Jadon Sancho – vì đâu nên nỗi?

Kinh Thi
06:11 ngày 02-10-2021
MU mùa này đã dùng 20 cầu thủ ở Premier League. Theo bảng điểm phong độ của trang web Whoscored.com thì Jadon Sancho đứng thứ 19/20 – hơn mỗi Edinson Cavani, vốn chỉ mới ra sân 46 phút và coi như chưa có cơ sở để đánh giá chuẩn xác. Có thể nói: Sancho là cầu thủ… kém nhất ở MU hiện nay!
Jadon Sancho – vì đâu nên nỗi?

Vấn đề không phải là Sancho kém cỏi như thế nào, mà là vì sao anh lại quá kém như vậy. Giá chuyển nhượng Sancho lên đến 73 triệu bảng. Và chẳng phải báo chí Anh đã tâng bốc cầu thủ này lên tận mây xanh suốt 3 năm qua, như một thiên tài hoặc thần đồng đấy ư?

Chẳng có gì lạ về tình trạng báo chí tâng bốc cầu thủ một cách quá lố trong làng bóng Anh, vốn đầy ắp tính giải trí. Nghĩa là Sancho không hay như người ta tưởng? Đành rằng như vậy, nhưng thật ra cũng ít ai “tưởng”. Người ta cố ý dùng mọi mỹ từ có thể để phóng đại câu chuyện “cho vui”, cho thêm phần hào hứng thôi – thế mới là bóng đá Anh! Nhưng, nói vậy chưa đến chỗ tận cùng. Đi vào chi tiết cụ thể thì ai cũng thấy rõ: Sancho quá kém, chứ đâu chỉ là không hay như sự tâng bốc?

Nguyên nhân đầu tiên là Sancho không thành công tại VCK EURO 2020 – giải lớn đầu tiên trong đời của anh. Và đấy là lỗi của Gareth Southgate, khi HLV này quẳng anh vào sân ở phút 120, chỉ để đá luân lưu 11m trong… trận chung kết! Cú sút hỏng khiến ĐT Anh mất ngôi vô địch lịch sử có thể sẽ ám ảnh Sancho đến suốt đời, chứ nói gì đến những trận đấu đầu tiên trong mùa bóng này, dưới màu áo mới MU!

Sancho đang gây thất vọng tại MU

Hậu vệ cánh Ben Chilwell của Chelsea già dặn hơn hẳn so với Sancho. Và Chilwell là nhà ĐKVĐ Champions League. Vậy mà EURO còn làm hỏng bước khởi đầu của Chilwell ở Chelsea mùa này, thì cũng chẳng có gì lạ khi một lần nữa, chúng ta phải bàn về tác hại của vinh quang dự VCK EURO, trong trường hợp của Sancho.

Đã gây thất vọng (tai hại về mặt tinh thần), lại phải thi đấu đến trận cuối cùng, và sau EURO thì Sancho lại có chút vấn đề về mặt sức khỏe. Nghỉ bù là chuyện đương nhiên rồi. Tất cả cộng lại khiến Sancho (hoàn tất cuộc chuyển nhượng từ Dortmund sang MU vào ngày 23/7) chỉ có thể tập buổi đầu tiên và ngày 9/8 – tức sau khi MU đã kết thúc đợt tập huấn tại Scotland và đá xong trận giao hữu cuối cùng trước mùa bóng mới.

Southgate là một HLV rất tầm thường – chỉ đến cỡ Ole Gunnar Solskjaer là cùng. Liên tục gặp may, thầy trò Southgate vào đến bán kết World Cup 2018 (không gặp đối thủ đáng kể nào) và chung kết EURO 2020 (suýt thua Đan Mạch ở bán kết). Hệ quả là, sự hãnh tiến và ý nghĩ “mình rất giỏi” đã đẩy Southgate đến các quyết định kỳ quặc trong việc sử dụng Sancho (mà việc đưa anh vào sân để đá luân lưu chỉ là một ví dụ cụ thể). Nói chung, Sancho trong đội tuyển Anh là một thảm họa. Rồi Sancho trong hàng ngũ MU mùa này là phần tiếp theo của thảm họa ấy.

Solskjaer có sử dụng Sancho một cách hợp lý? Những ai được hỏi đều đã nói “không” – từ giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke của Dortmund đến cựu danh thủ MU Paul Ince. Thôi thì, đây là vấn đề quan điểm, giống như quy luật lớn nhất trong môn bóng đá vậy. Solskjaer có quyền thấy Sancho đá ở cánh trái là tốt nhất trong khi Watzke thấy Sancho nên đá bên phải. Nhưng trong 5 lần xuất hiện ở Premier League mùa này, Sancho đã chơi ở 4 vị trí khác nhau thuộc cả 2 cánh (tiền vệ, tiền đạo phải hoặc trái).

Sancho đá chính 2 lần trong 5 trận ấy và cả 2 lần đều bị thay ra khỏi sân. Tổng cộng, anh chơi 202 phút trong 5 vòng đấu vừa qua ở Premier League. Sancho cũng chỉ thi đấu 37 phút, khi MU thua đội “đàn em” Young Boys ở trận ra quân tại Champions League. Trận đấu duy nhất mà Sancho đá đủ 90 phút ở mùa bóng này chính là trận đấu “nhục” nhất của MU: thua và bị West Ham loại khỏi League Cup, chỉ vài ngày sau khi MU may mắn thắng West Ham ở Premier League (đối phương sút hỏng phạt đền vào phút chót).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x