đấu ở Madrid, tôi gặp Dejan Lovren, người đồng đội cũ của tôi tại Lyon. “Này, Hugo", anh ấy gọi. “Anh đã có World Cup, hãy nhường tôi Champions League nhé”.
Tôi đã không để anh ấy chiếm được nó. Nó đã bị cướp khỏi chúng tôi. Quả penalty được trọng tài Damir Skomina thổi phạt 24 giây sau khi trận đấu bắt đầu - khi bóng chạm vào người Moussa Sissoko rồi mới bật lên tay - đã giết chết trận chung kết và quét sạch chúng tôi. Từ ngày 2/6/2019, luật thay đổi: Nếu bóng chạm vào tay một cầu thủ sau khi chạm vào một phần khác của cơ thể họ, thì đó sẽ không phải một quả penalty. Nhưng trận chung kết diễn ra vào ngày 1/6/2019, và một tình huống sẽ không phải là lỗi vào ngày hôm sau đã quyết định số phận của trận chung kết trước khi nó thực sự bắt đầu.
Liverpool tự mãn với việc xây dựng một hàng phòng ngự vững chắc. Chúng tôi chỉ có thể thử vận may và dám chơi một chút trong 20 phút cuối. Đó không phải là một trận chung kết tuyệt vời. Tôi đã chơi 3 trận chung kết với Tottenham - 2 Cúp Liên đoàn (2015 và 2021) và 1 Champions League - trong đó chúng tôi không ghi được một bàn thắng nào. Thật đáng thất v